1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi, bạn đã thấy hài lòng và chịu ổn định với công việc hiện tại chưa???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi yeuvanho, 06/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    không thể nói là chịu ổn định được.
    có chăng là hài lòng với công việc hiện tại, vì nó đủ để mình có thể tiến bước thêm.... 25 tuổi mà đã ổn định? bác nào mà thế thì quá lười!
  2. meobeo811

    meobeo811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi hài lòng với công việc bây giờ vì nó là đam mê từ nhỏ! Còn ổn định thì không dám nói nó là tương lai....
  3. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng thấy mình tạm chấp nhận đc, vì đó là nghề mà tôi đã dự định lúc tôi hết học phổ thông, còn nói sau này thì còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa ấy chứ!!
  4. iuntook

    iuntook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em là em đồng ý với bác, tính ra mới có 25 cái xuân xanh. "Phía trước là bầu trời". Ổn định thì cũng tốt. Nhưng thân làm trai mang trí dặm trường cứ phải tiến lên cái đã!
  5. kidsrock

    kidsrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy ổn định thì cưới vợ thôi. Còn em thì vẫn thấy còn nhiều cái phải nghĩ quá. Chẳng hiểu với mức lương còi cọc như bg làm sao nuôi được vợ con....
    Bg phải kiếm được ít nhất là 10 quả thì may ra mới đủ bác ạ. Đồng tiền mất giá mà.
  6. meobeo811

    meobeo811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    yes hay đó chúng ta cũng phải nghĩ dần đến chuyện vợ con thôi!!! Nhưng nói thật hiện tại thì vẫn thấy sợ sờ thế nèo í, cứ nghĩ đến chuyện mình bị xích lại là ặc ặc... khác gì con bô bô nhà mình!!!
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Không muốn chống lầy thì chắc là phải học tiếp thôi. Chẳng hiểu sao bây giờ vẫn chưa tìm ra được cái gì là công việc mình ưa thích thật sự. Thôi cứ nghĩ đến kiếm tiền đã. Chán thật!!!
  8. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Đấy chả phải công việc vĩ đại nhất quả đất còn gìSao phải chán
    25 á, tưởng mình 26 roài chứ nhỉ, chưa thấy hài lòng với công việc cơ mà nghĩ đến việc đi học hay chuyển công việc là thấy nản, ngại, già rồi
  9. kidsrock

    kidsrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nhịệm vụ cao cả thì vẫn là kiếm tiền or xây dựng sự nghiệp thôi.
    Nhiều người nói phải yên bề gia thất mới thành đạt được--> ko biết có đúng ko nhỉ.
  10. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ thấy hài lòng, chưa bao giờ thấy ổn định kể từ lúc 5 tuổi đến bây giờ. Cuộc đời lúc nào cũng chật vật giống như cố bơi thuyền ngược nước mà ko có mái chèo. Chán!

Chia sẻ trang này