1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    ò ó o, hết nắng rồi :P
    Chúc vui :x
  2. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn Una, nhà của bạn vui quá, nhất định tớ sẽ chăm vào chơi.
    Chị Ruangoc ơi, ọp ẹp gì thế, cho em tham gia với.
    Bia mọi người nhé
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Để tuần sau đi, tuần này....kín lịch mất rồi. À, còn có ngày Chủ nhật chưa có kế hoạch j.
    Mọi ng định ọp ban ngày hay tối? Cho ý kiến về thời gian và địa điểm nhé!
    @ Una: Mượn đất nhà em làm nơi giao lưu tí nhé
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ ọp ẹp vui vẻ rồi về pót ảnh tường thuật cho em nghe là em vui rồi. Buck đâu ý nhỉ, nhắc nhiều cho hắt xì còn về ọp nữa chứ
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Tuần này em cũng kín lịch hết Làm thêm chạy Nouki suốt. Em lấy ý kiến về ngày nhé 2/9 được ko nhỉ ? Ko khéo hôm đó mọi ng lại bận rùi !
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Gió thu
    Gió Thu mở cửa đất trời
    Bằng đôi cánh lá vàng rơi ven hồ
    Trời ***g một bóng xanh mơ ,
    Trăng nghiêng cho lá làm thơ giữa trời .
    Hoa vàng mấy độ ,hoa ơi !
    Có nghe gió nói những lời bâng khuâng ?
    Gió se cho má em hồng ,
    Cho lòng ai lạnh -cõi lòng... thiếu nhau !
    Chuồn chuồn đánh giặc ao sâu ,
    Pha vào mặt nước một mầu ...cay ...cay .
    Người đi ngược gió heo may ,
    Để người cuối gió hứng đầy ...lá rơi
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Có người bạn kém mình 1 tuổi nhưng học cùng. Bạn thông minh và học rất giỏi. Mình với bạn hồi ĐH được cái búi xùi, trẻ con và vô tư như nhau. Nhớ có lần được điểm cao, dẫn các bạn đi khao, bạn nói thẳng là bạn ghen tị với mình. Mình rất quý bạn vì tính thẳng thắn và nhiệt tình. Ra trường, bạn đi làm muộn hơn mình, lận đận một hồi rồi vào được chỗ rất tốt, tốt hơn mình nhiều. Rồi mải miết công việc, mỗi đứa mỗi hướng, ít gặp nhau. Ngày mình đi, bạn bảo mình bạn cũng muốn đi học, nhưng bạn hơi vướng vì chuyển sang một chỗ tốt hơn, là ước mơ của cả đời mình
    Và rồi 3 tháng nữa bạn lấy chồng, giờ đến lượt mình ghen tị, quá ghen tị với bạn. Bạn đang có một người chồng cực tốt và một công việc cũng không thể tốt hơn. Bạn mải miết với hạnh phúc riêng. Đã có lúc nghĩ chúng mình cũng như nhau, nhưng giờ thì... Mình thua bạn nhiều lắm, mình vẫn lông bông, vẫn vô tư và vẫn vớ vẩn, còn bạn, bạn sắp trở thành người vợ, rồi sẽ là người mẹ nữa. Chúc mừng bạn
    Còn mình ư, mình đang lùi lại, quá xa... Xa quá... Vô cùng là xa... Mình vẫn cứ... chơi vơi... riêng một góc trời
    Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  8. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Có những người xuất phát sau nhưng đi nhanh hơn những người khác mà. Với cả còn do tham vọng của từng người để nghĩ thế nào là hạnh phúc nữa.
    Như hội mình ra trừong 2 năm và giờ lương 9-10tr/tháng thì mọi người cho đó là Okie. Nhưng đó lại chưa phải là điều mình mong muốn, nó ko phải làm niềm đam mê, tham vọng của mình. và mình vẫn bỏ để đi làm cái khác. Nhà cũng nói vào nói ra, mình cũng có nhiều điều kiện để có công việc mà nhiều người coi là tốt(như giảng viên ĐH, kiểm toán,...) nhưng túm lại là do nó ko phải là mục đích cuộc đời mình.
    Nên cái gọi là lông bông, lùi lại phía sau theo tớ là chưa hẳn. Chủ yếu mục tiêu của bạn đến đâu để bạn cảm thấy là với mình thế là hạnh phúc rồi.
    Chúc bạn luôn vui vẻ nhé.
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Hanhnm39
    Mọi người cũng hay an ủi mình là chậm mà chắc, nhưng thực ra đôi lúc mình cũng không biết liệu trường hợp của mình có phải là như vậy không nữa. Với mình thì ra trường chỉ cần một công việc phù hợp với khả năng của mình và môi trường làm việc tốt thì mình đã hài lòng rồi. Tuy nhiên mình hiện giờ chưa có được điều đó, hơn thế, mức lương của mình lại chỉ bằng 1/10 mức mà bạn nhắc tới dưới đây, hic
    Cái lông bông và lùi lại phía sau một phần là đùa vui, một phần cũng là thật đấy. Mình đã không bằng bạn của mình khi mà bạn ấy đã và đang làm việc trong những môi trường tốt nơi bạn ấy có được những kinh nghiệm quý báu và trưởng thành lên nhiều
    Cám ơn sự chia sẻ của bạn, hình như bạn cũng làm về tài chính, thôi cái này gọi là mừng gặp mặt người cùng ngành
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 23/08/2007
  10. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Cậu làm về TC mà lương = 1/10 mức tớ nhắc ở trên thì thật khó tin quá. Ít nhất ngành này cũng = 1/2 mức trên.
    Thế thì cách để đạt đc mong muốn của mình là phải tự nghiên cứu, trao dồi kiến thức vào thì cậu sẽ kiếm đc công việc tốt cho mình thôi. Còn việc kiếm đc công việc tốt với tớ ko quan trọng. Vì tớ ko định đi làm thuê quá lâu. chắc tớ làm thuê khoảng 4 năm nữa. Và sẽ làm 4 vị trí khác nhau nữa trước khi có thể giúp cho cái mơ ước "bé nhỏ" của mình tồn tại và phát triển đc.
    Tớ làm consultant advisory mà. Hì, kiến thức có lẽ là cũng kha khá nhưng có nhiều thứ chưa chuyên sâu lắm. Mà thật ra giờ tớ lại hơi ngại chuyên sâu quá. Ví dụ như về tài chính mặc dù tớ học CFA nhưng tớ chỉ cần học Lever 1 thôi. Còn lại đi học marketing, Supply chaigne, Munufaturing manage, HRM, .....
    Tham vọng khác nhau -> mục tiêu khác nhau -> Niềm vui khác nhau.

Chia sẻ trang này