1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    No matter what they tell us
    No matter what they do
    No matter what they teach us
    What we believe is true
    No matter what they call us
    However they attack
    No matter where they take us
    We''''ll find our own way back​
    No importa qué nos dicen
    No importa qué lo hacen
    No importa qué nos enseñan que lo
    Que creemos es verdad
    No importa qué nos llaman
    Sin embargo atacan
    No importa dónde nos toman que
    Encontraremos nuestra propia manera trasera​
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 11/07/2007
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hic hic không được đi xem cổ vũ đội tuyển Việt Nam tiếc quá là tiếc Việt Nam chiến thắng
    Nhớ hồi cup đầu năm đi xem ở Mỹ Đình mấy lần, vui dã man, suýt nữa còn định đua xe Mỗi tội gan vẫn còn nhỏ quá
    Cám ơn emdasongchoriengminh
    Hoatrangnguyen: Thỉnh thoảng ghé chơi với bọn mình cho vui, 25 tuổi, vẫn còn thời gian (dù cũng... không nhiều ) để tìm kiếm một hạnh phúc thực sự mà, vui lên nhé Cái gì đã qua thì để cho nó qua đi, nếu vẫn còn chưa qua đạp một phát cho nó lùi hẳn ra phía sau, có thế mới vững bước đi lên được, hi hi
    Fragileheart: Trời, lâu lắm mới lại thấy viết, tưởng có... đi biệt tăm luôn chớ? Hi hi, vẫn kế hoạch gặp nhau trước tháng 10 năm sau tại Milano nhá
    Ishinohana đâu rồi, chả chịu trông nhà cửa cho U gì cả, bỏ đi với anh nào rồi
    Tìm một con đường, tìm một lối đi...
    PS: Ai vote 1, 2 * cho tớ nhá, cứ nhớ đấy, ai mà thù mình thế nhở? Công nhận dạo này ngày càng gây thù chuốc oán nặng
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 13/07/2007
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nhận thêm một thiếp cưới?!...
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    Thế đấy! Thêm một lời mời đám cưới! Vẫn cái cảm giác ấy, vui cho bạn rất nhiều. Bỗng chợt nghĩ lại mình, ôi chao là tủi. Vừa đọc qua một bài báo, có trích đoạn "25, cái tuổi mà hầu hết phụ nữ đều lấy chồng và sinh con". Ối xời, thế à? Thế mà mình... không biết đấy! À, thực ra, mình có biết, nhưng mà mình giả vờ là không biết! Giả vờ thôi, cho nó oai. Cũng như là chuyện người yêu ý mà. Thực ra có ai yêu mình đâu. Nhưng mình cứ giả mình là người cầu toàn tìm mãi không thấy người phù hợp. Không phải thế đâu, mình cũng gặp nhiều người tốt lắm, cơ mà họ không thích mình, họ lấy vợ hết rồi! Suỵt, mình chỉ nói nho nhỏ thế thôi nhá! Ra đường có nhìn thấy mình cứ giới thiệu là cô này chưa yêu ai bao giờ nhá, đừng nói là chưa ai yêu, người ta sẽ cười mình đấy
    Tản mạn tí cho vui thôi. Tình hình là tớ vừa nhận được lời mời cưới của 1 giai Đức cùng lớp. Cưới 1 cô Columbia, rất Mỹ La Tinh. Dạo này lớp mình có xu hướng Mỹ La Tinh rõ rệt, seminar toàn các vấn đề về Mỹ La Tinh, đến nỗi có hôm bức xúc quá bảo giáo sư "tại sao không nói về một cái gì đó của châu Á, Asian miracles chẳng hạn?" Giáo sư thè lưỡi cười không trả lời Hic, dù sao cũng chỉ là sân sau của nước Mỹ thôi, nhưng chúng nó được phép tự do đi Mỹ, Anh và khắp châu Âu mà chẳng cần visa. Chúng nó được đối xử khá là ưu đãi. Đấy, gà cậy gần chuồng thế có tức không cơ chứ! Đã thế! Probaré que los asiáticos no son peores, incluso mejor que Latinos. Para seguro. Usted verá. No es tan duro vivir como un Latino. Pero no es fácil ser un asiático
    Rồi, tháng 9 sẽ đi ăn cưới, cũng phải có quà to to đấy, hủ tục có kém gì ở nhà đâu Nhớ năm ngoái chạy xô đám cưới vui đáo để. Năm nay mùa cưới lại chuẩn bị bắt đầu rồi nhỉ? Nhưng tuổi mình năm nay có mấy người cưới đâu. Năm sau, oài, năm sau về đúng mùa cưới! Ôi, đám cưới, nhận thiếp mời mà sao nỗi buồn cứ man mác trào dâng thế này
    KẾT LUẬN
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một - lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một - phiền toái thay...

    (Sé que teniendo uno es más bueno. Pero soy seguro que tener uno embarrasing más, también)
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây, tớ đây. Tớ vẫn vào trông nhà đấy, nhưng mà không thể viết lung tung được, viết là fải muốn viết mà. Với lại tuần này đi liên tục, chẳng ở nhà mấy. Thứ 3, thứ 4 thì đi BG công tác, mỗi hôm qua ở nhà thì đi hội thảo. Lát nữa lại đi chơi với các em bé chăm ngoan học giỏi, ngày mai mới về, làm người trông trẻ cho quen mừ
    Cái chuyện nhận thêm một thiếp cưới í mà, kệ nó đi, ai gặp tớ cũng bảo tuổi mình fải lấy chồng muộn (tức là 27) mới đẹp. Phải tin tưởng vào tương lai chứ.
    Trong topic của U chỉ lạ một điều là mọi người ứ viết cho nhau, ứ nói chuyện với nhau, toàn nói với mỗi U thôi, sao lại thế nhỉ
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ....Thời gian trôi qua nhanh thật, mới hồi nào bé tí, còn..."truổng cời" tắm giếng ở sân kho, rồi những ngày tháng nhọc nhằn mò cua bắt ốc...rồi những ngày nắng ngồi cùng chúng bạn buông câu trên con mương gần nhà...rồi những lúc nô đùa, thả diều cùng chúng bạn trên những cánh đồng vừa gặt lúa, rồi những hôm tắm mưa....thế mà giờ đã 25 tuổi...Ai cũng có tuổi thơ, dù nhọc nhằn vất vả hay đầy đủ sung túc thì quảng thời gian đó luôn là quãng thời gian không thể nào quên. ... 25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc ...chúc mừng nhà mới nào.
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Haha, cô nàng này lên tiếng rồi kìa. Làm gì mà "ứ" lắm thế, lớn rồi chứ có còn trẻ con thắt bím nữa đâu. Thế cuối cùng thì "ứ cô nương" muốn ai viết cho mình nào
    (Đang què chân mà lại hết thuốc rồi, thế có khổ không cơ chứ)
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Thì viết cho tớ, tớ xin đáp lễ, chứ tớ "ứ" có quyền lựa chọn
    Cậu đau chân à? sao thế? khoẻ nhá
  8. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cả tớ viết cho I nữa này
    Đi công tác thì biết là bận rồi nhưng mà sắp xếp thời gian thế nào để đến thăm bạn Buck đang đau chân đi. Người ta đau chân thế mà còn viết cho I vài dòng, lẽ nào I không đáp lễ nhỉ
  9. huulong2006

    huulong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    25 TUỔI ! MÌNH LÀ AI NHỈ. MỘT NỬA CỦA MÌNH ĐANG Ở ĐÂU NHỈ. HÀ NỘI ĐÔNG NGƯỜI SAO MÌNH THẤY LẺ LOI QUÁ.
    TÔI LÀ AI
  10. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bạn ơi, không lo đâu. Trên chặng đường đi tìm hạnh phúc, chúng mình không chỉ tìm về mục đích của cuộc sống mà còn khám phá chính bản thân nữa. Cố lên nhé. Vào đây chia sẻ với bọn mình, bạn sẽ không lẻ loi đâu

Chia sẻ trang này