1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi, bạn đã thấy hài lòng và chịu ổn định với công việc hiện tại chưa???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi yeuvanho, 06/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zro2007

    Zro2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Lại một năm nữa sắp qua mà mình cũng chưa làm được việc gì to tát trong đời.
    Hiện tại mình cũng chưa hài lòng với công việc của mình mấy,mình đang làm về kỹ thuật ,nhưng mình lại thích làm về kinh doanh lên đã theo theo học về quản trị kinh doanh.Không biết sự lựa chọn đó có sai không?
    Trong suốt thời gian qua mình luôn đi tìm một công việc mới nhưng vẫn chưa tìm được công việc phù hợp nào cả .Không biết đến bao giờ mình mới tìm được con đường để đi hết chặng đường còn lại.
  2. hanoigreen

    hanoigreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi thì mới học xong sao có thể ổn định nhỉ?
  3. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    chắc đằng ấy học ctrình 5 năm, chứ 25 tuổi là đã đi làm được hơn 3 năm rùi đấy, kinh nghiệm chinh chiến cũng tương đối rùi. Như tớ sơ sơ cũng đã qua 4 công ty rồi, công ty đang làm là công ty thứ 5 rồi cậu ạ. Chậc, mình nghe cũng thấy ớn
  4. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lại vào topic mình lập ra, quái lạ, lần này đi làm mình lại hơi ca me run, chắc là do vấp váp đầu đời. Sẽ cố cẩn thận hơn, khôn khéo hơn. Không thể để bị chèn ép được. Chúc mình sẽ thành công
  5. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ấy lựa chọn đi học theo đúng ngành mà ấy thích thì đúng chắc cú rồi còn gì. Đi học để có nhiều cơ hội mới, và khi nó đến thì nắm bắt kịp lúc (hì, cô giáo tớ dạy thế).
    Mình cũng đang đi học, hic già rùi mới lo học, khổ thế cơ chứ
  6. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Học cao hay học thấp
    Tớ cũng già rồi mới biết cần học cái gì, tệ quá. Thấy thời gian trôi thật nhanh và tuổi xuân thì cứ trôi đi không thể níu lại.
  8. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    uhm, biết nói thế nào nhỉ. Tớ cũng chẳng quan tâm học cao hay thấp. cứ đúng cái tớ cần là được rùi. Hì, học thêm chuyên ngành mới thôi muh.
  9. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa gặp lại bọn bạn cấp III (tập hợp để đi thấp hương cho thầy giáo chủ nhiệm cũ), thấy bạn bè nhiều đứa cũng lông bông, có một vài đứa có vẻ khấm khá, làm ANZ, VPBank, Dragon Capital..... Nói là có vẻ vì chẳng biết chúng nó làm gì trong đó , có thằng thì khoe đang xấy nhà mặt bằng 60m2 - 5 tầng
    Cũng có đứa 7 năm mới gặp lại, xin số của nhau thì hôm nay có thể gọi điện hỏi vay 5 triệu, bó tay . Bạn bè thân thiết đã đành, đây 7 năm mới gặp lai nhau, không biết ông làm gì mà tự nhiên hỏi vay 5 triệu
  10. italy_man

    italy_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ngoài 30 mới thực sự ổn định được, bây h chỉ là bưóc đệm thôi. Lông bông bây giờ biết đâu 10 năm sau nó tuyển mình lái xe cho nó. Đời! Tôi ko nhớ câu nói các cụ ngày xưa, đại khái ngoài 30 giầu thì chớ có lo đã giầu!

Chia sẻ trang này