1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới
    Chúc cho những hạnh phúc giản dị nhất sẽ đến với tất cả mọi người, trong đó có tớ
    Chúc kế hoạch tháng 10 năm sau sẽ thành hiện thực một cách bất ngờ, thú vị
    Chúc...gì nữa nhỉ? chúc sức khoẻ, tình yêu, sự chia sẻ, và cả nhiệt huyết của tuổi 25 sẽ giữ ngôi nhà này mãi bền vững, cùng nhau hướng tới tương lai tươi sáng
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới
    Chúc cho yêu thương ,hạnh phúc và niềm vui luôn hiện hữu trong nhà mới .
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Short term memory. Sáng mở mắt lúc 9h15'''', định ngủ tiếp vì nghĩ vẫn là CN. Xong giật mình nghĩ thế nào bảo ra máy tính check một phát, giời ạ, thứ 2. Chạy long tóc lên mắc quần áo đi học, chả kịp mang nước đi uống. Dạo này không nhớ được cái gì cả. Thẻ Menza quên ở nhà, giấy đặt cọc hộ ng bạn cũng quên nốt. Nhưng nếu nhớ được hàng trăm vấn đề sắp phải thi thì cũng tốt đấy
    Cố lên
    Nhưng mà lại buồn ngủ rồi, hu hu, làm sao bây giờ
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 10/07/2007
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng UNa đã có nhà mới nhé!
    Cũng cho chị xin 1 cái ly có thứ nước sóng sánh như mật ngọt, dịu dàng như tình yêu thương, chân thành như tình bạn và ngọt ngào như tình yêu đang say
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị Yếm, ly đây, rượu đây, em mời chị nâng ly. Gớm, nhà mới khánh thành liên hoan mấy hôm liên tiếp vẫn chưa... đã, chưa say, chưa lâng lâng. Phải tiếp tục đến khi nào phê hẳn thì thôi. Chị join với bọn em nhá, liên hoan năm nay và cả offline năm sau, nhưng thôi ko nói trước nhiều, có gì năm sau em về liên lạc sau. Dạo này hơi thích về nhà nên nói offline hơi nhiều
    Cuando estaba en la época de la madre Maria del apuro viene a mí, hablando palabras de la sabiduría: Dejáis le sea. Déjelo ser. Déjelo ser. Déjelo ser. Déjelo ser.
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 10/07/2007
  6. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tobic tobiec gì mà ấn nút trả lời mãi không được, hic. Tình hình là ko xử lý nổi hai bạn Buôn gà ấy hả, tính cách Đức Una mong muốn học tập đâu rồi, cứ phải bảo thẳng vào mặt chúng nó là phân công dọn bếp, chúng mày ko được bày bẩn ra như thế, rồi abc nọ kia chứ, nếu ko phản ánh với housekeeper hay quản lý ký túc gì chứ, để chúng nó bắt nạt thế à? Không được rồi. Giả dụ bếp dùng chung 10-20 người, người nọ đổ người kia thì còn có lý, đây có 3-4 người, mà ko bảo được nó à?
    Nhân tiện đang sạch sẽ thì làm luôn đi, đừng để chúng nó tái diễn. Muốn làm teamleader thì phải xử lý vụ này đi, hihi, sau này đi phỏng vấn còn có cái để kể,
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    U ám quá!
  8. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Oái, mới không vào có mấy hôm mà đã có nhà mới, lại còn 3 trang rồi nữa chứ .
    Chúc mừng nhà mới cái nào
    Chúng ta cùng hẹn gặp nhau ở Hà Nội vào tháng 10 năm sau nhé. Hic..cũng sốt ruột muốn về lắm rồi, nhớ HN quá.
  9. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    25 tuổi, già hay trẻ, sống được vài năm thì vui nhiều hơn hay buồn nhiều hơn nhỉ. tớ vui có buồn có ,tớ không mong muốn vui nhiều hơn buồn vì như thế mỗi niềm vui hình như bớt giá trị hơn. Có những lúc buồn nghĩ đến khi vui càng biết trân trọng nó.
    25 tuổi cuộc đời cứ coi như là mới bắt đầu đi, mỗi ngày mới lại là một ngày mình đang được sống.... Đã từng có lúc tớ thù ghét bản thân mình nhưng đã là những chuyện đã qua. CŨng giống như bạn , tớ mới đang bắt đầu trong hành trình đi tìm hạnh phúc mà thôi.
  10. lxtruongfit

    lxtruongfit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi rồi mà vẩn chưa làm được gì cả hixhix, vẩn còn phải đi tìm một nửa của mình.

    Nam nhi chí ở bốn phương.

Chia sẻ trang này