1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hà nội nè UNA ơi !
    [​IMG]
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hắn nhá, hồ Gươm đẹp quá. Ở nhà là hôm nào đi làm cũng lượn qua hồ Gươm đấy Thích cái cảm giác sáng sớm, gió thổi mát lạnh và bầu không khí rất trong lành ở bên hồ. Cũng không quên những lúc dạo bước phố dài để ăn trưa ở quán phở 24 ngay gần hồ. Hoặc dạo qua Ciao. Hay lên Tràng Tiền Plaza
    Ặc, mà đọc lại bài trên thấy chuối chuối, nhất là phần kết. Cứ như kiểu hồi xưa hứa với cô giáo: Em hứa từ nay về sau sẽ không thế nữa, bla bla. Còn đây là: Hứa với người yêu tương lai (mọi người chú ý này ): Una từ nay sẽ tốt, rất tốt, ai có ý định thì... hì hì yên tâm nhá! Ôi tuyên ngôn tình yêu Ôi giời, chết cười với mình, càng ngày càng funny một cách quá thể đáng thế này Thôi em đi học đây chào các bác, buôn bán thể đủ rồi, khéo hết cả dưa

    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 25/07/2007
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Uh, đợt đấy Una còn ở vn thì phải. Tớ cũng 82 nè, lần đận quá chừng, bây h làm cánh chim xa xứ. Mệt quá ko viết được nữa, ngủ thôi mai viết tiếp. bb Una.
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi, cả nhà, lúc buồn buồn tự dưng vác cái topic cũ từ thời 23 tuổi & chưa yêu bao giờ ra đọc. Thấy gần 2 năm rồi mình vẫn nhí nhố đa cảm vớ vẩn như thế, chẳng thay đổi là mấy Có chăng là giờ có thêm chút kinh nghiệm nên biết nhìn đời, nhìn người với con mắt cảnh giác và thận trọng hơn 2 năm rồi, bao nhiêu việc xảy ra, thế mà đọc lại vẫn nhớ mồn một từng chuyện một. Những người hồi ấy đang học ở nước ngoài như Tieuthantien, Nolf, Nước khoáng (không hiểu giờ đâu rồi, ko thấy liên lạc gì nữa, hic ) đều đã về nước rồi. Những người hồi xưa ở trong nước như Fragileheart, Spiderman và Una thì lại ra đi. Anh Overlasting và Ynot đã cưới vợ. Chị em thì hình như chưa có ai lấy chồng, à, có Whostoptherain, đồng nghiệp đồng môn chuyên gia trêu chọc mình, đã kịp lấy chồng và đi học nước ngoài về rồi. Bao nhiêu là thay đổi, mình còn quên ai không nhỉ? Có vẻ đấy là những gương mặt chính đã tham gia vào topic mình từ những ngày đầu. Đến khi nó upgrade lên thì có thêm Ishinohana (giờ vẫn nhịêt tình với Una lắm này ), Dr0235 (chuyên gia đọc bài ko thèm post, grừ ), rồi Buck, Ke_du_ca, superknight, lonely13 (cũng chạy hết mất tiêu đâu rồi )... Đến tập 3 thì có quen thêm chị Ruangoc và chị HNP, để động viên, rồi giờ có thêm Cobalt, Deny_me này (ô hình như những người ở lâu toàn là con gái nhỉ? ) Tính ra số người tham gia 4 topic đến nay cũng không phải là ít, và mọi người hình như đều biết Una rồi, hì, HN nhỏ bé lắm, quàng xiên một hồi rồi mới hóa ra là bạn hết cả. Nhưng mà có lẽ mọi người chưa có dịp gặp nhau một lần cho tất cả. Vì thế, Una vẫn muốn tổ chức offline (cho mọi người đấy nhá, chứ Una thì )
    Vẫn mong topic này có nhiều kết thúc có hậu như Sipder & Fragile, một mong muốn rất giản đơn, à, mọi người vào chúc mừng hai bạn ấy nhé! Tại chẳng chịu công khai trên này nên không phải ai cũng biết (mà hai người này đâu như còn nợ mình bữa ra mắt hay sao ý nhỉ, hị hị ) Lan man thế đủ rồi, cảnh đấy người đây luống đoạn trường

    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 03:59 ngày 26/07/2007
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ mãi mí đổi được cái theme của blog sang màu thiên thanh Italia vô địch World Cup 2006 Chào cả nhà tớ đi ngủ Chúc một ngày tốt lành tất cả mọi người
    Đêm khuya nghe Khúc mùa thu và Cơn bão nghiêng đêm tự dưng thấy buồn. Vẫn cứ đa cảm thế cơ chứ, cứ nghe những bài hát buồn là nẫu hết cả ruột. Thấy số phận mình sao mà đa đoan thế. Tình yêu sao mà mong manh thế. Chẳng thể tin vào một cái gì nữa, hic...
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 26/07/2007
  6. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Úna ới ời dậy chưa? Béo ú lên mây cân rồi? Hè hè, kể tên thiếu tớ trong danh sách nhá, về xử lý
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Úna ới ời, dậy chưa, hôm qua đi ngủ muộn, hôm nay dậy muộn hả. Hôm nào đi chơi đấy nhỉ, để còn biết mà mở cửa khóa cửa nhà hàng ngày, có tin tưởng giao tay hòm chìa khoá cho tớ không?
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hè, oải quá cả nhà ạ, mệt mỏi ghê. Chả biết có giảm kí nào không chớ nhà tớ chả còn gì để ăn nữa Chết đói mất thôi
    Sorry EĐSCRM nhá, năm sau về ọp ẹp
    I: Bắt đầu chìa khóa trao tay từ chủ nhật nhé, tin tưởng lắm đấy
  9. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Lạ nhỉ, sao bé ko vào đây http://www9.ttvnol.com/forum/hanoi/176089/trang-67.ttvn sẽ thấy bớt nhớ nhà ngay.
    ------------------------------------------------------------------
    Híc híc lại mưa nữa rồi, chịu thôi
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ca ca, muội sẽ ghé qua ngay, xem ảnh HN mà Đếm từng ngày
    Vừa đọc topic Viết cho 1 người Hà Nội, tự dưng thấy buồn buồn. Cũng muốn viết cho một người như thế, nhưng bây giờ biết viết cho ai? Cũng có những lúc nghĩ mình tự làm được hết, tự cố gắng được hết nhưng vẫn có khi thấy mệt mỏi và chán nản. Muốn có một chỗ để nghỉ ngơi, để giãi bày, để tâm sự. Muốn viết thật nhiều, nhưng rồi chẳng viết nữa, viết cho ai cơ chứ? Ai có thể hiểu mình? Chông chênh, chông chênh rồi. Thăng bằng lại nào. 1, 2, 3... Đấy, cái tính vẫn thế, vẫn hâm hâm từng đợt. Vẫn chạnh lòng khi gặp những nồi buồn niềm vui của người khác. Vẫn phát hiện ra một trái tim không hề vô cảm như mình mong đợi. Chán
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 26/07/2007

Chia sẻ trang này