1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Take your hand, take your heart. Ôm hai bạn
    Hôm vừa rồi mình được xem lại bộ phim 10 cô gái đồng lộc.. xúc động quá. Những cô gái trong đội cảm tử không sợ gì bon đạn, ấy vậy mà một con chuột bị bom đạn xé rạch người đang bỏ chạy trốn cũng làm các cô ấy giật mình kêu lên ôi sợ quá, đêm khuya thì lại khóc một mình, thấy gà con thì lại thích thú chạy lại bắt. Họ gan dạ nhưng vẫn có phút yếu lòng như thế đó, họ vẫn còn trẻ và dù sao vẫn là con gái. Có một điều mình thấy các cô ấy không lúc nào ngưng tiếng cười. Họ đã sống thật nhiệt thành cho đến khi ngã xuống ...
    @ 25 tuổi. Chúng mình đã bước qua mới là 1/3 cuộc đời thôi nhỉ.Cố gắng lên nào.Những gì mình phấn đấu, mình trải qua đều là những mốc thời gian đáng nhớ. Dẫu có nhiều điều mình nuối tiếc, nhưng nhìn lại ko phải để buồn, nhìn lại để đi tiếp vững vàng hơn. Có người bảo phải biết chấp nhận và tìm niềm vui cho mình từ những điều nhỏ nhặt nhất. F5 lại mình nào..
    @una: Hà Nội với mình là những căn nhà bé nhỏ, ngột ngạt nơi ấy có những chiếc ống nước nhỏ giọt và khô khốc vào mùa nắng nóng. Là những khuôn mặt không mấy thiện cảm. Không hiểu sao Hà Nội luôn ở trong deny rất đẹp. Hà Nội trở thành nơi gói gọn những tình cảm, cuộc sống của mình ... Đến bây giờ mình không hối tiếc điều gì khi quyết định tồn tại ở nơi này.
    Chỉ tại anh Hà Nội thành níu kéo
    Em chòng chành không nhận ra mình
    Hè đốt lửa hay đông lạnh lẽo
    Nghĩa lý gì khi em chẳng con anh???
    (sưu tầm)


  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tháng Ba
    Bạn là bông hoa thuỷ tiên vàng rất bụ bẫm, khi nở cánh xoè rất rộng. Bạn là người tự trọng, có nhiều ước mơ và rất phóng khoáng. Trong tình bạn, bạn cởi mở, hài hước làm cho bạn bè luôn cảm thấy ấm áp. Bạn có thể mỉm cười ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Màu may mắn của bạn là trắng và xanh biển nhạt.

    Deny luôn cười,giấu những nỗi buồn phía sau... cũng giống như I hay cười...Mà I cũng chỉ xinh mỗi lúc cười thôi, mọi người bảo I cười tươi, làm sáng cả khuôn mặt. Nhưng I không bao giờ cười nổi trước những người mà I không thích, dẫu chỉ là một nụ cười xã giao.I biết, mình mới đi được 1/3 quãng đường, I cũng không bao giờ hối tiếc những gì đã qua, bởi vì hối tiếc chỉ làm mất thời gian mà thôi...mà quan trọng là phía trước, nhưng đôi khi, phía trước cũng mịt mù..."Có nhiều ước mơ và phóng khoáng", bắt đầu ước mơ của mình thế nào đây?
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, đã là con người thì ai cũng có tình cảm, và vì thế có những phút giây yếu đuối đến không ngờ. Ngay cả những người đàn ông cũng vậy thôi. Đừng ai nói chỉ có phụ nữ mới yếu đuối. Đàn ông nhiều khi cũng yếu đuối và tuyệt vọng, khi họ phải trải qua những vấn đề khó khăn tưởng chừng không lối thoát. Chỉ có điều, đối với họ, cách giải quyết nhiều khi chỉ là im lặng, hoặc ít ra cũng không mấy khi họ chia sẻ với phụ nữ chúng mình. Họ... nói với nhau
    Còn phụ nữ chúng mình, khi cảm thấy thiếu thốn tình cảm, khi vấp ngã, khi chông chênh thường lựa chọn phương pháp dựa vai vào những người đàn ông (nếu có ) để tâm tình, chia sẻ. Và hy vọng như thế sẽ làm nhẹ nỗi lòng. Thật ra, điều này chưa chắc đúng. Sự chia sẻ hoặc chỉ có ý nghĩa với những người phù hợp, do đó không nhất thiết phải là đàn ông mà cũng có thể là một người bạn gái, hoặc mang mục tiêu xả ra cho thoải mái, xong thôi, không nghĩ ngợi vu vơ, do đó không quan tâm người đó là ai, là cái thùng rác cũng... được . Điều này tớ đã nghiệm ra được từ lúc sang đây. Nếu đếm những phút giây yếu đuối, khi rơi nước mắt, lúc tủi thân... thì có lẽ cũng không ít, nhưng lúc đấy có lấy đâu ra bờ vai nào để mà dựa, mà thổ lộ đâu Nếu may mắn thì gặp vài người bạn online để chat chit, kêu ca, điều này mang 2 ý nghĩa ở trên, nghĩa là chia sẻ làm ta cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái. Còn những gì quá phức tạp, tớ chẳng còn cách nào khác là giữ ở trong lòng. Cũng như những người đàn ông của chúng ta (), tớ tập tự đối diện với mình, tự dằn vặt nghĩ suy giữa đêm đông, đôi lúc thức giấc vì bao trăn trở. Đến giờ này có thể nói về cơ bản, nghị lực + các bạn + topic này + blog nhật ký xa nhà đã giúp tớ get over trong 6 tháng đầu tiên. 6 tháng mà có lúc tớ đã nghĩ có thể tớ sẽ bị bệnh trầm cảm nếu cứ tiếp tục im lặng một cách đáng sợ như vậy. 6 tháng mà tớ đã có lúc lo lắng liệu ta sẽ về đâu. Trong đầu luôn ám ảnh where do I go from here, I don''''t know và những sợ hãi mơ hồ luôn chứa đựng ở trong tim. Tin rằng Ishinohana đã làm điều đó tốt hơn tớ, và sẽ làm tốt hơn tớ nhiều hơn nữa cơ...
    Vẫn biết cái gì vốn không thuộc về mình thì khó lòng làm cho nó trở thành của mình được. Có lẽ đó là điều I đang nghĩ về Hà Nội, cũng như tớ đang nghĩ về Berlin và cả châu Âu này nữa. Đẹp đẽ, hiện đại, cổ kính, tất cả không ngăn được ước mơ trở về cái nơi mà mình đã lớn lên, trưởng thành, gắn bó và yêu thương. Nhưng dù sao I cũng nên bình tĩnh lại (dạo này có xu hướng xúc động hơi dữ dội quá, có khi là điềm báo của một... cái gì đó ). Sẽ có lúc I được trở về nơi mà I mong muốn thôi, mà cứ khi nào mệt mỏi, chán chường, hãy sắp xếp về quê xem sao, có lẽ quê hương sẽ cho mình thêm nghị lực để phấn đấu. Cũng không nên cố quá, kẻo thành... quá cố
    Đó là điều tớ phải làm việc rất nỗ lực thì mới làm được vào năm sau đấy, chúng mình cùng động viên nhau nhá
    Deny_me: Cám ơn cái ôm của Deny, cho tớ ôm lại nhá, một vòng tay đủ rộng cho cả hai bạn, và bất cứ ai muốn... được ôm Thôi thì lúc này chưa có những người đàn ông nâng đỡ, chúng ta đành giúp nhau tiến lên chứ biết làm sao 3/4 cuộc đời vẫn ở trước mắt, 25 tuổi à? Vẫn còn trẻ, và vẫn còn nhiều việc phải làm lắm! Tình yêu ư? Cũng chỉ là cái gì rất vu vơ chẳng đáng phải buồn Cái đích hạnh phúc ư? Đó mới là điều chúng mình cần vươn tới
    Một ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón. Mà chẳng cần biết anh có đến hay không! Cần quái gì! Vui lên cho đời nở hoa các bạn của tôi ơi! Hãy hát lên
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 04:45 ngày 24/07/2007
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tặng Ishinohana, Dr0235, Deny và tất cả các bạn của mình trong topic này
    You''ve got a friend
    When youre down and troubled
    And you need a helping hand
    And nothing, whoa nothing is going right.
    Close your eyes and think of me
    And soon I will be there
    To brighten up even your darkest nights.
    You just call out my name,
    And you know whereever I am
    Ill come running, oh yeah baby
    To see you again.
    Winter, spring, summer, or fall,
    All you have to do is call
    And Ill be there, yeah, yeah, yeah.
    Youve got a friend.
    If the sky above you
    Should turn dark and full of clouds
    And that old north wind should begin to blow
    Keep your head together and call my name out loud
    And soon I will be knocking upon your door.
    You just call out my name and you know where ever I am
    Ill come running to see you again.
    Winter, spring, summer or fall
    All you got to do is call
    And Ill be there, yeah, yeah, yeah.
    Hey, aint it good to know that youve got a friend?
    People can be so cold.
    Theyll hurt you and desert you.
    Well theyll take your soul if you let them.
    Oh yeah, but dont you let them.
    You just call out my name and you know wherever I am
    Ill come running to see you again.
    Oh babe, dont you know that,
    Winter spring summer or fall,
    Hey now, all youve got to do is call.
    Lord, Ill be there, yes I will.
    Youve got a friend.
    Youve got a friend.
    Aint it good to know youve got a friend.
    Aint it good to know youve got a friend.
    Youve got a friend​
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0

    Là lá la vui quá không nói được nên lời
    Vui quá xá ha ha
    Sorry mọi người, không kiềm chế được hi hi
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    UNA vừa trúng được quả gì mà vui quá ko nói được nên lời thế?
    Khi nào ÚNA qua những phút giây xúc động, trạng thái trở lại bình thường nhớ share cho cả nhà biết với nhé.
    ANW, nâng ly chúc mừng UNA cái nào
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 24/07/2007
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ơ thế nghĩa là: cần quái gì, kiểu gì anh chả đến hả
    Vui gì thế
  8. scorpion_hpvn

    scorpion_hpvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi, tôi vẫn luôn là người chậm chạp... Dường như từ lúc cha sinh mẹ đẻ tôi vẫn là như vậy.
    Một con người hoài cổ, thích tự do, phóng khoáng, ham chơi...Nhiều khi tự hỏi, tại sao mình vẫn còn trẻ con như vậy, mà không có câu trả lời....
    Buồn!
  9. endlessflower_to_you

    endlessflower_to_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    cho mình tham gia với nào.Cũng hơi 25t rồi mà nhìn đi nhìn lại chẳng thấy mình làm được điều gì cả?Sao bao nhiêu mơ ước thời học sinh mình vẫn ko làm được nhỉ
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn Scorpion và Endlessflowers tới chơi với topic 25 tuổi nha 25 tuổi cũng vẫn không thoát khỏi những chông chênh của cuộc đời, nhưng phía trước vẫn là bầu trời và chúng mình có thể làm rất nhiều việc để tìm đến cái đích hạnh phúc mà
    Mặc dù vậy, đôi khi không phủ nhận cái cảm giác chán nản và bi quan về một tương lai u ám khi mọi sự không theo ý mình. Mà nhìn đi nhìn lại thấy mình cũng chẳng có gì, ngoài một gia đình ấm cúng, tiền không, công việc không, tình yêu cũng không nốt Vô sản

Chia sẻ trang này