1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi party về, mệt Đi ngủ thôi, tối nay ngủ ngon lành rồi, hy vọng có giấc mơ đẹp Nhẹ nhàng, thảnh thơi quá. Kỳ nghỉ của ta đã thực sự bắt đầu
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    1 thứ 7 yên bình. chúc mọi người 2 ngày nghỉ thật thoải mái nhé ...
  3. dr0325

    dr0325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hìhì

    Được dr0325 sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 28/07/2007
    Được dr0325 sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 28/07/2007
  4. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rãnh rỗi quá lướt web gặp topic này, hic, đọc xong nhiều tâm trạng thế nhỉ 25 tuổi, 1 chặng dài của cuộc đời đã đi qua, mà nhìn lại thấy mình vẫn chưa làm được gì cả, vẫn nhiều dự định và vẫn tiếc nuối ...
    cảm giác nhiều lúc mình vô hình giông Ishi vậy. but anyway, đời còn dài và 1 năm nữa, còn nhiều việc để phấn đấu
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Una ơi ,Una àh ,đi chơi vui vẻ nhé .Yên tâm nhà cửa sẽ được chăm sóc mà ,nhớ có quà về cho tất cả mọi người là okie mà em ,hiiii
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn Hiền đến với topic 25 tuổi nhé! Trải qua 1/4 cuộc đời bao giờ chẳng có nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn, nhưng đúng như bạn nói thế giới vẫn còn rộng lớn ở phía trước và chúng mình quả là có rất nhiều việc phải làm đúng không?
    Dr0235: Viết viết sửa sửa cái gì để cuối cùng còn mỗi thế hả? Phản đối observer chả bao giờ viết bài chia sẻ nhá
    Chị Rùa ơi, hi, về có quà mà, sẽ đáp lễ, đáp lễ. Thế có thêm chị coi hộ nhà với Ishinohana và chị HNP cũng mọi người thì em yên tâm đi chơi roài. Về nhà hứa sẽ bốt ảnh, nếu có ảnh cá nhân nào đẹp quá sẽ... bốt luôn lên đây, hông ngại nữa đâu
    Chúc hắn và mọi người cuối tuần vui vẻ nhé! Hà Nội giờ thế nào? Berlin u ám và mưa gió quá! Sáng nay ngủ đã đời, nằm trên giường, cứ nở nụ cười hạnh phúc vì đã được nghỉ hè Trở lại thời sinh viên cũng có cái thú của nó chứ không phải không
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tối nay Hà Nội mát mẻ và trăng rằm tròn vành vạnh. Đẹp lắm em ui. Mỗi tội chị của em lại nằm khèo ở nhà 1 mình. Hôm nay cả nhà đi vắng hết, bạn bè cũng hẹn hò hết cả, cái chân thì thành thương binh nên ko bon chen ra đường được. Thế có chán ko cơ chứ
  8. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội mát mẻ lắm, thanh bình lắm chị Úna ạ....
    Đóng cửa nhà hộ chị nào, đêm khuya rồi.
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Hẹn gặp lại
  10. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có ngày nghỉ theo đúng nghĩa của nó. Up lên trang 1 nào, ôi cánh chim viễn xứ!

Chia sẻ trang này