1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chúa phù hộ cho những người mong muốn có tình yêu đích thực có được tình yêu đích thực và phù hộ cho những tình yêu đích thực ấy (lộn xộn quá)
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chúa phù hộ cho mọi con tim đều có chỗ nương náu và những tình yêu chân chính (kiểu này thế nào cũng có mình hết )
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới ăn sáng xong hả, về đây, không ở lại buôn bán như hôm qua nữa. Cứ tưởng fải đi cả tuần, may quá chỉ fải đi buổi sáng thôi, các buổi chiều lại về cơ quan.
    uhm..., fải thế này mới được:
    Chúa phù hộ cho mọi con tim đều có những chỗ nương náu và có tình yêu chân chính muộn nhất là 27 tuổi (thế này mới yên tâm được)

  4. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Trước hết phải xem mình có tin vào Chúa không đã, có tin thì cầu nó mới thiêng các em nhé! Nếu không cũng chỉ là paying lips service thôi
    @Una còn ảnh ọt nào post lên đây xem nào. Người ngợm gì mà như con kiến thế thì xem cái giề
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ngày nghỉ thứ ba ở Berlin.
    Vẫn cái cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ. Tai ù. Đầu nhức. Cả người không muốn nhúc nhích.
    Không ăn sáng.
    Trưa nấu cơm ăn cả chiều.
    Trưa ăn cơm với muối vừng.
    Chiều 9h tối mới lọ mọ đi nấu canh rau mùng tơi.
    Ăn cơm thấy nhạt thếch.
    Trán âm ấm.
    Hình như mình sốt rồi.
    Mò ra chỗ tủ tìm thuốc. Uống thuốc.
    Thèm đi nằm.
    Nhớ mẹ, nhớ bàn tay chăm sóc của mẹ khi mình ốm.
    Cô đơn.
    Bỗng nhiên buồn.
    Tôi làm sao thế này?
    Khi ốm là khi mình yếu đuối nhất.
    Không có ai bên cạnh để chăm sóc, sẻ chia.
    Năm đầu tiên biết đến cái cảm giác, ốm, nằm chán thì bò dậy.
    Sáng mai liệu có tự bò dậy nổi như mấy lần gần đây không?
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chán rồi, muốn về nhà rồi
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hà Nội vào Thu


    Tôi đi lang thang trong chiều Thủ đô, lắng nghe âm hưởng thầm thì của chiều thu Hà Nội. Tiếng lá trở màu - thầm thì. " Em nghe chăng ..." - Tiếng hát thầm thì ... Đó kà thu Hà Nội đấy ư ? Khong, chớm thôi. Phút giao thời giữa hai mùa thu - hạ.
    Tôi đi, tìm hoài cho mình một " cây bàng lá đỏ", một thứ "hương thầm" mùa thu. Nhưng Hà Nội chưa hẳn vào thu. Người Hà Nội chưa kịp là người của mùa thu - một nửa con người họ vắt sang đuôi lửa mùa hè !
    Vậy mà đã dịu dàng lắm, tha thiết lắm, thân yêu lắm một mùathu sẽ tới - sẽ chín - sẽ rạo rực thẫn thờ. Mùa thu đầu tiên của những ngả đường tan trường - những tà áo sà xuống như một niềm vui vừa cao sang vừa bình dị, mong manh và trắng trong... Mùa thu đầu tiên của những cô học trò trẻ con - người lớn. Mùa thu con gái - Mùa trăng. Kìa ai đó lén thầm làm thơ/ Kìa ai đó lén thầm vướng áo. Kìa ai đó lén thầm hát khẽ, rồi mỉm cười như thế mơ xa ... Ước có 1 mùa thu vàng. Ước có 1 Lê-vi-tan. Hỡi ai người nâng bút lên đi và vẽ cho tôi một mùa thu...Trắng - Mùa thu của thiếu nữ Hà Thành..
    " Hà nội mùa thu - mùa Thu Hà Nội ..."
    Sau tôi đi vô định lang thang đến " chẳng nhớ nổi một con đường " ? Sao tôi lại dịu dàng ... khóc giữa hà Nội phố ? Chia tay ngày mai, ai sẽ ở lại Hà Thành ấp ủ giùm "hương cốm mới" cho tôi...
    Tôi đi. Bạn tôi đi nhanh như đuổi theo ảo hình mùa thu. Ôi, bạn cứ mặc lòng. Còn tôi, tôi đã sững lại, dõi theo bóng người ca sĩ mà mình hằng mến mộ. Con người đã cuốn vội cả mùa hè vào màu đỏ rực của chiếc áo giao mùa - vẫn lại con người đó một đêm nào sẽ hát, sẽ gọi thầm " Em nghe chăng, trong lắng sâu .."
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    UNA ơi, đã hết mệt chưa em???
    Hôm qua sau lúc nói chuyện với chị là đi nằm luôn hả? Giờ thế nào rồi?
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    ớ ớ ,mượn tạm câu này của em I .Chúa ơi ,con cầu xin y như trên nhưng Chúa nhớ cho năm nay con được tuổi đấy nhá .
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    @ ruangoc: "được tuổi" là tính tuổi âm đấy nhá . Nếu = HNP thì năm sau mới "được tuổi" cơ. Thôi thì chờ thêm...1 năm nữa vậy
    mà từ giờ đến cuối năm còn tận 5...tháng nữa cơ. Cố nhên

Chia sẻ trang này