1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiii,ai nhìn nick tớ cũng tưởng tớ tên vậy ,hóa ra lại là chả phải .
    Ava mới trông yên bình quá .
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Trời với chả đất, nắng thì nắng to lên, mà không thì mưa to lên cho xong chuyện. Âm âm u u, như dở hơi ấy
    Mà chắc mình cũng biến đổi theo thời tiết, đang bực cả mình, chỉ ước bay ra được khỏi căn phòng này, không thì sếp lớn sếp nhỏ gì biến hết đi cũng được. Cứ ngồi đấy mà săm soi cái màn hình máy tính của mình, đang chán, cũng chả có hứng mà viết gì đâu
  3. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    I ui,làm seo thế ?Bị super soi hả em ?
    Dưng mà sao soi vậy mà em vẫn vào TTVN được ,heee
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Type một bài rõ dài, cuối cùng mất hết

  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời chào và cái ôm hôn thắm thiết đến mọi người (tất nhiên ai không muốn nhận thì thôi ) từ Paris Cám ơn I, chị Rùa và chị HNP cùng Sunglasses đã tận tâm trông nom nhà cửa Mọi người trò chuyện vui vẻ quá, giá có thêm các bạn vẫn hay ghé chơi nữa thì vui nhỉ, mọi người đi đâu hết cả rồi
    Paris ban ngày khá nắng và nóng, thêm ngày mai nữa là đủ độ đen cháy rồi, chả khác gì đi biển, mặc dù chưa thò mặt ra biển Mỏi người rã rời nhưng vui và đẹp lắm Không biết t7 này sang Italia thì sẽ thế nào, bắt đầu từ Florence cả nhà ạ
    Thế nhỉ, bàn fím tiếng Pháp khác quá làm mình hiếm hoi trong đời fải gõ mổ cò thế này, cứ tiện tay 10 ngón là sai bét be cả
    G9, hẹn gặp lại t7 tuần tới nhé, sang Ý chắc khó lòng có net cả nhà ạ Italia, giấc mơ của tôi
    PS: Thơm riêng I một phát, thảo thơm như cô Tấm thế này Úna yên tâm rồi, về có quà, nắng gió Nam Âu nha
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    UNA được đi nhiều nơi thóch thật đấy Thế có quà cho Yo ko nhỉ .
    Tặng mọi người nè ! Chúc UNA và tất cả mọi người 1 tháng 8 thật vui vẻ và nhiều ý nghĩa nhé ! Nụ cười và hạnh phúc sẽ có ở tất cả mọi nơi
    [​IMG]
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Nhận được cái thơm và lời động viên sẽ có quà của U làm mình vui quá, nhất định sẽ trông nhà chăm chỉ. À, nhưng mà thứ 7 với CN nhờ chị HNP và chị Ruangoc nhé, những ngày ấy là em kiên quyết xa rời máy tính với lại để tiết kiệm điện cho Nhà nước ạ
    Bạn Yo có cái ảnh lãng mạn quá, tớ sắp được ngồi ở biển như thế, nhưng chắc là ngồi một mình và mơ
  8. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Thấy I nhắc đến công việc, lại càng thấy chán. Tớ dạo này stress rồi, áp lực công việc, áp lực nhiều thứ, mệt mỏi lắm ý . Mà tôi, than vãn nhìu cũng chả bớt được tẹo nào nên stop.

    Chuyến đi tình yêu Italy của Una thật vui nhé

  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Cobalt, thỉnh thoảng qua đây nói chuyện với tớ, đúng là than vãn không giải quyết được gì, nó chỉ giúp mình thoải mái hơn tí chút ngay lúc ấy thôi, nên thỉnh thoảng cứ than nhá, chứ để tích tụ trong lòng còn mệt hơn í
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc những gì chị Daisy và cả C viết ở topic bên kia. Giá như mà mình cũng có thể bị say nắng như thế. Không biết có fải là mình tỉnh táo quá hay không? hay trái tim mình giống như là đá rùi, chả có rung động gì hết. Tại sao thế nhỉ? cứ đổ lỗi là do chưa gặp đúng người, vì không có lý do nào hơn thế.
    Tớ ghét mình nhất khi ở gđ này C à, ghét lắm í

Chia sẻ trang này