1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là chia buồn với bạn Buck, không thấy nói gì cả cứ tưởng đang bận, hóa ra là... Thôi ngồi một chỗ tẩm bổ đi, đừng hút thuốc lá có hại sức khoẻ nhé. Chúc bạn sớm bình phục
    Thứ hai là phát hiện ra bạn Buck mai phục mãi chờ Ishinohana lên tiếng Thật là gan lì quá đi, sao không chịu mở lời? Mọi người vào đây cũng muốn trò chuyện với nhau nhiều đấy, nhưng mà hơi... ngượng nên là đành quay ra trò chuyện với tớ, hi hi, mà cũng thông cảm người ở xa có nhu cầu nói và viết tiếng Việt hơn, hi hi
    Thế làm sao nhỉ, a lô xô, xông vào bắt tay bắt chân, ôm hôn thắm thiết làm quen lại từ đầu cho nó xôm tụ lên cái nhỉ. Tớ đứng ngoài cổ vũ nhá, 1, 2, 3
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    [green"Hehe, thế coá cần để lại Tên, Điện thoại, địa chỉ, YM để tiện liên lạc ko ấy nhẩy?
    Hay là PM cho nhau đi, cho nó...riêng tư (hehe )
    Chị thì chị dừ rùi nên chắc chả ai quan tâm đâu, chỉ có mấy em gái xinh tưoi và mấy bạn trai phong độ mới cần...giao lưu thui. Chị là chị chạy về tệ xá của chị đây
    (Szy UNA nhá, lại xì pam mất rùi...hic. Dạo này rảnh việc nên vô duyên tệ....[/green]
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hê, có chị HNP bắc cầu nối nhịp bờ vui thì còn gì bằng? Hơi bị sướng của các bạn đấy nhá Chị HNP ới ời, em ghen đây này. Khi nào em về, chị cũng giới thiệu, tên, địa chỉ, số ĐT của vài anh giai cho em nhá, để em còn đây nhanh kế hoạch đã hứa với chị chứ
    Cobalt: Sáng nay có ăn phở hông đấy? Tối qua mấy giờ đi ngủ? Chẹp chẹp, mình cũng hay thức khuya mà vẫn cứ... péo
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ờ, TÂM SỰ GÁI... SẮP GIÀ (vừa nhìn thấy tâm sự trai già, bắt chước tí )
    Sáng. Giật mình tỉnh giấc. Ngoài trời vẫn một màu u ám, mây xầm xì. Chắc còn sớm, với cả hôm nay là chủ nhật. Kéo chăn định ngủ tiếp. Bỗng nhớ ra một điều gì đó. Với tay lấy E680i kiểm tra lại cho chắc. Hic hic 9h15'' thứ hai. Vùng dậy như có điện giật, hai mắt không thể nào mở ra được. Lao vào toilet, may quá đám Đông Âu dở người không occupy. 15'' chớp nhoáng xong lao vào sửa soạn các thứ, vác balô chạy hùng hục đến trường. 9h30'' giờ học đã bắt đầu, và bây giờ là 10h kém 15'', tèn tén ten
    Ló đầu vào lớp, chạy về chỗ ngồi quen thuộc. Bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên của các bạn cùng lớp (có bao giờ đi muộn đâu, cực gương mẫu luôn nhá ), đỏ mặt ngượng, quay sang Marcello phân trần: I went to bed after 4a.m, bạn cười hí hí rất vô tư: We can not be early birds now, I slept around 3, too
    Giờ học trôi qua nhanh, ngồi trong lớp bụng sôi òng ọc, thỉnh thoảng nghe khá rõ, hay là mình bị bệnh cảm giác nhỉ, vớ chai nước uống một ngụm đầy đẩy cơn đói xuống. Gần 1h thì tan lớp sáng, ngùng nguẩy vác balô đi ra menza, vừa đi vừa thò tay vào ví kiểm tra có mang thẻ menza không. Ôi giời sáng dậy muộn quên không đút vào ví rồi. Quay sang chị Inđô nịnh bợ: May I use your card, I will pay you in cash, I forget mine today. Nghe tiếng okie nhẹ cả người, khổ, dạo này không muốn ăn Doner.
    Vào menza, một hàng dài người đang xếp hàng, vớ lấy khay, thìa, nĩa và dao, xếp hàng. Quầy Bio đồ ăn an toàn chả bao giờ ăn mấy, vì đắt Chị Inđô rủ bỏ qua mấy quầy đầu, đi tắt xuống phía quầy sau. Ừ, vừa đi vừa tranh thủ liếc nhìn hôm nay có gì. Mặc dù đồ ăn tây hôm nào cũng như hôm nào, chán phát kinh. Thảo nào hôm nọ làm nem chúng nó khen mình nấu ăn ngon và bắt dậy lại
    Cô ngồi quầy hỏi một câu tiếng Đức, nói nhanh và nhiều từ mới quá, chả hiểu gì Chắc là mày ăn gì hay đại loại thế ý mà. Giơ tay chỉ, miệng hô to cái này, cái kia. Xong đi thẳng ra quầy tính tiền, hơn 3e, tương đương với suất cơm trưa văn phòng hạng khá ở VN, mà có miếng thịt hơi to to với suất cơm nấu như sống dở, nước sốt không mùi vị và bát xalát dưa chuột có lẽ là khá khẩm nhất
    Ngồi vào bàn, vừa ăn vừa phàn nàn chuyện học hành. Chị Inđô hỏi ở nhà có ai đợi mày không? Nhăn nhó kêu có ai đâu Chị hỏi tại sao? Chắc tại tao xấu và vô duyên quá Chị bảo ừ, trông mày đâu đến nỗi nhỉ, chắc là tại dân Việt Nam đẹp quá? Ừ, bên tao toàn gái trẻ đẹp chân dài, đâm đàn ông không ai thèm quan tâm đến những người như tao Mấy bạn xung quanh an ủi không sao đâu, bọn tao cũng yêu rất muộn. Đâu vào đấy cả thôi, it''s okie. Đột nhiên em Tàu khựa có ý kiến Sao mày cứ nghĩ đến lấy chồng VN nhỉ? Sao ko thử lấy chồng nước ngoài (, đến đoạn này đang ăn salát suýt thì sặc), mấy đứa ngồi cạnh đang tủm tỉm bỗng ồ lên ô, ý mày là sao hả, hay chúng mày thử... lấy nhau? Tí ngất, cái thằng bé con này à, hị hị, bọn mày đùa vui nhở, tao là chị nó đấy Chị xịn hơn hẳn mấy tuổi cơ nhá Chẹp, dư luận tạm được dẹp im
    2h kém 15'', giờ học chiều bắt đầu. Giáo sư vừa vào lớp đã Yeahhhhhhhhh một cái rất dài, không nhịn được che miệng cười hí hí. GS này vui tính toàn hay làm trò. Mỗi tội dạy khó hiểu Càng vấn đề khó càng chẳng hiểu. Như lúc này chẳng hạn, cả lớp ngơ ngác nghe thầy nói, quay ra nhìn nhau... bối rối. Một vài kẻ có dấu hiệu... ngáp vặt vì tối ngủ ít quá
    Ngồi đợi mãi cũng xong buổi học. Vừa đi về vừa bàn chuyện tiêu tiền, ai cũng kêu thiếu và nghèo. Sinh viên mà. Thế mà GS vừa lấy ví dụ tầng lớp trung lưu như chúng mày thì sẽ mua treasury bills, bla bla. Cả lũ nhướn mày hỏi lại: Bọn em mà trung lưu ý ạ, hị hị, dưới đáy xã hội thì có Nghèo rớt mồng tơi, à không, có mồng tơi để ăn cũng là giàu rồi, hôm nọ mua 3e một mớ về nấu canh hai bữa, ăn vừa mát (hiệu quả vật lý ) vừa xót ruột (hậu quả tài chính ) Mà ăn su hào bắp cải bên này thì chán chứ, chán ngấy hết cả cổ
    Về nhà, bật máy, check mail, trời, 20 cái thư mới, chắc toàn thư giao bài của giáo sư với lại lịch học đây mà À, cả quảng cáo tìm việc nữa, xem nào: Mời bạn Una tới... trao đổi về vấn đề công việc với chúng tôi. Ối giời, lá thư thứ 3 trong tuần
    Trả lời: Từ Berlin xin gửi tới quý công ty lời chào trân trọng Hiện nay, do điều kiện đang học tập ở xa, tôi rất tiếc không thể tham gia tuyển dụng với quý công ty được Rất mong được hợp tác với một dịp khác (lúc này lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa ). Chân thành
    Cuộc đời vẫn đẹp sao Tình yêu chưa đẹp sao Với gái sắp già
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 13/07/2007
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu
    Nhạc sĩ Đức Huy
    Một người mãi đi, tìm nơi chân mây cuối trời
    Trói con tim khờ dại, chờ ngày tình yêu đến trong cuộc đời
    Lần này, người ấy muốn yêu, yêu dài lâu mãi mãi
    Lần này, người ấy muốn yêu, yêu một người mà thôi
    Một tình yêu, trọn con tim, một tình yêu
    Một tình yêu, hoài dâng hiến, một tình yêu
    Nhìn ngày mai, với niềm tin mới
    Một ngày mai, huy hoàng trong nắng tươi
    Và người ấy, đã tìm thấy, được tình yêu
    Đoạn đường đã qua, ngày vui như trong giấc mơ
    Những xa xưa tuyệt vời, chỉ dành cho ai sống xa hiện tại
    Ngày vui, đã có trong tay,còn tìm đâu mãi mãi
    Từ đây, người ấy sẽ yêu, yêu một người mà thôi
    Một tình yêu, trọn con tim, một tình yêu
    Một tình yêu, hoài dâng hiến, một tình yêu
    Nhìn ngày mai, với niềm tin mới
    Một ngày mai, huy hoàng trong nắng tươi
    Và người ấy, đã tìm thấy, được tình yêu
    Dù rằng đường đời, nhiều nơi chán chường, đừng để nỗi buồn theo dấu anh
    Miệt mài niềm tin, gửi cho gió sương, đừng để hy vọng tan biến nhanh
    Thèm hát karaoke bài này quá, lâu lắm ko hát karaoke nhở, hic
    Lấy đâu ra karaoke ở cái xứ này ra bây giờ
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 14/07/2007
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, vừa có người bạn nhắn cho mới biết. Hóa ra anh Chánh Văn là thằng cha Hoàng Anh Tú mà mình ghét cay ghét đắng. Kinh thế chứ! Làm sao mà một Chánh Văn tương đối duyên dáng như thế lại lại là một HAT tài năng hạn chế như thế được, nhỉ? Hồi trước cứ tưởng là Đòan Công Lê Huynh đã thất vọng tràn trề, giờ lại biết là HAT thì thất vọng còn trề tràn hơn
    Thất vọng quá, mình cứ như cô bé 16 tuổi chưa bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời ý nhỉ Nhưng mà bất ngờ thật cơ, ko ngờ được lại là HAT lá cải kia. Không ngooooờ
    Bó tay với HHT & HAT, hoàn toàn bó tay
    Kỷ niệm con số đẹp chào ngày mới trước khi đi ngủ này
    [​IMG]
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 14/07/2007
  7. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi, và hành trình đi tìm hạnh phúc.....Hạnh phúc nhiều khi tưởng xa xôi, nhưng nó lại ở rất gần. Giống như cách chúng ta nhìn thế giới. Một điểm ở quá xa thì đúng là chúng ta không nhìn thấy, nhưng nhiều khi, nếu điểm đó ở quá gần, chúng ta cũng không thể nhìn thấy được.
    Tiến lên để tìm hạnh phúc, đó là điều mà chúng ta thường nghĩ là logic. Nhưng biết đâu, hạnh phúc vẫn nằm im bên vệ con đường mà chúng ta đã đi qua.
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Bài này Yo thích nhất đấy ! Hát rất hay nữa cơ ah ! Hôm nào nếu có dịp thì Yo sẽ thể hiện cho ! Yo có lời việt nữa cơ ! Chúc Una mọi điều tốt lành nhất nhé ![/
    Được yo_hatsukoi sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 14/07/2007
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    Over and Over
    Em không mơ hoang kiếp sông trên cung đàn
    Em không tham lam diễm phúc trên thiên đàng
    Làm sao em nối cho hết câu tâm tình.
    Ước mơ khiêm nhường có anh bên mình.
    Em yêu em yêu ơi có những đêm đơn lạnh
    Hôn em hôn trong mơ thấy xót xa riêng mình
    Tìm trong đôi mắt xưa ấy nay đâu rồi
    Mất em đêm nay mất em muôn đời
    Như bao cây xanh đứng trước dông cây tàn
    Xa em hôm nay thấy giấc mơ hoang tàn
    Niềm âu yếm đó ngỡ như thiên đàng
    Đến đây chỉ là đắng cay bẽ bàng...​
    Hơi buồn và não nề phải ko nhỉ ?
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ừ, giống như đi qua bao nhiêu đường đất, trải mình qua bao nhiêu kinh nghiệm sống, để rồi nhận ra rằng, hạnh phúc là ở gần bên bố mẹ, là mỗi tối đầm ấm bên mâm cơm gia đình, là những chiều hai mẹ con lụi hụi nấu phở, là những lần đi tụ tập với bạn bè, là lang thang trên những con phố thơm mùi hoa sữa. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là thoáng thấy dáng ai lao nhanh trên phố, chợt chạnh lòng nhớ đến một mùa thu, nơi mình đã nắm tay nhau...
    Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế, mà sao ta cứ kiếm tìm tận đâu đâu? Đi xa rồi mới biết hạnh phúc đã từng ở trong tầm tay mà không hay. Ta chờ một ngày trở về, để nắm lại, thật chắc, thật chặt, hạnh phúc ấy trong tay!
    Hà Nội ơi còn ai đón đợi ta về???
    PS: Lời nhắn nhủ cho những ai đang nắm giữ hạnh phúc mà không biết, hãy mạnh dạn, hãy dũng cảm, hãy tận dụng mọi thời cơ nhé! Hạnh phúc nếu không biết nâng niu và quý trọng sẽ chẳng tự động trở lại đâu, khi ấy lại phải gồng mình tìm kiếm và chờ đợi đấy. Tiến về phía trước và giữ hạnh phúc đó thật chặt bên đời mình, H nhé! Tin ở hoa hồng
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 14/07/2007

Chia sẻ trang này