1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0

    Thơ tình cho bạn trẻ
    Xuân Quỳnh
    Vẫn con đường, vạt cỏ tuổi mười lăm
    Mặt hồ rộng, gió đùa qua kẽ lá
    Lời tình tự trăm lần trên ghế đá
    Biết lời nào giả dối với lời yêu?
    Tôi đã qua biết mấy buổi chiều
    Bao hồi hộp, lo âu và hạnh phúc
    Tôi trăn trở nhiều đêm cùng hoa cúc
    Đợi tiếng gà đánh thức sự bình yên
    Dòng sông này, bãi cát, cánh buồm quen
    Hoa lau trắng suốt một thời quá khứ
    Tôi đã đi đến tận cùng xứ sở
    Đến tận cùng đau đớn, đến tình yêu
    Buổi chiều này sặc sỡ như thêu
    Muôn màu áo trong hoàng hôn rạng rỡ
    Bàn tay ấm, mái tóc mềm buông xõa
    Ánh mắt nhìn như chấp cả vô biên
    Chẳng có thời gian, chẳng có không gian
    Chỉ tuổi trẻ, chỉ tình yêu vĩnh viễn
    Người mới đến những nơi tôi từng đến
    Lại con đường vạt cỏ tuổi mười lăm
    Lại hàng cây nghe tiếng thì thầm
    Lời thành thật, dối lừa trên ghế đá...
    Nào hạnh phúc, nào là đổ vỡ
    Tôi thấy lòng lo sợ không đâu
    Muốn giãi bày cùng ai đó đôi câu
    Về tất cả những gì tôi đã trải
    Mong rút ngắn dặm đường xa ngái
    Để cho người tới đích bớt gian truân
    Bao khổ đau, sung sướng đời mình
    Xin tặng bạn làm bước thang hạnh phúc
    Nhưng tôi biết chẳng giúp gì ai được
    Những vui buồn muôn thuở cứ đi qua.
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn dạt dào như thế này mà cứ kêu là trái tim hoá đá rồi, đến mệt
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0

    Tâm hồn của đá
    - Bức Tường-
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa
    Vốn sống đời tha phương
    Mòn gót bước mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi
    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    Từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay
    Bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi
    Nhưng có bao giờ hòn đá ấy bỗng khóc như loài người
    Vì đá không biết yêu và vì đá không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa
    Vốn sống đời tha phương
    Mòn gót bước mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi
    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 03/08/2007
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Có phải em mùa thu Hà Nội
    Tháng Tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ.
    Từ độ nguời đi thương nhớ âm thầm.
    Có phải em là mùa thu Hà Nội.
    Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm.
    Có phải em mùa thu xưa.
    Có bóng mùa thu thức ta lòng sang mùa.
    Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn.
    Có phải em là mùa thu Hà Nội.
    Ngày sang thu anh lót lá em nằm,
    Bên trời xa sương gió bay.
    Thôi thì có em đời ta hy vọng.
    Thôi thì có em sương khói môi mềm.
    Có phải em là mùa thu Hà Nội.
    Nghe đâu đây lá ướt và mi xanh.
    Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông hát.
    Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi.
    Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm.
    Có phải em là mùa thu Hà Nội.
    Nghìn năm sau ta níu bóng quay về.
    Ôi mùa thu của uớc mơ.
    Cảm ơn I[ nhé, chân của chị bắt đầu lên da non rồi.Ngứa lắm nhưng chắc cũng nhanh lành thôi. Như vậy là 1 phần cái sự muốn của chị được em ủng hộ sắp thành sự thật rồi đấy.
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0

    Thư tình cuối mùa thu
    - Nhạc Phan Huỳnh Điểu-
    - Thơ Xuân Quỳnh-

    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mông
    Mùa thu vàng hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Lá của mùa thu cũ
    Chỉ còn anh và em
    Tình ta như hàng cây
    Đã yên mùa bão gió
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ
    Thời gian như ngọn gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Cũng tình yêu ở lại
    Kìa bao người yêu mới
    Đi qua vùng heo may
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại!
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 03/08/2007
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn khiếp quá, chụp nhiều ảnh nhưng ko đẹp lắm cả nhà ạ, cái đứa đi cùng nó chụp cho tớ xấu mù, ghét Từ rày về sau ko đi với nó nữa, hự hự A bad companion
    Nhưng công nhận là Paris thật dễ thương Hết toàn bộ cái sự ghét với nước Pháp và người Pháp trước đây
    Go go go allez allez allez
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ở bên í bây giờ là mấy giờ mà không đi chơi, còn ol thế này
    Thì fải đọc thơ, nghe nhạc cho tâm hồn đỡ hoá đá chứ sao.
    @Buck: Trái tim tớ chẳng bao giờ hoá đá với thơ, bao giờ đọc thơ mà tớ thích nó cũng rung rinh rung rinh. Chả hiểu tại sao lại chưa rung rinh với một ai đó thôi
    À, mà U ơi: thế cái gì xấu? cảnh xấu hay người xấu
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé
    @Chị HNP: 8/8 là lập thu đấy chị ạ, nếu chị rảnh thì qua ngó nhà giúp U và em nhé
    @chị Ruangoc: hôm nay chị đi đâu vậy? không thấy chị qua chơi
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    I ui,hôm qua chị bận quá chả mon men đi đâu được ,thèm nước chè xanh và kẹo lạc quá mà chả tạt qua được .
    Hôm nay thì rảnh rỗi nên quét nhà ,pha nước giúp em đây
    Una:uh nhỉ ,cảnh xấu hay người xấu đấy em?
    Hanoipho:cho tớ gửi lời hỏi thăm đến cái chân của Hanoi nhé,chúc cho nó mau lành để Hanoi lại lang thang
    ALL: cuối tuần vui vẻ nhé
  10. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    oops, chị về rồi à????? Đáng lẽ cho em đi cùng, em chụp ảnh cho ;)) Canon 350D SLR nhá
    E hèm, tặng cả nhà bài thớ hôm qua tự nhiên nhớ ra
    Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái.
    Nhỏ như tay em trong tay anh.
    Chiều nay Hồ Gươm biếc xanh,
    Cứ nhắc anh hoài về một thời để mất.
    Một thời của biết bao điều rất thật,
    Thật như là em đã yêu anh...

Chia sẻ trang này