1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hihi,mùa khế về rồi. Chị cũng thích măm khế lắm. Ngọt ngọt chua chua măm cả ngày cũng được .
    @ruangoc: Sáng sớm qua tớ với chị Yếm được măm bánh đa kê. Ui, lâu lắm rùi ko măm. Ngon. Mặc dù trước đó đã làm bát Phở..lót dạ roài
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước về nhà, mẹ em mua 1500đ/ 1,5kg khế ngọt. Ra đến chỗ bắt xe rồi mới nhớ quên ở nhà, quay sang bảo mẹ: Mẹ ơi con quên khế rồi (mặc dù lúc đó trong tay em là: nhãn, ổi, thịt gà, chanh, mít), mẹ em lại quay về lấy cho em. Mang lên chẳng ai chịu ăn khế, em đành fải ăn cố, sau hai bữa cơm thì hết cân rưỡi chị ạ (chưa kể ăn kèm những thứ mang cùng lên với khế)
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ cái hồi mười sáu, mười bảy tuổi, ở cùng phòng với cô bạn học văn, thường ngồi chép thơ và những bài viết hay trong báo hoa học trò cho nó mỗi khi rảnh rỗi. Nhờ thế mà có những bài thơ cứ ngấm vào mình. Ờ, gần 10 năm, không biết nhớ có chính xác nội dung bài thơ của người ta không nữa, còn tên tác giả- chắc chắn là không nhớ rồi, sorry tác giả nếu vô tình đọc được nhá
    Tháng Bảy
    - Không biết tác giả-
    Tháng Bảy đi rồi, mùa hạ có buồn không ?
    Con ve khóc đến cạn cùng nỗi nhớ
    Ép cánh phượng cuối cùng vào trang vở
    Em ném lên trời Mười Bảy sắc mê say !
    Gom hết nắng về chẳng biết hát cùng ai
    Ô cửa nhỏ. Bài thơ đầu viết dở
    Nghiêng cả mùa thu gọi chiều hoa cúc nở
    Giấu hanh hao trong gió thổi giao mùa...
    Tháng Bảy đi rồi, quả xoài đanh đá chua
    Đâu biết được mình đang thầm lặng chín
    Hạ thấp bờ mi đốt ba trăm ngọn nến
    Tìm vần thơ lạc điệu đến bây giờ...
    Tháng Bảy đi rồi, mùa hạ đã biết chưa ?...
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa...
    Hai câu thơ của Nguyễn Lam Điền, cô giáo dạy mình hồi cấp III đấy. Ngày xưa mẹ cô cũng chính là người đã xỏ lỗ tai cho mình bằng một chiếc kim khâu.
    Sao từ lâu lăm rồi, nỗi buồn chẳng qua đi, nó cứ ở mãi trong tim mình thế? chỉ có lúc lắng lại và có lúc bùng lên mà thôi. Không biết khi anh đến, anh có giúp mình xua tan nó đi không? Mình cứ luôn tin rằng, mỗi người rồi sẽ gặp được một nửa yêu thương, chỉ khác nhau ở thời điểm gặp. Anh quá tệ, trước sau gì mình và anh cũng fải gặp nhau, vậy tại sao lại chưa đến với mình trong thời điểm này? mình cảm thấy yếu đuối, huhu, sao lại thế cơ chứ.? Mình cần anh vào lúc này.
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Bài nì là của Đường Hải Yến em ạ .
    Hồi còn học cấp 3, cứ mỗi lần đọc xong HHT, thấy bài thơ nào hay ho là y như rằng chị lại tha lôi bút với sổ ra chép lấy chép để. Sau n chuyển nhà dọn nhà, ko biết đi đâu mất hết cả...hic tiếc ghê cơ
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn kem kô?
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bi om roi :((
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ghi nợ lời mời này
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Sao thế? đi chơi nhiều quá hả? sắp về chưa? Giữ gìn sức khoẻ nhé
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    @ Hanoipho:lâu lâu rồi tớ chả được măm bánh đa kê ,hồi xưa còn chịu khó chạy lên Tràng tiền ,vỉa hè đối diện với hàng kem để ăn bánh đa kê chứ bây giờ thì chả còn thấy hàng ý đâu nữa .
    @ I :em tha theo nhiều thứ thế ,nhưng mà toàn thứ ngon .Chị khoái ăn mít lắm vừa thơm lại vừa ngon .Thịt gà cũng ngon ,năm nay nhãn được mùa nên ăn thỏa thích nhưng mà nhãn được mùa vậy thì nước sông lên rất to .
    @ Hanoipho và I :nhà tớ có 1 vườn khế ngọt ,biết có người thích ăn thì để hôm nào tớ tha đi cho mọi người .

Chia sẻ trang này