1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ôi cả nhà bàn chuyện ăn uống làm em thèm quá đi mất 2 tháng rồi ko ăn đồ ăn VN, gạo cũng chẳng còn nữa, fải đi chợ thôi Nhìn bát fở của chị Yếm mà đúng là chảy nước miếng tong tong lên cả bàn fím Số khổ toàn thích ăn đồ ngấy béo mới chết chứ, còn khế ngọt khế chua em ăn cả rổ cũng chẳng chán nhé Em mà về chị Rùa với chị HNP dẫn em đi ăn cứ gọi là mệt nghỉ, các chị chuẩn bị tinh thần nhé, em ghi nợ hết rồi đấy
    À vào đây thấy người ta mời nhau đi ăn kem mà mình thấy vui vui cho người ta , cũng hơi tủi tủi cho mình chả ai mời mình đi ăn kem, toàn fải tự mua lấy cho mình, số mình nó thiếu may mắn biết làm thế nào được Chỉ mong người ta đi ăn kem vui vẻ với nhau là mình thấy hạnh phúc rồi, lạ thế chứ
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Là lá la Nghỉ hè rùi ! Yo về HP 10 ngày ! Sẽ mang đặc sản HP lên cho mọi người thưởng thức ! I ở Hn hay ở đâu thế ah ? Hôm nào off đê Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha !
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hây dà Yo nghỉ hè rồi à, được về HP 10 ngày sướng thế, nhớ mang nhiều quà nhé! Ai ở HN thì ọp ẹp đi, hic hic, ọp ẹp trên nỗi đau khổ của Una này cô đơn nơi đất khách quê người ko ai thèm quan tâm Tủi thân quá, bao giờ mới đến ngày ọp chính thức của topic để mình còn tham dự cơ chứ Lâu quá
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ờ mà I đi biển rồi nhỉ, khi nào về tổ chức ọp ẹp cái nhở, để Una làm PR vụ này cho nàng Ishinohana xinh xắn, đáng yêu, dễ xương nhà mình mới được. Có giai nào online chú ý này Buck đâu, Yo đâu, còn ai nhỉ, ai có mặt giơ tay điểm danh nhá. Una làm organizer từ xa, hơi bị hiệu quả đấy
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Dọn dẹp mua bán giặt giũ các thứ xong định đi nằm ngủ một tẹo cho đỡ mệt mà ngồi máy tính suốt từ chiều đến giờ đọc báo mạng. Từ dạo thi đến giờ ko cập nhật tin tức mấy nên chả nắm được cái gì với cái gì, hôm nọ cầm tờ báo viết, cô bạn nước ngoài bảo đọc thử một đoạn tiếng Việt cho cô ấy nghe, mình đọc thử mà bất ngờ vì đọc có mấy câu mà vấp váp vài chỗ. Chẳng fải vì quên tiếng Việt đâu, quên sao được, mà chỉ đơn giản là đầu óc mình sau một thời gian làm việc căng quá đúng là cần được nghỉ ngơi. Hôm trước bàn chuyện còn nhầm lẫn giữa eleven và thirteen, thật đúng là xấu hổ không tả nổi
    Eo ơi, vừa lượn qua bên Ẩm thực, fải nói là xem ảnh các thứ xong dạ dày kêu ầm ĩ, muốn ngủ cũng khó Tự dưng thèm thịt chó dã man, món dồi và chả nướng ý ạ Có ai tặng em vài cái ảnh thịt chó cho đỡ nhớ đi
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 05:02 ngày 11/08/2007
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chiều em Una nhé:thịt chó của em đây
    [​IMG]
    Chả chó rán nhé.
    Tiếp nữa này :
    [​IMG]
    Nữa nhé:
    [​IMG]
    Nữa nào :[​IMG]
    Chậc ,hôm nay mưa thế này,mát mẻ thế này đi ăn thịt chó thì ngon phải biết
    I ơi :Phía biển của I có mưa ko em ?
    Hanoipho: tớ muốn đang ở biển quá cơ .
    Una ui:đi chơi về ,quà đâu ?
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Sao mà cả nhà tranh nhau đi về phía biển thế trời!
    Yếm cũng đang thèm đi về phía biển quá! Muốn dẫm chân lên cát quá!
    Rủ nhau đi biển đeee........
    Biển cũng vào thu rồi
    Up ảnh phát cho máu nào
    [​IMG]
    Đẹp vãi linh hồn
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi hi cám ơn chị Rùa nhé, nhìn ngon quá cơ, nhất là món ô mai chó, cứ gọi là Em hôm qua cú đỉn quá ra chợ Đồng Xuân mua luôn một đống tràng về luộc chấm mắm tôm, ngon ngon, ực ực Tự thưởng cho mình sau một thời gian dài... vất vả
    Quà đây quà đây, mời chị Rùa và cả nhà ghé blog em nhé, ảnh hơi cá nhân nên em ko up lên đây nhiều, chủ yếu ở bên đấy nhớ chị nhớ
    Chị Yếm ơi, chị HNP ơi, I ơi, em cũng thích đi biển lắm, hic hic, lúc ngồi máy bay về Berlin từ Venice, nhìn xuống quang cảnh Italia bên bờ biển Địa Trung Hải xanh biếc, cứ gọi là mê tơi, tiếc không bật máy ảnh chụp được Thực sự là mùa hè chỉ nghĩ được có biển, biển và biển
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, à, chị HNP hôm qua có bị hắt xì ko nhỉ, chả là hôm qua em cứ tự hỏi sao dạo nay chị xinh tươi thế, nếu mà chị có hắt xì mấy cái cho em xin lỗi nhé
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Vừa cáu với đứa bạn chuối cả nải. Đúng là 2 tuần chịu đựng nó là mình hết giới hạn rồi. Thời gian tới chắc cố gắng không nhìn mặt nữa cho nó lành. Cái gì cũng thế, cứ ở trong chăn mới biết chăn có rận Củ chuối chấm com thế không biết, cướp béng cả cái hairband yêu quý của mình. Điên Bước đi cho khuất mắt ta
  10. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi! Mình biết đây là cái độ tuổi vui vẻ nhất mạnh mẽ nhất và cuộc sống đẹp nhất, Thế mà dường như mọi chuyện đang diễn ra đối với mình thật tồi tệ. Dễ đổ vỡ quá mong manh quá. Mấy ngày nữa mình biết là số phận mình thế nào rùi. Bão trong lòng đang dần lớn mạnh lên, có thể cuốn trôi mình đi mất. Tôi ơi đừng tuyệt vọng vẫn tự an ủi mình thế, nhưng sao bây giờ ko thể tự an ủi đc nữa. Những ngày này năm trước vẫn nghĩ cuộc sống màu hồng đối với mình thế mà 1 năm qua 1 năm mà cái tuổi 25 đang bị đánh cắp đi đối với mình.
    chẳng biết thế nào nữa chỉ còn cách lên đây viết ra những gì mà tâm trạng và cuộc sống của mình hiện tại. CHỉ mong một chút gia ân của cuộc đời này mình sẽ cố nắm lấy để cứu con tàu sắp đắm là chình mình. Mày cố lên tao ơi!
    EM chỉ giải toả sức ép 1 chút. mong các pác chỉ cho em 1 niêm vui thế nào là nho nhỏ trong học tập và công viêc.

Chia sẻ trang này