1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thương quá Lại bị lây ốm của Una hay sao Uống thuốc giữ gìn sức khoẻ nha Cobalt, dạo này ko thấy vào, nhớ quá Đang hỏi đi đâu, hóa ra là
    Chị HNP: Ăn tích cực mấy cái đó thì chỉ năm sau thôi khi em về, có khi chị bằng... 1/2 của em hí hí (à nói thêm là Una này còn có biệt danh là Úna únấn, tức là béo tròn xoay, béo quay quay nha cả nhà ) Có ai còn thắc mắc gì nữa không Có cần Una này report tình hình cân nặng hàng tháng không ta?
    Cheers Cứ vô tư ăn uống đi cả nhà ơi, mình ko có khái niệm ăn kiêng bao giờ cả, hí hí
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    [green]Tình hình là từ tối qua tới giờ măm rất ngon miệng. Măm liên hồi tù tì. Buổi trưa măm cơm no quá xá là no. Vạ vật được 1 lúc đến 3h chiều quay sang oánh chén 1 chùm nhãn, 2 quả na. Vẫn chưa thấy thấm tháp gì, xuống nhà lục tủ lạnh chiến thêm...6 miếng giò lụa nữa. Hờ, giờ vẫn thấy thòm thèm, chả nhẽ lại chén nốt...
    Sắp đến h cơm chiều rồi, chắc phải để dành bụng thôi. Tý nữa măm cơm xong, nếu vẫn chưa xi nhê gì, sẽ mua Ostar về "ngâm cứu" dần dần...
    Há há, hôm qua đi măm cùng cô bạn, nó bảo :Em chẳng hiểu dạ dày của chị nó hình thù gì nữa. Lúc ăn 1 tí chị đã kêu no, sao hôm nay ăn mãi mà chị vẫn kêu đói thế. Bó tay với chị....
    Hì hì, chị cũng ko biết nữa, kệ. Cứ măm được cái gì là chị măm thả phanh. Chẳng việc j phải kiêng kiếc gì hết. Chỉ sợ được mấy hôm lại măm ko ngon miệng thì khổ lắm /green]
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang ăn trưa = cơm nguội hâm nóng + 3 miếng thịt rán còn lại từ hôm qua + tép kho với khế. Ngon quá, nhưng mà còn mỗi một tẹo cơm nguội, ăn xong vẫn thòm thèm, fải đi ăn sữa chua mới được. Hôm qua mới rinh được một lốc sữa chua về
    PS: Tép ở đây xịn quá chị ạ, tép... bóc vỏ mới choáng Được cái kho với khế cũng tàm tạm, dù không giống ở nhà mẹ làm lắm
    Sáng nay ko ăn sáng, dậy hì hục dọn nhà, cái lò nướng bửn ơi là bửn toàn dính mỡ của con roommate chết tiệt, làm mình oằn lưng ra mà cọ Lần sau cóc dùng lò này nữa, cho nó đi mà dọn lấy
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thế mà đã 5 năm lăn lộn với ttvnol. Nhanh thật! 5 năm ấy mình mất bao nhiêu là thời gian cho cái mạng này. Nếu mà dồn lại kể ra cũng kha khá đấy nhỉ?
    Vừa đọc được ở đâu đó, càng xa nhà càng cảm thấy cần một không gian bạn bè, gần gũi và quen thuộc như ttvnol. Không thể thiếu nổi dù chỉ là, một tháng
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, hồi còn "chưa biết gì" cứ nghĩ mạng là 1 cuộc sống ảo và chẳng thể tin sẽ có những tình cảm thật ngoài đời. Giờ thì khác rồi. Trải qua nhiều biến cố, gặp gỡ rồi chia ly giờ mình có thêm bao nhiêu người bạn tốt....Nhất là thời gian xa nhà, những người bên cạnh lúc đó ko phải là những người bạn trước đây mà là những người bạn bước ra từ "thế giới ảo"....
    Tks 4 all
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại thích viết nhật ký quá. Mai fải bắt đầu viết mới được
    @chị HNP: Người trên mạng mà thật lòng, không cố tình giả dối thì là thật nhất, đôi khi thật hơn cả ngoài đời, chị nhỉ? Ghét nhất là cố tình làm mình khác đi thôi. Còn nếu không thì trên mạng hay ngoài đời cũng vậy
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ quá! Y như im lặng đêm Hà Nội vậy, chỉ thiếu mùi hoa sữa nồng nàn mà thôi
    Im Lặng Đêm Hà Nội

    Nhạc sĩ: Phú Quang
    Chỉ còn mùa hoa sữa nồng nàn trong căn pḥòng nhỏ
    Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
    Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya không gian dạ hương sâu thẳm
    Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về
    Chỉ còn mênh mông gương hồ,
    Hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ
    Chỉ còn mênh mông gương hồ,
    Từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau
    Chỉ còn hơi ấm mối t́ình đầu
    Anh đi có đôi lần nhìn lại
    Chỉ còn em còn em im lặng đến tê người


  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ngày cuối cùng ở HP rùi. Kỳ nghỉ đã kết thúc. Chiều lại lên HN và mai lại bắt dầu 1 tuần làm việc mới !
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    THU VỘI
    Hà Nội ơi! Tháng mấy rồi nhỉ?
    Gió lao xao dang tay gọi mời
    À... Thì ra mùa thu đến vội
    Liễu bâng khuâng soi dáng mặt hồ
    Thu đến rồi ư? Sao vội thế.
    "Chớm nở thôi" em còn e lệ
    Chị lựu sen vẫy chào tạm biệt
    Chút sót lại dư âm mùa hè
    Đến rồi sao em? hỡi mùa thu
    Khoác vai anh gam màu dịu ngọt
    Và xua đi mùa hè ngột ngạt
    Để đêm về thành phố đầy sao.
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá. Cảm ơn hắn đã mang đến một bài thơ đậm chất thu cho topic này

Chia sẻ trang này