1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi, bạn đã thấy hài lòng và chịu ổn định với công việc hiện tại chưa???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi yeuvanho, 06/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    @matịt: Cứ làm như muốn yêu là yêu ý!
    Yêu đê! hô hô, đúng là có người đang iu có khác nhi?
  2. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    bệnh lười có thể khắc phục đc nếu bạn thực sự có quyết tâm và đam mê công việc nào đó.
    Đừng lo, mọi cánh cửa đều đang rộng mở mà.1982 vẫn là trẻ lắm.
  3. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, tớ thích nhất cầu này: 1982 vẫn là trẻ lắm. he he
    Lo gì, cứ chơi đi, làm việc đi, cái gì đến sẽ đến, mà ko đến thì thôi, hí hí.
  4. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Có bạn Huyhoang bạn í FALL IN LOVE với Dương meo kìa! [​IMG]
  5. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn, chỉ được cái đoán mò là giỏi.
  6. utcungcuame

    utcungcuame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  7. utcungcuame

    utcungcuame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi phỏng vấn ở một công ty tư nhân về. Cảm giác là chẳng hiểu mình nghĩ gì . Phỏng vấn chi mà hỏi như kiểu cố gây mất bình tĩnh cho mình, thử bản lĩnh hay là gì nhỉ? Trong khi tớ mất bình tĩnh quá, cứ bị họ lôi đi luẩn quẩn, mà công việc thì đâu phải ít kinh nghiệm, vấn đề đó còn quá dễ dàng với tớ mà tớ trả lời cứ như bị hâm ý. Đấy, phỏng vấn lần đầu là thế, không run chân run tay mà vẫn run miệng.
    Ông tổng hỏi tớ rất nhiều, mà lại hỏi như mình là con nít không biết làm, rồi tự dưng mình đâm ra con nít thật
    Thôi tớ đành rút kinh nghiệm lần sau vậy.
  9. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 1 lần phỏng vấn họ cũng hỏi kiểu gây ức chế cho tớ. Tớ phỏng vấn mà như cãi nhau ý,Tức quá gân cổ lên cãi nhau xong có 1 ông xua đi mới thôi, Đi ra khỏi phòng mà cười bảo bọn này ngu bỏ mẹ ra.
    hahaha
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả dám cãi, dù thấy họ hỏi cũng buồn cười, cái mà hiển nhiên người làm công việc như tớ phải làm thì ông ý lại cho là cái đáng lưu ý rồi bảo tớ phải được đào tạo lại vì chỉ làm theo kinh nghiệm thôi. Hic
    Hôm nay họ gọi tớ đi làm

Chia sẻ trang này