1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Tớ bỏ phiếu cho ọp ẹp ,heee có ăn uống là tớ chả từ chối đâu
    Una ui:khóc thế mất xinh đới
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    thế các chị ko chờ em Una về à
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Nhà trôi tuột rồi U ơi, hôm nay đi đâu đấy? chưa dậy à?
    Nếu mà chờ có 5 người thì U tìm người thứ 5 đi, chị Ruangoc đồng ý rồi, em cũng giơ tay đồng ý, dù là rất ngại, nhưng trước cái ăn thì không cưỡng lại được
    Khi mà chia tay bạn đi xa, người đi và người ở, ai sẽ là người buồn hơn? Chắc là người ở lại, vì người đi xa còn có những mới lạ ở phía trước để khám phá, chứ với người ở lại, sẽ chỉ là một khoảng trống mênh mang. Tối nay I sẽ tiễn một người bạn đi xa...và chưa biết bao giờ gặp lại...
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    4 ngươì cũng off chớ việc gì fải 5 người
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa mùa hạ
    Hè về, kèm theo cái nóng nực và bức bối cùng tiếng ve râm ran trên khắp phố phường cũng như màu hoa phượng đỏ rực cả góc trời là những cơn mưa rào đặc trưng cho mùa hạ, chợt đến, chợt đi nhanh như một giấc mơ qua.
    Nhạc sĩ họ Trịnh từng có phép so sánh kinh điển:
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa
    Xưa trên truyền hình có chiếu bộ phim Tất cả các cơn mưa đều tạnh. Phải rồi, mưa có nặng hạt và dài đến mấy rồi cũng sẽ phải tạnh. Cái gì cũng có sự chấm dứt của nó. Nhưng cơn mưa mùa hạ thì khác ở chỗ, nó đến và đi nhanh hơn rất nhiều. Trời đang trong xanh, mây trắng nhởn nhơ bay và những ánh sáng chói chang còn đang gay gắt, đột nhiên mây đen ở đâu kéo về, rất mau và mưa đổ xuống ào ạt như chưa bao giờ được đổ. Rồi đột nhiên, mưa lại tạnh đến bất ngờ, tự nhiên ngừng lại, tự nhiên hết, tự nhiên chẳng còn. Và trời lại trở lại trong xanh cao cao như trước.
    Những cơn mưa mùa hạ không lâu, nhưng đủ để gột đi mọi ngột ngạt của mùa hè, mọi nóng nực trong không gian và những bất an trong lòng người. Cơn mưa mùa hạ không quá to nhưng đủ để át đi mọi nỗi nhớ, niềm thương hay bất cứ cái gì liên quan đến cảm xúc. Và nó đủ nhanh để không mang lại bất cứ chút vương vấn gì trong tâm trí con người.
    Tôi không thích mưa, nhưng đôi lúc những cơn mưa mùa hạ làm tôi thấy thích thú. Nó giúp tôi tạo nên những sự liên tưởng nhất định đối với cuộc đời của một con người. Không phải như những cuộc tình ra đi hay lời hẹn thề không còn giữ được như trong nhạc Trình Công Sơn. Mà là những phút giây giúp ta lấy lại sự trong sáng và hồn nhiên cho tâm hồn. Như những giọt nước gột đi mọi bụi bẩn trên cành lá, những cơn mưa mùa hạ lấy đi mọi nỗi buồn phiền và những nghĩ suy.
    Khi đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn mưa rơi, tôi không có đủ thời gian để ngẫm nghĩ về bất cứ cái gì quá phức tạp và khó hiểu. Chỉ kịp quan sát trời bắt đầu mưa rồi lại tạnh. Khi lang thang trên đường và gặp mưa, nhiều khi cũng chẳng đủ thời gian để dừng xe, mở cốp và lấy áo mưa ra mặc. Có lẽ ghé lại một hiên nhà làm hơi choán ra hè phố một chút là hay hơn cả. Sẽ có đủ thời gian để kịp cảm nhận đường phố với những giọt mưa thi nhau rơi xuống, ào ạt không dứt với những bong bóng nổi trên mặt nước trong suốt trên nền xi măng. Nhìn xa hơn, những hàng cây đong đưa thật mạnh trong gió, như muốn bị cuốn theo cái mạnh mẽ của cơn mưa. Nhưng rồi, mưa tạnh. Đường phố lại trở lại đông đúc, ồn ào, chút nước còn sót lại cũng kịp chảy xuống cống rãnh, chỉ còn lại một bầu không gian mát mẻ và trong lành mà cơn mưa để lại...
    Những cơn mưa mùa hạ, phải chăng mang lại cho ta những phút giây hiếm hoi và ngắn ngủi trong cuộc sống bận rộn được yên tĩnh và bình an, để quên đi mọi nỗi niềm và trăn trở?
    Mới đó mà đã xa rồi. Hà Nội giờ chắc đã sang thu. Ở bên này vẫn còn là mùa hạ, với những cơn mưa không khác gì Hà Nội, chỉ có điều nặng hạt, kèm theo sấm chớp và xuất hiện với mật độ đều đặn hơn. Âu cũng là để những người như tôi có nhiều cơ hội trút bỏ tất cả những gì còn vương vấn. Hãy để tâm hồn thật trong sáng và mát lành, như không gian mùa hè sau cơn mưa.
    Và thế là, đôi khi, trong cuộc sống, sỏi đá cũng cần có mưa...
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa Thu hẳn đâu em...Hạ - Thu đang...đàm phán với nhau về thời gian thì phải. Ban ngày là của Hạ. Tối trời là Thu
    HN đang mưa....Chị vừa đội mưa về đây. Ướt như chuột và lạnh....Chả hiểu sao ông bạn mình chọn giờ chuẩn thế. 20h30. Chỉ chậm có 5 phút thôi đã lướt thướt rồi...hic...xui

  7. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mưa để trôi hết những gì đã qua và bầu trời lại trong xanh trở lại. Hơi sức đâu mà nghĩ nhiều. Chóng già thôi. Cứ vui tươi lên, đời còn dài, tiền còn nhiều, tha hồ sống, tha hồ kiếm mà
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Có phải em mùa thu Hà Nội?
    Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ
    Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
    Có phải em mùa thu xưa
    Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn
    Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Ngày sang thu anh lót lá em nằm
    Bên trời xa sương tóc bay
    Thôi thì có em đời ta hy vọng
    Thôi thì có em sương khói môi mềm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
    Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát
    Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
    Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
    Ơi mùa thu của ước mơ...
  10. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tớ 25 tuổi, giờ mới lon ton bắt đầu hành trình đi tìm hạnh phúc. Hơi muộn, nhưng chưa quá muộn nhỉ?
    Xin chào mọi người, tặng mọi người hoa làm quen nè
    Được tung_tang sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 22/08/2007

Chia sẻ trang này