1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25-3

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chessi, 31/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chessi

    chessi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thi mình cũng đã ở nhà đuọc gần tuần rồi
    hay thật bỗng dưng thay đổi một loạt công việc,tóc tai và lớp học,hì hì ,thôi có gì đâu nhỉ ,thế thời phải thế mà.

    chessi
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic hay thật sao ..Chưa chắc thế đâu ..Biết đâu tưởng như vậy ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  3. chessi

    chessi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    đúng là không hay chưa có gì hay cả,nói hay như vậy chẳng qua là tự giễu bản thân thôi ,nhưng ai mà chả phải có lúc thay đổi dù muốn hay không .
    lần này mình lại rút ra được bài học nữa ,hình như lần nào mình cũng có được bài học nào đó với giá rất đắt,mình không phải la người khôn từ trong trứng có thể tránh được hết những faute ấy chỉ hy vọng dần dần cứng cáp hơn.
    chessi
  4. chessi

    chessi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    chị H bảo từ hôm chuyển lớp mình trông vui vẻ hẳn ra ,sao mình không nhận thấy điều đó nhỉ mà cần gì ,từ hôm mình nghỉ chị Y cũng hỏi thăm còn con bạn thì gửi mail liên tiếp cứ như mình sắp biến mất khỏi trái đất này vậy.
    chessi
  5. chessi

    chessi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    nếu thích bạn cứ coi đây là 24-3 của bạn có sao đâu.
    mình làm tất cả nhũng việc đó làm gì nhỉ ,chả phải để tự thay đổi bản thân a`,vậy mà cái cần thay đổi nhất thì lại vẫn y nguyên.nếu được mình sẽ bổ cái óc mình ra và nhồi vào đó những đức tính cần thiết .
    avec si on peut mettre paris dans une bouteuille.[:Đ].
    dù sao mình vẫn là đứa nhăn nhở ,vậy cũng tạm ổn.
    chessi
  6. chessi

    chessi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    đúng là thời gian,nó ra đi lúc nào mình cũng chả hay,tự nhiên hôm nay lục lọi trong trang cá nhân lại thấy cái chủ đề mình đã post cách đây lâu lắm lâu lắm,vậy mà ngỡ mới 1,2 tháng là cùng,đọc lại thấy buồn cười quá nhưng cũng chả sao khi buồn cũng nên viết ra cho nó đỡ xì trét,hi hi,thành phố đông người quá chứ nếu ko cũng khối người ra chỗ vắng đào hố và thì thầm bí mật,rồi chôn cái tâm sự xuống ý chứ.
    hồi đó mình đã muốn thay đổi bản thân mà chưa biết rằng đó là điều vô ích.
    Text
    chessi

Chia sẻ trang này