1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    @ I & Yo: Cả 2 đều đang chu du nơi biển, có khi nào...gặp nhau một cách thật tình cờ và thật bất ngờ ko nhỉ?
    @ ruangoc: Hum nào I về, ruangoc nhớ mang nhìu nhìu khế sang cho bọn tớ nhấm nháp nha. Phen này dễ phải ọp trước khi UNA về lắm
    @UNA: Thể nào đêm qua chị hắt hơi liên tục. Đến hôm nay vẫn hắt hơi vài phát. Tưởng bị ốm, hoá ra là....
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi đôi khi lại là tuổi có nhiều sức ép và khủng hoảng nhất. Nó như là cái ngưỡng trước bao nhiêu điều quan trọng, công việc, hạnh phúc, tình yêu, gia đình, bạn bè. Cái nào cũng quan trọng và cần có. Thế mà rồi vì một lí do nào đấy, mọi thứ không suôn sẻ. Cảm thấy chông chênh, khó đứng vững, nhiều khi mất fương hướng. Tớ đã và đang trải qua những điều như thế. Đôi khi nghĩ đi học là một giải pháp, nhưng nó chỉ mang tính tạm thời. Đi học ko bứt hẳn mình ra khỏi cuộc sống, nhất là khi biết rằng học xong mình còn có nơi để trở về và lại đối mặt với những sức ép vẫn còn đang để ngỏ...
    Bạn cứ vào đây chia sẻ với bọn mình nhé. An ủi lẫn nhau là chính, chứ tớ nghĩ mọi người 25 ở đây ai cũng có những vấn đề và nỗi buồn của riêng mình đấy. Tớ thì đặc biệt nhiều. Chả hiểu sao mình là người rất khó cảm thấy hạnh phúc. Ngay cả lúc tưởng chừng như vui vẻ nhất, vẫn là những nỗi sợ và lo lắng mơ hồ. Chắc fải đọc lại Quẳng gánh lo đi và vui sống lần nữa mất
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thời tiết đang chuẩn bị vào thu nên hình như lòng người có vẻ buông xuống, dễ đa sầu đa cảm, dễ bị tác động bởi ngoại cảnh nên ...nội cảnh theo đó mà ....nổi loạn theo...
    Năm ngoái, 26 tuổi. Thời gian này là thời gian khủng khoảng nhất từ trước tới lúc giờ Chưa bao giờ nếm phải vị đắng như thế. Thế mà cuối cùng vẫn vượt qua được. Giờ chưa có gì ghê gớm vậy mà thấy liêu xiêu rồi. Tệ ghê cơ...

  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi chơi về, vui phơi phới. Sao tự nhiên từ hôm qua đến hôm nay lại cứ cảm thấy buồn buồn. Có fải vì ko khí KTX vắng vẻ khi hè về, chẳng còn mấy ng ở lại, có fải vì tài khoản đang chuyển số dư dần về 0, có fải vì ta lại vò võ một mình trong căn fòng, hay vì sự lãng mạn thơ mộng của giấc mơ Italy đột nhiên đánh thức trong ta những cảm xúc dâng tràn, rồi chợt vụt tắt. Chợt nhận ra thiếu vắng một bờ vai. Ôi Sao mà mình yếu đuối vớ vẩn vô vị thế chứ Muốn dứt hẳn ra, không nghĩ đến nữa mà cũng chỉ được một thời gian. Làm con gái khổ đến thế sao, thực sự cần có 1 ng bên cạnh đến thế sao? Không, ta không cần, ta cóc cần, ta chẳng cần. Một mình ta vẫn hiên ngang trên con đường đầy gió, dù đôi khi cũng cảm thấy bị thổi bạt đi nhưng vẫn kiên cường
    Cố lên Una, vứt cái gọi là tình yêu ra khỏi những mộng tưởng đi. Tình yêu là cái quái gì cơ chứ, nó chỉ mang lại buồn bã và đau khổ. Chả là cái đinh gỉ. Kệ nó đi. Còn bao nhiêu chuyện fải lo
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lòng người nhiều khi như có dông bão. Chị ơi, từ nay em xin phép chỉ vào topic của chị tâm sự và chia sẻ với chị thôi. Chứ còn em không muốn viết cho cái gọi là người tương lai ấy nữa. Người tương lai của em chắc vô vị, chả có gì để nói cả Em không quan tâm đến nữa. Vứt béng cái người tương lai ra khỏi đầu cho nó nhẹ nợ thôi
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đôi khi ko phải cứ có Người tương lai thật mới viết cho "họ". Đơn giản chỉ là rất nhiều khi ko có "người thật việc thật" để mình mè nheo, mình than thở hay đơn giản là 1 điểm tựa tinh thần thì lúc đó viết cho "vô hình" cũng là 1 cách để giảm xì trét.
    Người Tương lai rồi sẽ đến với chị với em với tất cả những ai khao khát tình yêu, chỉ có điều "họ" sẽ đến vào đúng thời điểm mà ông Trời (Hoặc ông Chúa nào đó) ban xuống và cho là thích hợp...
    Ngày đó ngày đó sẽ ko xa xôi...
    Giờ thì vẫn phải kiên nhẫn chờ và đợi thôi
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Có đến thì cũng có giải quyết được gì chứ ko chị? Hay chỉ là một thứ vô tích sự gọi là có. Nếu thế thà ko có còn hơn. Em không cần. Và cũng chẳng chờ đợi gì nữa cả
    Nói chung là quên nó đi và xa nó ra
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    he, tạm thời quen đi cho nó nhẹ nợ em ạ. Vướng vào cũng...mệt phết đấy.Đành rằng cũng có lúc vui và hạnh phúc khi có 1 ai đó nhưng cũng ko thiếu lúc lo lắng mơ hồ...
    Khó lý giải thật...
  9. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Ấy, ko được, ko được. Tình yêu rất chi là quan trọng nhá, " Sống trên đời này chỉ có thân phận và tình yêu, thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng.Chúng ta làm cách nào để nuôi dưỡng tình yêu, để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời". Còn sống là còn yêu Una nhé.
    Ôiiiiii, bao h mới được về nhà đây?
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hì, đúng đấy chị ạ. Em post tặng cả nhà vài cái ảnh nhé (còn lại mời vào blog, lại nhắc lại )
    Paris với dòng sông Xen chảy giữa lòng thành phố
    [​IMG]
    Rome với trung tâm Vatican nhìn từ trên tháp nhà thờ Basilica Saint Paolo xuống
    [​IMG]

Chia sẻ trang này