1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa rét thế này mà phải ra ngoài đường, số mình sao khổ thế
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    ở bên đó đang mưa rét à? Ở nhà lại nắng ấm rồi
    Mà ra ngoài làm gì thế?
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá chưa ra ngoài được. Rét ơi là rét
    I: Phải đến trường bàn với admin về vụ đám cưới đứa bạn cùng lớp, ai cũng cưới hết. Lại phát hiện 1 bạn nữa sắp cưới, mà con trai nhá Buồn
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài này lúc trời mưa, hơi bị tâm trạng
    Rồi Mai Tôi Đưa Em
    Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm.
    Xin lời cuối không dối gian trong mắt em.
    Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm.
    Gác vắng mưa gợi miền chăn chiếụ
    Còn đây không gian xưa quen gót lầỵ
    Bên hè phố cây lá thưa chim đã baỵ
    Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm taỵ
    Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê nàỵ
    Chiều xưa em qua đây du hồn nắng ngủ say
    lời yêu trót đong đầy.
    Đón em Thu mây bay tin em Xuân chưa phai
    xót ngày vàng còn gì?
    Đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước...
    Rồi mai chân hoang vu lên phố gầỵ
    Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng caỵ
    Còn ai mơ trong tay khi hoàng hôn!
    Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng.
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cả bài này nữa
    KHÚC THUỴ DU (Ngô Thuỵ Miên)
    Hãy nói về cuộc đời , khi tôi không còn nữa . sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng ma thôi ! thuỵ ơi và tình ơi .
    Như loài chim bói cá trên cọc nhọn trăm năm tôi tìm đời đã mất trong vũng nứơc cuộc đời . trong vung nuoc cuộc đời !
    thuỵ ơi giờ về đâu.
    thuỵ ơi giờ về đâu.
    đừng bao giờ em hỏi,ì sao ta yêu nhau ?vi sao môi anh nóng ?ì sao tay anh lạnh?vì sao chân anh run ?vì sao thân không vững ?
    vì sao và vì sao !!
    hãy nói về cuộc đời ! tình yêu như lưỡi dao tình yêu như mũi nhọn êm ái và ngọt ngào cắt đứt cuộc tình đầu thuỵ bây giờ về đâu.
    thuỵ bậy giờ về đâu !
    tôi là chim bói cá em là ánh trang ngà chỉ cắt một mặt hồ mà muôn trùng chia xa .
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    UNA ơi sao dạo này UNA hay nghe bài buồn thế. Chắc tại thời tiết bên đó đang mưa nên u ám khiến lòng ng tức cảnh sinh....sự hả
    Tặng UNA đoạn cuối bài hát "Và cơn mưa tới" nhé. Nghe khởi sắc và có niềm tin ko nào
    Và cơn mưa tới mát tâm hồn
    Em sẽ đến bên ô cửa nhỏ
    Ngoài trời mưa rất nhiều
    Chờ dấu chân anh...
    Vì em đã biết dưới cơn mưa
    Dịu dàng anh sẽ tới
    Hát lên lời yêu em mãi...riêng em mà thôi...
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài này đê, hôm qua em tớ đến chơi và ngồi hát cho tớ nghe nhá. Em tớ hát hay thật

    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=45499&iType=20
    Yêu thương mong manh
    Anh, mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa
    Mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh
    Dù biết cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay
    Vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu
    Em lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế
    Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao
    Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu
    Hãy yêu thương để có nhau mãi về sau
    Người yêu nhé nhìn em lần nữa
    Hứa một lời sẽ mãi bên nhau
    Và em sẽ nhìn anh và hát
    Em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói
    Dù năm tháng đổi thay người hỡi
    Những ngọt ngào vẫn mãi trong nhau
    Bàn tay vẫn tìm nhau trìu mến
    Và ta sẽ mãi yêu cho dẫu mai đây về đâu
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đợi trời hết mưa. Trời xám xịt quá. Tự dưng những kỷ niệm thời thơ ấu ùa về. Mưa nước ngập cả sân khu tập thể. Bì bõm lội nước bắt cá. Ngã ụp xuống nước. Ướt lướt thướt mà lại sợ về bị mẹ mắng...
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Xây nhà mới thôi UNA ơi, đã nghĩ ra tên j chưa?
    2 tháng 10 ngày cho 1 căn nhà từ lúc khai trương cho đến lúc...bế mạc. Nhanh thật đấy
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 18/09/2007
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chị HNP: Em vẫn vậy mà, kể cả lúc vui lẫn lúc buồn luôn thích nghe những bài hát tâm trạng. Cũng lạ. Bạn em bảo nghe nhiều nhạc buồn nó vận vào người đấy hic hic
    I: Ừ, bài đó hay thật, hồi xem GNCT, U nghe bài đó lần đầu mà cứ lặng cả đi, yêu thương đúng là quá mong manh, chẳng biết thế nào. Hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau. Người yêu nhé, nhìn em lần nữa...
    Còn bây giờ là một bài hát cực kỳ triết lý
    Yesterday
    All my troubles seemed so far away
    Now it looks as though they''re here to stay
    Oh, I believe
    In yesterday
    Suddenly
    I''m not half the man I used to be
    There''s a shadow hanging over me
    Oh, yesterday
    Came suddenly
    Why she
    Had to go I don''t know
    She wouldn''t say
    I said
    Something wrong now I long
    For yesterday
    Yesterday
    Love was such an easy game to play
    Now I need a place to hide away
    Oh, I believe
    In yesterday
    Why she
    Had to go I don''t know
    She wouldn''t say
    I said
    Something wrong now I long
    For yesterday
    Yesterday
    Love was such an easy game to play
    Now I need a place to hide away
    Oh, I believe
    In yesterday

Chia sẻ trang này