1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ốm à? ốm cũng fải ăn chứ, ốm to thì sao? ai chăm sóc bây giờ?
    Nào, đứng dậy và ăn cái gì đó đi, rồi chạy ra ngoài hít thở không khí, I nghĩ là sẽ dễ chịu hơn đấy
    Hôm qua đi mua váy bầu cho bạn, đi mãi đi mãi mà không thấy cửa hàng nào, lúc ấy nản lắm rồi và gặp một cái ngã tư, nghĩ bụng sẽ quay lại ở cái ngã tư ấy và nếu bên kia đường có thì mua, không thì mua sau cũng được (nếu không sẽ đến nhà nó muộn quá), nhưng lúc ấy lại nghĩ thôi cố gắng đi tiếp một đoạn nữa xem sao, đi được khoảng 10m thì thấy một cửa hàng và mua được một chiếc váy khá xinh xắn. Đấy, khi mình đã cố gắng và gần tới đích rồi, thì chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi là sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Cứ cho là hôm qua may mắn đi, nhưng may mắn sẽ chỉ đến nếu như mình cố gắng thôi, fải không? thế cho nên không bao giờ được bỏ cuộc, ấy là I đang tự nói với mình như thế
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 16/08/2007
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bò dậy lên mạng cho đỡ buồn. Nằm mãi phát chán, mà cũng chả có ai cơm bưng nước rót hầu mình cả Lướt blog thấy một lô blast Hà Nội ngày trở về, nẫu không thể tả
    @chị Rùa: Em cám ơn chị, em cũng uống thuốc rồi, chắc nay mai sẽ đỡ thôi, vừa ghé blog chị, lãng mạn quá
    @chị HNP: Vụ kia xong chưa chị? Hôm đó em đi nằm luôn đấy, bẹp như con gián từ tối đến tận chiều hôm sau
    @Sunglasses: Tnks, Una cũng đang nghĩ về nhà mua xe gì, hí hí, mỗi tội tiền chưa có, nhưng cứ nghĩ... dần
    @Ishinohana: I cũng ốm thì fải, hic hic, sao bọn mình có duyên thế nhỉ, một đứa ốm là đứa kia cũng ốm, cái này chắc do I làm lây qua đường Internet cho U nhá, phản đối Ừ, U sẽ cố, nhưng mà buồn lắm cơ
    @Haithanh: Comment trong blast rồi nhá. Chúc có xe mới ngon lành
    Vừa thấy Spiderman nghiêng ngó qua topic, xong rồi... đi thẳng Trở về HN thì cũng phải share cho mọi người vài dòng chứ, rồi Una sẽ hỏi tội... Fragile cho coi
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có gì mà ăn hả Thế mới buồn chứ Nhưng mà tnks nhá, hug phát cho vi trùng cúm nó bay sang AQ để mình đỡ ốm nào (hí hí )
    Ăn cái giề bây giờ? Muốn ăn thì phải đi chợ, phải lăn vào bếp
    Mà nói avatar nào thế, của sunglasses á
    Cái hình I pót công nhận... tả thực kinh
  4. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    hắt xì (quẹt mũi) búng tét vào màn hình =))
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Không mùa
    (Bình Nguyên Trang)
    Chiều
    lạnh lùng mưa.
    Thổi tới lòng em cơn gió không mùa
    Sông ngày lũ cồn cào con nước
    Đã mờ xa im lặng đôi bờ
    Gạn chút tình phía sau câu thơ
    Quả tim rét không nồng nàn đến thắp
    Những hư thực còn vang nhịp đập
    Mưa tràn lòng dấu hỏi sau - xưa
    Lá đã vàng lá không mùa thu
    Ngày đã tắt ngày không tờ lịch
    Tình đã đi tình không hẹn trước
    Chỉ còn đây hoang hoải ánh nhìn
    Còn chút yêu nào người cho em xin
    Chiều đã vàng chút giận hờn tiếc nuối
    Gió không mùa thổi nỗi buồn không tuổi
    ÔI bơ vơ chân bước dửng dưng người
    Ôi dòng sông bề bộn đầy vơi
    Đừng nghiệt ngã nhấn chìm cỏ ướt
    Ngay cả phù sa cũng cần nhịp đập
    Dẫu không mùa vẫn trái vẫn hoa thơm
    Và trái tim em xin cho một khu vườn
    Xoã bóng mát trên tháng ngày cằn cỗi
    Copy bên Thi ca
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Trưng Vương khung cửa mùa thu
    Tim em chưa nghe rung qua một lần
    Làn môi em chưa hôn ai cho thật gần
    Tình trần mong manh
    Như lá me xanh
    Ngơ ngác rơi nhanh
    Thu giăng heo may cho bóng cây lạnh đầy
    Người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày
    Những ngày đợi chờ
    Trong nắng vu vơ
    Trong mắt ngây thơ
    Nhớ khói bay lạc vấn vương
    Cho hơi ấm lên môi người
    Lùa sương kín nhẹ vây ngập trường
    Làn mây yêu thương
    Vướng trong hồn em
    Người mang cho em nghe quen môi hôn ngọt mềm
    Tình cho tim em rung những đêm lạnh lùng
    Từng chiều cùng người
    Về trong cơn mưa bay
    Nghe thương nhớ tràn đầy
    Lên đôi mắt thật gầy
    Trưng Vương hôm nay mây vẫn giăng đầy trời
    Công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời
    Bóng người thì mịt mùng
    Từng hàng me rung rung
    Trong cơn gió lạnh lùng
    Trong nắng ngại ngùng
    Nắng vẫn vương nhẹ gót chân
    Trưng Vương vắng xa anh dần
    Mùa thu đã qua một lần
    Chợt nghe bâng khuâng
    Lá rơi đầy sân...
    Nhớ khói bay lạc vấn vương
    Nhớ khói bay lạc vấn vương
    Nhớ khói bay lạc vấn vương...
    Mặc dù không học Trưng Vương nhưng nghe bài này tình cảm dễ sợ
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ hơi đỡ đỡ, nhưng sao đầu vẫn nhức như búa bổ Up cái ảnh cho topic được vui vẻ
    [​IMG]
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 17/08/2007
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cái này, tạo hình Una thích nhất
    [​IMG]
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Sông Seine
    [​IMG]
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ,công nhận cái này quá đẹp :cả người và cảnh đều đẹp .
    Bệnh ốm của em lây lan rồi ,chị cũng ốm hiccccc

Chia sẻ trang này