1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi, bạn đã thấy hài lòng và chịu ổn định với công việc hiện tại chưa???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi yeuvanho, 06/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nhưng là công việc khó nhất nên mới chán
    Chả già rồi còn trẻ gì hả cô
    Nhưng học hành vẫn thấy thích, chẳng nhẽ lại học mãi
  2. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Èo ôi, còn trẻ chán
    Mà học á, vẫn thích học thì đúng là còn trẻ thật, tớ thì lười rồi, nhìn bọn bạn cùng khoá lũ lượt chuẩn bị nhận bằng thạc sỹ, mấy đwá đi du học về sắp thành tiến sĩ roài, còn mình vẫn abc, híc.
    Cơ mà tớ chỉ thích đi làm thôi, đang được làm công việc mình yêu thích, chắc có thể sống chết với nó dăm ba năm nữa đãĐi làm cũng học đwợc nhiều thứ rất chi là hay, có khi đi học còn lâu mới biết được
  3. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Cafe rất tâm đắc với công việc hiện tại. Cafe làm gì thế. Share tớ biết đc ko?
  4. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    giờ còn lông bông đây, lương tháng thì chỉ đủ ăn, hic hic ma ma bao giờ mới lấy được vợ hic hic
  5. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không
    Tớ làm về Dược, công việc là làm hồ sơ của một sản phẩm Dược, xin cho nó được phép lưu hành trên thị trường. Nghe thì không hấp dẫn, cơ mà nó có rất nhiều cơ hội tìm tòi và học hỏi, làm cả năm rồi mà vẫn thấy còn bao nhiêu cái mới.
    Và cái quan trọng nhất là tớ rất thích sếp của tớ, Bác í ng Sing, cơ mà rất vui tính, rất thông minh và rất hiểu nhân viên, luôn tin tưởng ở khả năng của nhân viên, đôi khi biết là sếp "o ép" mà vẫn vui vẻ làm, hề hề
    Hạnh làm gì nhỉ, share rồi share lại đê
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nghe như cafeden đã tìm được mục tiêu nghề nghiệp rồi thì phải. Chúc mừng
    Còn tớ đang trong cõi tối tăm mù mịt lắm chán hết rồi. Cậu có chịu share với tớ ít kinh nghiệm không?
  7. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm về tài chính. Tớ làm M&A and restructuring.(Mua bán, tái cấu trúc doanh nghiệp)
    Công việc thì đi khảo sát công ty - viết báo cáo phân tích thực tế - vẽ ra mô hình tương lai cho CTY đó - tham gia đàm phán mua cổ phiếu để kiểm soát các công ty khác - đi ăn uống nhậu nhẹt ký kết hợp đồng -...
    Đại khái công việc là thế.

    @chiaki: Bạn đã đi làm chỗ mới chưa thế? việc gì thế? Hãy cố lên như nick bạn nhé. Chiaki là một hình tượng người con gái gan dạ, đầy nghị lực trên truyền hình ngày trước.
  8. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất cái đoạn vàng vàngĐây cũng là điểm yếu của tớ, tại tớ ít giao tiếp, nhất là các giao tiếp trong công việc, ghét và trốn Biết là nó cần cho tương lai nhiều đấy, nhưng khoan, cứ học hỏi nhồi nhét cho đầy kiến thức đã,chắc chân roài bắt đầu đi lượn
    @Chiaki: cần gì cứ ới tớ, tớ luôn sẵn sàng
  9. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko thích đoạn vàng vàng lắm. Vì nhiều khi đi là xã giao cũng chán chán. ko đc nói cười thoải mái như đi với bạn bè.
    mà ở SG hông có bạn mấy nên càng ít đi ăn uống. Hội bàn ở nhà của mình năm nay lấy vợ ghê quá. có ngày hôm qua mà 4 chú mời thiệp cưới.
  10. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Làm tại một PMU. Sáng dậy đi làm lúc 7h. Chiều 6h về. Mạng di động và internet tậm tịt, mãi mới vào được với anh em. Nói chung là chán. Nhưng BACH Y THU SINH này là con người lang bạt, thích môi trường mới để khẳng định mình.

Chia sẻ trang này