1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Khongtenso7 và mọi người lần nữa. Una đi thật đây, hi hi
    I trông nhà nhớ, có gì nhớ quán xuyến nước nôi tiếp khách hộ Una nhé
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi vui vẻ và nhớ mang quà về cho bà con nhá
  3. exploisive

    exploisive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    2 năm ko về thăm nhà, chắc còn phải 5 năm nữa. nhớ nhà nhớ HN quá, nhớ người yêu nữa, tháng 10 năm sau có về được cho tớ xin 1 chân đi of mí nhé, 25 roài mà vẫn chưa vợ
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Sao thế ? Ấy đi đâu ah ? Vui vẻ thoải mái nha !
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mở cửa đón không khí tươi mát của tuần mới vào nhà nào
    Được giao nhiệm vụ trông nhà, nước nôi tiếp khách, không bít có hoàn thành nhiệm vụ không hay lại bỏ nhà đi chơi. Mình cứ để cửa thông suốt trong 2 tuần, chả có đóng cửa, mở cửa gì sất. Nước chè xanh đã đun, đặt trên chõng tre í. Ai mệt hay vui buồn muốn chia sẻ thì cứ qua làm chén nước, ăn cái kẹo, và chia sẻ nhá, tui sẽ thay mặt chủ nhà nghe hết, và đáp lời
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    I ơi ,của nả Una cất hết ở nhà thế mà em lại mở cửa suốt thế hả ,ko đóng cửa trộm nó vào khoắng mất đồ của Una đấy
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    He, đã thấy ấm chè xanh đặt trên chõng che, mấy thanh kẹo lạc ngọt ngào trong chiếc hộp nhựa, nhưng mà chẳng thấy chủ quán đâu, đành tự mình phục vụ mình vậy .
    Nào, làm bát chè xanh cho mát giọng. Thêm thanh kẹo lạc cho bùi bùi.........
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Em đây, của nả có đâu chị, toàn là sách vở với lại đồ đạc khó mang theo thôi. Quần áo đẹp thì mang đi để diện, tiền của thì mang đi để tiêu rồi
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    À, ấm chè vơi đã vơi đi một nửa, kẹo lạc đã mất đi hai thanh. U đi chơi xa thì em đi chơi gần, thỉnh thoảng về pha cho chè luôn đầy ấm, bỏ thêm kẹo để chiếc hộp nhựa không bao giờ vơi. Đầy đặn như tấm lòng của chủ nhà đấy ạ
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG YÊU
    - Sưu tầm-
    Cố gắng nghĩ đến một chi tiết đáng yêu để yêu
    những chi tiết rất đời thường
    anh chưa bao giờ làm em khóc
    Bên hồ serenata thả từng giọt vào đáy cốc
    màu môi hay màu áo trong đêm
    tưởng tượng một ánh mắt đồng lõa
    một bí mật trong những bước chân lang thang trên phố
    giọng cười ròn rã sau chiếc khăn quàng
    anh đáng yêu vậy mà sao em không yêu
    đành hẹn lại kiếp sau anh nhé
    kiếp này em bận rồi
    Lại nhớ về hơi ấm của một người đang ở rất xa
    người luôn làm em khóc
    Giả vờ cười nói giả vờ bận rộn
    thôi anh về đi em có bạn
    nhói lên cảm giác hối lỗi khi anh quay lưng
    giọt serenata cuối cùng
    vừa nhỏ xuống...

Chia sẻ trang này