1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi, bạn đã thấy hài lòng và chịu ổn định với công việc hiện tại chưa???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi yeuvanho, 06/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congty_docu

    congty_docu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    em không bít các bác thế nào chứ như em ra trường năm 2004 đi làm hơn một năm trời lương 600 k vẫn làm đc sau đó tăng lương lên 800 k hic hic các bác thấy thế nào
    em vẫn sống khoẻ re
    cho đến 2005 em bắt đầu tách ra làm riêng cho đến nay mặc dù đã mợ đc công ty riêng cho minh nhưng em van ao ước đc trở lại cái thời làm lưong 600 k
  2. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thanks ay! Du sao thi muc tieu cua to cach day 2 nam cung da dat duoc. Gio to dag fan dau cho muc tieu 1 - 2 nam tiep theo. Giong nhu ban anhchinhs noi, du lam luong cao den dau thi cuoi cung minh van muon co cai gi do la cua minh, co 1 business rieng, the kia kieu gi cung chi la di lam thue, hic hic.
    Day la dien dan ma, noi chung ta co the boc bach moi thu, ko fai noi lam viec dung ko? Neu ban nao ko ngai thi co the tiet lo muc luong thoi, con ko thi cung chang sao.
    Rat vui vi da chia se cung cac ban, may hom truoc up chu de nay len la to dag buc xuc lam, gio thi tam on roi
  3. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ấy này hay nhỉ, giờ thu nhập cao ko muốn hay sao, hay là làm kinh doanh riêng thấy lăn lộn vất vả quá?
  4. thanhvan294

    thanhvan294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Mình cũng 25 tuổi và cũng đang cố gắng để có thể cải thiện mức thu nhập của mình. Nhiều khi mình nghĩ 25 tuổi so với các bạn cùng khóa thì thu nhập của mình cũng không đến nỗi tệ lắm nhưng so với các anh em trong nhà thì đúng là......Thế cho nên với mình cố gắng phấn đấu tốt với công việc hiện tại để khẳng đinh năng lực của mình và tính đến tương lai dài hơi hơn nên tạm thời với mình công việc hiện tại cũng tạm ổn. Có thể bạn nghĩ mình hơi an phận nhưng dù sao mình cũng thấy những gì mình đang có là ổn bạn ạ.
  5. saobang822004

    saobang822004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko được may mắn lắm. Năm 2006 tớ mới tốt nghiệp. và xin được vào một công ty gọi là khá nổi tại thời điểm bây giờ. Ai nhìn cũng nghĩ rằng công việc mình khá ổn định. Nhưng riêng tớ thì biết rằng những gì mong muốn khi còn là sinh viên thì hoàn toàn không đúng.
    Tớ cũng muốn chuyển chỗ làm rồi nhưng không hiểu sao, mình đi phỏng vấn khắp nơi mà không được. Chán.
    Giờ thì tớ xác định tương lai cho tớ là đi học cao học. Còn sếp đang chán tớ vì thời gian vừa rồi tớ phản đối bằng hành động ghê quá, nên ông ta chẳng cho tớ việc gì làm cả.
    Lương lậu thì không được may mắn như mấy bạn kia đâu. Lúc đầu vào được khoảng 200 đồng tiền Mỹ, còn giờ thì hơn 100 đồng tiền Mỹ. Người ta đi làm thì lương cao lên, còn mình thì giảm đi mới quái chứ.
    Nếu bảo là ổn định thì chắc là chưa, hài lòng thì lại càng không có. Tệ ko?
  6. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ là ấy thì sẽ làm song song 2 việc, vẫn apply hồ sơ, đăng ký phỏng vấn và ôn thi cao học. Hiện tại tớ cũng đã làm thế và mới xong đc 1 việc là tìm được việc mới. Còn vụ học hành thì đáng ngại lắm. Thông thường để tìm được việc tốt phải mất ít nhất 3 tháng - 1 năm theo kinh nghiệm của tớ và bạn bè tớ. Nên ấy đừng nản. Chúc thành công nhá!!!!!!!!!!!!!!!
  7. spring18

    spring18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng 25 tuổi, đi làm được 3 năm 1 tháng rồi vậy mà mình chuyển không biết bao nhiêu công ty vào nam ra bắc. Giờ thì làm chô Công ty bây giờ thì mình cũng tạm thấy ổn , công việc thì cũng ko có nhiều thú vị lắm, mức lương thì ko cao nhưng ko thấp (so với bạn bè học cùng). Nhưng số vất vả nhiều khi nghĩ mình đi lên từ chính đối chân của mình nên lại thấy tự tin hơn.
    Còn tương lai mình cũng sẽ thi cao học trong năm tới và phải giải quyết bài toán tiếng anh (vì mình ngày trước học tiếng pháp).
    Mình luôn tự nói với mình là "hãy hài lòng với những gì mình đang có" điều này luôn tạo cho mình nhiều hy vọng hơn.
  8. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Học cùng khoá với tớ ở ĐH, ra trường đi làm 2 năm xây nhà mua ôtô đi rầm rầm, bọn khoá tớ gọi cậu ý là đại gia. Còn vài tấm gương như thế nữa, kể ra lại thấy tủi thân
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Good quá, tớ thì mới tập tành đi phỏng vấn thôi, chưa có kinh nghiệm gì cả, chưa mất tí xương máu nào. Vị trí mà tớ đang nhắm tới là nhân viên văn phòng, không phải kế toán hay gì đó đâu mà làm về bên dược phẩm. Công việc này không cần nhiều giao tiếp lắm nhưng yêu cầu cẩn thận và có khả năng cập nhật thông tin. Tớ cũng không hiểu rõ công việc vì bọn tớ hiếm đứa làm loại việc ấy, nên chỉ biết sơ sơ vậy thôi. Hồi trước bạn tớ đi phỏng vấn thì họ toàn hỏi về vấn đề cuộc sống có chút riêng tư và một vài câi hỏi về kiến thức, nói chung là không đến nỗi đánh đố như vị trí mà bạn đã phỏng vấn đâu....
    Giờ mới cảm thấy mình ngây thơ quá

Chia sẻ trang này