1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    @HNP: Thỉnh thoảng cũng có lúc ít lời như thế đấy ạ. Sáng nay lên cơ quan, không biết mặt em thế nào mà có người hỏi em hôm nay sao trông buồn thế? Ừ nhỉ? tại sao em lại cảm thấy buồn thế này
    @Chị Ruangoc: Khế nhà chị còn nhiều không ạ? Để em xem có gặp được chị trước khi hết mùa không, hay là mãi không ọp ẹp được, lại fải chờ đến mùa khế năm sau
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 20/08/2007
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Off đê off đê. Hô một câu thế thôi em lại đi nằm đây, thế nào mà sáng nay đau đầu quá đi mất
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Em cũng giơ cả 2 tay nào. Hi hi ọp đê bà con ơi !
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Vắng vẻ quá! Đi đâu hết rồi? Ko có mình là vắng hoe ngay
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đây đây...chị đây chị đây....Vắng là vắng thế nào
    Cơm nước gì chưa em?
    @Ishinohanna and Ruangoc: Hiện tại là có HNP và Yo bỏ phiếu cho vụ ọp ẹp "khế". Ko biết 2 đồng chí có ý kiến gì...khác không
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em đây, chưa ăn gì chị ạ, mới có 4h30. Ọp ẹp này em đề nghị có hơn 4 người đi, Buck đâu rồi, vào off đề mô này. Còn ai nữa nhể, zô luôn zô luôn đi
    Quả thật bây giờ mới thấy cảm xúc của con người quan trọng lắm, hôm qua em nằm xem phim, đoạn mẹ con gặp nhau sau nhiều năm xa cách, thực ra bình thường cũng ko thấy có gì cảm động lắm, thế mà hôm qua xem nước mắt cứ rơi ầm ầm, ướt đầm hết cả gối. Xong rồi khóc tu tu vì nhớ mẹ Dạo này lại bắt đầu mong manh, dễ vỡ rồi
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ui ui UNA cũng dễ xúc động ghê. Cứng cỏi lên nhé ! Sắp đến giờ G rùi mà.
    Ngày xưa Yo cũng hay khóc mỗi khi xem bộ phim nào hay và xúc động. Từ Oshin, đến Trái tim mùa thu..... Yo khóc....
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu dạo này Buck bận rộn thế nào mà ko thấy vào up bài nhỉ.
    Người sống tình cảm thường thế em ạ. Cứ sống thật với mình đi, chẳng việc gì phải che giấu cả. Đó ko phải là mỏng manh dễ vỡ mà là cảm xúc tự nhiên thôi. Nhiều ng muốn...khóc mà còn ko được cơ mà
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Thấy người ta yêu nhau mà tủi quá Chán Buồn Mong manh quá Vỡ rồi
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Muốn khóc lắm cơ mà vẫn phải cười để sống tiếp ! Chúc mọi người 1 ngày mới vui vẻ nhé !

Chia sẻ trang này