1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Trước khi rời Paris đề mô một quả ảnh He he thôi ngượng quá dỡ xuống rồi
    Chưa về Mbé ơi; đang chuẩn bị ra xe đi Ý hi hi. Thôi ảnh ọp mời sang blog nhá, ở đây tai vách mạch rừng hì hì
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 04/08/2007
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    UNA đi du lịch sướng thế ! Yo cũng vừa mới đi Cát Bà về thui. Mà UNA có cả anh nữa ah ! hi hi cho ZYo hóng với được Hok ?
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    UNA đi chơi nhớ chụp nhìu nhìu ảnh cho bà con ngắm nghía nha. Nhanh thật, mới đó đã 1 tuần rồi đấy. UNA sắp về...nhà rồi
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào thu rồi Gái
    Thấy rõ cái không khí se se lạnh mỗi khuya ra về
    Sen cũng đã tàn nhiều, cánh hoa đã cứng ko còn mềm mại như trước
    Hương ngọc lan dìu dịu cuối mỗi góc phố
    Sương giăng mắc trên mỗi nóc nhà
    Thu đang dịu dàng, len lỏi trong mỗi tâm hồn
    Và hoa lộc vừng lại nở như chùm lửa
    [​IMG]
  5. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi có được tham gia ko ạ
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Cắm hoa cho nhà tươi sáng nào
    Hôm nay chuyển, không dùng nước chè xanh nữa mà hãm ấm nước vối. Uống mát ghê cơ, ô tự dưng lại thèm ăn quả vối với quả sắn thuyền chát chát, thơm thơm
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chị xin 1 bát nước vối nào ,mát quá cơ
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Công nhận I nhà ta chăm chỉ, đảm đang thật. Nhà cửa sạch sẽ tinh tơm, nước vối thơm mát. Chị cũng xin 1 bát nước vối nào. Còn có cái kẹo dồi của ruangoc hôm trước, tớ..chén nốt nhá. Ngon lắm cơ
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế?

  10. minhhang2408

    minhhang2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông 25 tuổi thì có thể có tình cảm với một con bé 15 tuổi không nhỉ?...
    Có bao giờ phải nói ra cái câu: Giá như em lớn hơn một chút thì mình đã là người yêu............
    Nực cười làm sao, tại sao một kẻ chững chạc 25 tuổi mà mới trải qua 2 mối tình đau khổ đã không dám đón nhận thêm một tình cảm mới....chỉ vì sợ đau...sợ ngã...
    Nực cười làm sao khi kẻ đó cứ phải nói đến một cái trách nhiệm xa xăm, một cái lo lắng ở đâu đâu để mà lộ ra cái nỗi lo đích thực là lo cho bản thân....là lo cho cái tâm hồn vốn yếu đuối mà đã bị tổn thương quá nhiều...
    Người lớn cứ phải nói đến trách nhiệm để bao biện mọi thứ như thế à?...Và luôn nghĩ những đứa 15 tuổi là không đủ kinh nghiệm để hiểu à?.....Vô lý quá.....
    25 tuổi là thế à.....

Chia sẻ trang này