1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Ko bao giờ là muộn quá đâu em ui .Chào mừng em đến nhà của Una ,chủ nhà ko có nhà thì chị tiếp đón hộ vậy ,em cứ ngồi chơi uống bát nước chè xanh ăn cái kẹo dồi và ngắm nghía nhà cửa đi nhé.
    @ Hanoipho,I và Yo :ọp ẹp vào ngày nào đây nhỉ ?Mọi người cho ý kiến đi nào ?
    Una :vẫn chưa dậy hả em oai ?
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Tung tang, chào mừng bạn đến với nhà của những người ở tuổi 25 và cũng vừa bắt đầu hành trình đi tìm hạnh phúc thôi
    Bạn đừng lo gì nhé, ko bao giờ là muộn cả, bọn mình còn nhiều thời gian mà (tuy cũng không... nhiều lắm )
    Tặng hoa đáp lễ bạn này Rảnh rỗi vào chơi với bọn mình nhé, tập thể ở đây yêu thương và gắn bó với nhau lắm cơ Hay là đi ọp ẹp với các chị và Ishinohana với Yo luôn
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sếp đi hội thảo, được người ta tặng quà, sáng nay sếp mang đến tặng lại mình, xúc động quá cơ. Thế mà mình cứ đinh ninh sếp fải ghét mình lắm, chắc là người lớn không chấp trẻ con
    Hồi này đi chơi nhiều quá rồi, giờ fải hạn chế, ở nhà tu thôi
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ọp ẹp hơi nhiều à nha Thấy chưa, sếp đâu có tệ, chỉ có mình nghĩ sếp tệ thôi, hi hi. Lại nhớ hồi cuối năm được sếp bầu là nhân viên xuất sắc, tí nữa thì sặc nước vì bất ngờ
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    ừ, có lẽ sếp không tệ, sếp không chấp mình là may rồi.Hôm trước đi nghỉ mát ở cùng phòng với con gái sếp, fát hiện ra về nhà sếp khen mình hơi nhiều.
    Không fải đi ọp ẹp nhiều à nha, mới đi có 2 hay 3 lần gì đó với cùng hội Cún. Bên nhà 25 tuổi của mình còn ngại ngùng chưa dám đi nè, oan quá
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hãy off đi off đi đừng ngại ngùng
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tồng hợp thơ cấp 1, sưu tầm từ web hoahoctro

    Tiếng gà

    Ò ó o
    Tiếng gà
    Tiếng gà
    Giục quả na mở mắt tròn xoe
    Giục hàng tre đâm măng nhọt hoắt
    Giục hạt đậu nảy mầm
    Giục bông lúa uốn câu
    Giục con ttrâu ra đồng
    Giục đàn sao trên trời
    Chạy trốn
    gọi ông trời
    Nhô lên
    rửa mặt
    Ôi bốn bề bát ngát
    Tiếng gà
    Ò ó o
    Ò ó o
    Mẹ
    Lặng rồi cả tiếng con ve
    Con ve cũng mệt vì hè nắng oi
    NHà em vẫn tiếng à ời
    Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru
    Lời ru có gió mùa thu
    Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
    NHững ngôi sao thức ngoài kia
    Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
    Đêm nay con ngủ giấc tròn
    Mẹ là ngọn gió của con suốt đời

    Không nhớ tiêu đề

    Mẹ gà ấp ủ
    Mười quả trứng tròn
    Mười chú gà con
    Hôm nay ra đủ.
    Lông vàng mát dịu
    Mắt đẹp sáng ngời
    ơi chú gà ơi
    Ta yêu chú lắm
    Mẹ dang đôi cánh
    Con biến vào trong
    Mẹ ngẩng đầu trông
    Bọn diều bọn quạ
    Bây giờ thong thả
    Mẹ đi lên đầu
    Đàn con bé xíu
    Líu ríu chạy sau
    Con mẹ đẹp sao
    Những hòn tơ nhỏ
    Chạy như lăn tròn
    Trên sân trên cỏ ...

    Nghe thầy đọc thơ

    Em nghe thầy đọc bao ngày
    Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà
    Mái chèo nghe vọng sông xa
    Êm êm nghe tiếng của bà năm xưa
    Nghe trăng thở động tàu dừa
    Ào ào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
    Thêm yêu tiếng hát nụ cười
    Nghe thơ em thấy đất trời đẹp hơn
    Lớp một ơi lớp một
    Lớp 1 ơi lớp 1
    Đón em vào năm trước
    Bây giờ phút chia tay
    Gửi lời chào tiễn bước
    Chào bảng đen cửa sổ
    Chào chỗ ngồi thân quen
    Tất cả chào ở lại
    Đón các bạn nhỏ lên.
    Chào cô giáo kính mến
    Cô sắp xa chúng em
    Làm theo lời cô dạy
    Cô sẽ luôn ở bên
    Luỹ tre
    Mỗi sớm mai thức dậy
    Luỹ tre xanh rì rào
    Ngọn tre cong gọng vó
    Kéo mặt trời lên cao
    Những trưa hè đầy gió
    Trâu nằm nhai bóng râm
    Tre bần thần nhớ gió
    Chợt về đầy tiếng chim
    Mặt trời xuống núi ngủ
    Tre nâng vầng trăng lên
    Sao, sao treo đầy cành
    Suốt đêm dài thắp sáng.
    Bỗng gà lên tiếng gáy
    Xôn xao ngoài lũy tre
    Đêm chuyển dần về sáng
    Mầm măng đợi nắng về
    Kể cho bé nghe
    Hay nói ầm ĩ
    Là con vịt bầu
    Hay hỏi đâu đâu
    Là con chó vện
    Hay chăng dây điện
    Là con nhện con
    Ăn no quay tròn
    Là cối xay lúa
    Miệng thở ra gió
    Là cái quạt hòm
    Kô thèm cỏ non
    Là con trâu sắt
    Rồng fun nước bạc
    Là chiếc máy bơm
    Dùng miệng nấu cơm
    Là cua là cáy
    Chẳng vui cũng nhảy
    Là chú cào cào
    Đêm ngồi đếm sao
    Là ông cóc tía....
    Cô giáo lớp em
    Cô giáo lớp em
    Mấy hôm bị mệt
    Cả lớp vắng im
    Lời cô thân thiết
    Sổ điểm nằm đó
    Lặng lẽ trên bàn
    Bảng đen đứng nhớ
    Nét phấn dịu dàng
    Cô ơi cô ơi
    Mong cô chóng khỏe
    Lớp tòan ngày vui
    Bàn tay cô giáo
    Bàn tay cô giáo
    Tết tóc cho em
    Về nhà mẹ khen
    Tay cô đến khéo!
    Bàn tay cô giáo
    Vá áo cho em
    Như tay chị cả
    Như tay mẹ hiền
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Quay lại thơ cấp I hả
    bài này còn thiếu U à:
    Cô cầm tay em
    Nắn từng nét chữ
    Em viết đẹp thêm
    Thẳng đều trang vở
  9. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Ngại cái gì
    Đang đen đủi, chán đời muốn ọp quá mà chả có hội nào
  10. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Úna mà về thì không biết có bao nhiêu hội off đợi nhỉ? Vì bao nhiêu tò mò lúc đấy a lô xô nhẩy vào off hết xem Úna ngoài đời như thế nào. Lổi tiếng mà lị, khục khục

Chia sẻ trang này