1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi, bạn đã thấy hài lòng và chịu ổn định với công việc hiện tại chưa???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi yeuvanho, 06/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhân viên văn phòng thì ở đâu cũng thế thôi. Vẫn là những kỹ năng đó. Chắc làm bên dược phẩm thì có thể phải dịch thêm cái hướng dẫn sử dụng thuốc, hic cái này khá khó.
    Chúc thành công nhá
  2. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn này của bạn chơi chứng khoán hả, chỉ có thế thì mới giàu nhanh thếTớ cũng biết một bạn con gái nhé, chơi chứng khoán mua nhà chung cư cả tỷ bạc rồi. Nhưng mấy thứ này làm giàu không bền vững, khiếp đảm lắm
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Uh thì tớ kể ra ai cũng đoán chắc thế, nhưng bọn bạn cùng khóa tớ không ai nói vậy cả. Bọn chúng nó kháo nhau cậu bạn ý thu nhập vài chục triệu 1 tháng, bằng chứng là đã lên chức phó GĐ một công ty tư nhân làm ăn khá được. Nói chung là đời nhiều người giỏi tới mức khi học cùng thì không bao giờ ngờ tới. Ngay chính cậu bạn cấp 3 học cùng ĐH với tớ cũng đã mua nhà mấy chục mét vuông ở giữa lòng HN rồi, mà nhà nó ở quê ngèo lắm lấy đâu ra mà chả tự kiếm. Còn việc chơi cổ phiếu hay không thì tớ cũng chịu
  4. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi mấy tháng rồi, thấy bạn bè đi du học nhiều tự nhiên thấy mình chán qúa
    Mình không muốn cuộc đời cứ đều đều mãi thế này chút nào, nhất định mình cũng phải đi bằng được
  5. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên có nhiều người phất lên bằng nhiều cách. Nếu bạn biết cách cũng sẽ phất được.
    Còn về việc đi làm thuê hay làm chủ thì do bạn nữa, Có nhiều người ko thích làm chủ đấy chứ.Họ chỉ thích sáng đi tối về cho cuộc sống thanh thản. Có người thi ko thích cuộc sống như vậy.
    Tớ tốt nghiệp năm 2005, đi làm đc >2 năm ở FPT. Tớ đã học đc nhiều thứ và giờ đây tớ bắt đầu thực hiện những hoài bão của mình ở mảnh đất Sài Gòn này, bỏ lại Hà Nội sau lưng, nơi mà đã sống ở đó 25 năm trời.
    Tớ có niềm tin sắt đá tớ sẽ thực hiện đc tham vọng của mình, mặc dù sẽ rất khó khăn vất vả.
    Các bạn cũng thế nhé, đi làm thuê lương cao ko có nghĩa là thành công đấy là theo ý mình. Còn các bạn có thể ý khác/
  6. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ này: tay trắng vẫn hoàn tay trắng!
    Công việc thì bấp bênh, nhiều lúc nghĩ, ko bit mai sau mình sẽ làm những việc gì nữa.
  7. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    BUỒN NHỈ!TÔI CÓ THẰNG BẠN(TẤT NHIÊN CŨNG1982)THI ĐẠI HỌC NĂM ĐÂU TRƯỢT,THẾ RỒI NHẬP NGŨ,MẤT 2 NĂM,LÚC VỀ THI ĐỖ ĐH MỞ,HÈ VỪA RỒI MỚI RA TRƯỜNG ,RỒI ĐI LÀM,LƯƠNG CHĨ CÓ 1,2 TRIỆU/THÁNG(KHOẢNG 3 THÁNG NAY RỒI).THẤY NÓ GIỎI THẬT,RẤT LẠC QUAN KO 1 CHÚT KÊU CA
  8. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ cũng có muốn kêu ca gì đâu, chỉ than phiền vậy thui (hehe )
    Vẫn bít là phải cố gắng, nhưng lười wa.
    Có ai nâng tôi dậy, lôi tôi di?
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
  10. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    FALL IN LOVE!

Chia sẻ trang này