1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có anh nào, em nào thì có. Một lần đi cùng em gái một lần đi cùng một anh đã có vợ và con rồi
    Có một buổi chiều ngồi trước biển một mình suốt cả buổi, nhìn cuộc sống xung quanh, thấy ghen tị với mọi người quá (mình xấu tính thế không biết), chả ai fải ngồi một mình như mình cả
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới tốt lành cả nhà nhé!
    I ở HP hay ở đâu? Sao chị về ĐS cũng kha khá lần vậy mà chẳng lần nào được đi xe đạp đôi nhỉ. Ghen tỵ quá đi mất thôi...
    UNA dạo này ngủ muộn lắm nhé, sắp trở thành....Vạc roài
    ruangoc đâu rồi í nhỉ? Mấy ngày cuối tuần lang thang phương trời nào mà giờ chưa thấy ...xuất hiện ?

  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Em đi Sầm Sơn chị ạ, nhiều xe đạp đôi lắm, có cả xe đạp ba nữa kia. ĐS gần thế mà em cũng chưa đi bao giờ đâu, hì hì
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    @Tớ đây ,tớ đây .Khổ thế up có vài cái ảnh thịt chó lên cho Una xem mà tớ cũng lên cơn thèm ,thế là chiều hômq ua phải đi ăn ngay thịt chó .Chẹp ,ngon .
    @Okie thôi .I về rồi hả I ,có tha lôi quà về ko?Ọp đi ,tớ xung phong mang khế ,hiiiiiiiiii
    !@ Una :mùa hè Chị chỉ nghĩ biển ,biển ,biển và hải sản .Chị cứ tưởng tượng ra cái cảnh ngồi ở biển nghe tiếng sóng vỗ rì rào và 1 bên là ghẹ,tôm,mực ...là chẹp chẹp ....chứ chả có lãng mạn nghĩ đến di dạo biển đâu
    Chậc ,đến ngây ngất vì ảnh biển của chị yếm với lại ghen tị với em Una quá .Thế mà ko cưa kéo ,chăn dắt ,tha lôi cho chị 1 anh ý đẹp trai rồi đóng hộp gửi về Vn cho chị .
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mỗi mực khô thôi ạ, mà bây giờ đang là đầu tháng, ứ măm được. Mua về vẫn đang để nguyên một chỗ
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ở HN đây này, chả được nghỉ hè như Yo, mà sao lại được nghỉ hè nhỉ? cơ quan nào mà thích thế không biết? Đợi Yo mang đặc sản HP lên rồi off luôn thể các chị nhá, để còn ăn khế nữa. Nhưng mà, ngại off lắm cơ
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chắc Yo...đi dạy nên được nghỉ hè
    @I: Chị cũng ngại off ghê cơ nhưng cứ nghĩ đến mấy món hấp dẫn kia mời gọi là bao nhiêu ngại ngùng nó trốn đi đâu hết á
    Hehe, phen này ọp hoành tráng đây. Có Mực, có khế, có đặc sản HP. Tớ là tớ chỉ có thân tớ là đặc sản thoai.Có được vác đi ko
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 13/08/2007
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Có kem nữa chị ạ (mình đúng là thù dai nhớ lâu)
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chị HNP ơi: Em dậy rồi này, late bird
    Chị Rùa tả đúng giấc mơ của em Hay khi nào em về chị dẫn em đi biển đi Chết vì thèm mất thôi chị ơi hu hu Bắt đền chị đấy
    Còn anh Ý ý ạ, em muốn tha lôi về lắm, nhưng mà... không được. Các anh ý bảo fải ở lại cơ. Mà em thì còn nhiều níu kéo, khéo năm sau em sang rồi ở, chả về nữa
    I: Ọp ẹp à, hoành tráng nhỉ Chả còn ai muốn đợi Una này nữa. Cứ ọp đi hic hic, cho tôi khóc hết nước mắt vì tủi thân
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    người đâu mà suốt ngày khóc thế này là sao nhỉ, nín đi nào, chờ U về thì lâu quá. Hay là thôi, chờ U về nhé, chờ U về mới ọp nhé. Tranh thủ lúc chưa ọp đi kiếm người để khi nào U về ra mắt, đi cả đôi cho đỡ ngượng

Chia sẻ trang này