1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chị đi khò đây. Hôm nay buôn dưa hơi bị nhiều
    Mấy ngày UNA đi vắng chẳng biết buôn với ai, giờ UNA về rồi, vui ghê cơ
    Hẹn gặp UNA nào ngày mai, 1 ngày Chủ nhật đẹp trời nhé!
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chị ngủ ngon nhé, để dành mai lại buôn dưa tiếp. May quá hôm nay em cũng có chị để còn xả một ít bão từ trong lòng. Giờ nhẹ nhõm hẳn
    @Không tên số 7: Bao giờ mới được về thế? Cám ơn Không tên đã quan tâm, nhưng quả thực giờ phải thú nhận tình yêu là vô nghĩa với mình. Sau này không biết thế nào chứ đến thời điểm này nó vẫn là một con số 0 tròn trĩnh và vô tri Chúc bạn ngủ ngon luôn nhé
    Tóm lại là mọi người ngủ ngon. Em đi đọc Cơ hội của Chúa đây, rất đáng xem
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi lắm tâm sự thất tình quá Không đọc nữa, đóng cái cửa sổ tâm sự này thôi. Sao lắm người thất tình quá, cuộc đời kiểu gì thế?
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Kiểu Úc
  5. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! không được khóc đâu đấy. Khóc trông sẽ kém xinh hơn. Hìhì..
    Chúc chị vui!
  6. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hi Una và mọi người,
    Una ơi, đã về đến VN rùi, thích lắm. Cái cảm giác sáng ngủ dậy được nghe âm tiếng ríu rít của bọn trẻ con, tiếng bán hàng rong và tiếng các bác hàng xóm nói chuyện thật là hạnh phúc . Đúng là đi đâu cũng không bằng nhà mình. Hic..nhưng chỉ sợ là về chơi xong, sang bên kia lại nhớ nhà chết mất
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Về HP được 1 hôm thì lại phải lên Hn có việc. Chiều lại bắt Bus về HP. Nào mình cùng đi xe bus nào mình cùng đi chơi nhé ......
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Có một vầng trăng đã trở lại. Còn Una chắc vừa đi chơi về nên cảm thấy hơi hụt hẫng ấy mà, mấy hôm nữa lại tính táo thôi.
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngủ vật vã quá. Trăn trở cả đêm. Chả hiểu sao dạo này không đêm nào ngủ ngon. Nên thấy mệt mỏi quá
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất là tình hình nha. Đi chơi về lòng phải vui phơi phới và có những giấc ngủ thật ngon bù lại sức những ngày hành trìnrh rong ruổi khắp nước Pháp nước Ý chứ. Sao lại thao thức canh thâu thế nì?

Chia sẻ trang này