1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tham vọng khác nhau nên niềm vui khác nhau. Bạn nói đúng, khâm phục sự rõ ràng trong logic và kỹ lưỡng trong kế hoạch của bạn. Đúng là con người của TC, rất hợp lý
    Cả cái sự CFA của mình, giờ cũng bỏ rồi, tính mình vẫn thế, làm cái gì cũng thiếu kiên nhẫn và rất chóng chán, hic
    À, còn lương ý mà, cứ tin đi, sự thật đấy. Cũng tại mình không được giỏi giang, hoành tráng như các bạn mình, hic hic. Lương 10t, quả là đáng mơ ước
    Nhiều khi tham vọng chỉ đơn giản là một cuộc sống bình yên và vui vẻ
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đoản khúc thu Hà Nội
    Thế là một mùa thu nữa lại về. Thấm thoắt đã 25 mùa thu trôi qua, mùa thu nào cũng tràn đầy nỗi nhớ, đong đầy kỷ niệm và dấu ấn của thời gian.
    Nhớ mùa thu xưa, tiết trời dịu nhẹ, cái nóng qua đi, hoa phượng thôi đỏ, là dấu hiệu của ngày tựu trường. Là học sinh ai chẳng thích nghỉ hè, vậy mà 3 tháng hè cũng đủ để gom đầy nỗi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô. Mùa thu về báo hiệu mùa khai trường, ngân nga khúc hát yêu thương, đứng dưới sân trường, lắng nghe tiếng trống rộn rã, ngắm nhìn áo trắng khăn quàng đỏ tung bay, những bước chân nhanh nhanh, những cái nhìn âu yếm. Bảng đen, phấn trắng, bàn có năm chỗ ngồi. Thầy cô, bạn bè, sách vở, bút thước. Bài tập, kiểm tra. Tất cả làm thành những ký ức thời học sinh sao mà trong sáng và hồn nhiên đến thế. Không thể nào phai mờ trong tâm trí:
    Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè, dịu đi những tiếng ve còn vương trên vòm cây xanh lá. Mùa thu sang đẹp quá xao xuyến bao tâm hồn, vui tiếng trống tựu trường trong tiếng hát mùa thu. Mùa thu ơi mùa thu, mùa đi xây những ước mơ. Tung bay màu khăn thắm rực rỡ trên vai em. Mùa thu ơi mùa thu, mùa thơm trang sách mới, tiếng hát ngày khai trường, trong sáng như trời thu...
    Nhớ thu nay, từ sau ngày ra trường, mải miết với cái gọi là cuộc sống xã hội: ở đó có công việc, có những mối quan hệ bạn bè, người quen, đồng nghiệp, công việc và tình yêu. Mùa thu bỗng nhiên trở thành background cho những mối quan tâm ấy. Mà mùa thu Hà Nội thế nào nhỉ? Trong ký ức dường như in đậm nhất là những dấu ấn của mùa thu năm ngoái. Nắng vàng rực rỡ, ấm áp và dịu dàng. Gió thổi nhè nhẹ làm tóc bay bay. Bầu trời cao xanh vời vợi. Những lúc ấy, lang thang trên con đường bên hồ Gươm, thấy sao mà yêu đời đến thế. Cuộc sống bình yên, sau bao sóng gió và va chạm của cuộc đời, bỗng trở nên quý giá vô cùng. Vẫn biết mình lãng mạn, nhưng cũng không nghĩ được đã có lúc, đi quanh hồ Thiền Quang tới 4, 5 lần trong chỉ một buổi tối, để ngắm nhìn, để cảm nhận, để yêu thương một thành phố nơi đã có quá nhiều gắn bó...
    Mùa thu năm ngoái, đã trải lòng mình theo những cảm xúc tự nhiên, trong sáng và vô tư nhất. Đã thử và đã quyết tâm không tính toán, không nghĩ suy, không trăn trở nữa. Cứ làm theo những lý lẽ của con tim. Nếu tan làm mà chưa muốn về nhà thì lang thang. Nếu trời mưa mà không muốn bị ướt (như mọi lần vẫn xuyên mưa trở về) thì trú chân nơi góc phố nào đó, để ngắm nhìn những giọt mưa rơi không dứt bên mái hiên, ngắm nhìn nhịp sống vội vàng và bận bịu nơi con hẻm nhỏ, nghèo nàn, lộn xộn và chật chội, và để cả nhắn đi những cái tin SMS không đầu không cuối, vu vơ như những cơn mưa cuối thu đầu đông, vừa ướt át, vừa lạnh lẽo và đơn độc...
    Mùa thu năm ngoái, dường như đã là chính mình một cách rõ ràng nhất. Đã có lúc thấy đời vui phơi phới. Trẻ trung, hồn nhiên và yêu cuộc sống đến cuồng nhiệt. Đã có lúc buồn nỗi buồn man mác và xa xôi. Đã có lúc ấm áp bên bạn bè, cảm thấy được an ủi, được quan tâm và cổ vũ. Lại đã có lúc cô đơn, một mình chống chọi với những nỗi sợ hãi và lo lắng mơ hồ mà không chút sẻ chia. Đã có lúc điện thoại kêu từ sáng đến chiều hết sạch pin. Mà cũng có lúc cả mấy ngày trời điện thoại nằm im, lặng lẽ, khi không người nhớ tới...
    Mùa thu năm ngoái là thế. Còn mùa thu năm nay hình như cũng đang về. Nhưng năm nay mùa thu không thuộc về mình nữa. Mùa thu đã ở rất xa, cho dù mình có cố gắng tìm kiếm, cảm nhận và hình dung, thì nó vẫn ở cách mình hàng ngàn cây số. Cho dù mùa thu có phủ lên Hà Nội bầu không gian dịu dàng và tinh khiết thì nó cũng đã bỏ rơi mình rồi. Lần đầu tiên trong 25 năm, mình đã không gặp mùa thu, và mùa thu cũng không còn thân thiết với mình nữa...
    Sao phải trăn trở với mùa thu đến thế? Ừ, lẽ giản đơn, có ai từng ở Hà Nội mà không yêu mùa thu? Mùa thu Hà Nội đẹp đến thế, nồng nàn đến thế, tha thiết đến thế có ai có thể không thấy gắn bó với mùa thu nhỉ? Mình cũng vậy thôi mà, có gì ngoại lệ đâu. Có thể tâm hồn mình hơi chơi vơi, hơi lơ lửng trên cao một chút, nhưng mình cũng chỉ viết ra những điều mà nhiều người biết, nhiều người hiểu và nhiều người cảm nhận mà thôi.
    Với mình, mùa thu vẫn còn, cho dù nó không ở gần mình nữa. Không phải như những câu thơ nhiều người yêu thích nhưng mình lại cảm thấy hơi sờ sợ
    Ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo
    Anh nhớ cho, mùa thu đã chết rồi...

    Mà mùa thu vẫn còn, vẫn đang ở lại, nhưng mình cần phải xa mùa thu. Phải xa một thời gian để thấy yêu và nhớ mùa thu nhiều hơn. Nhưng như thế không có nghĩa là mình đã mất đi cảm giác về mùa thu như trong thơ Lưu Trọng Lư xưa
    Em có nghe mùa thu
    Lá thu rơi xào xạc
    Con nai vàng ngơ ngác
    Đạp trên lá vàng khô...

    Có một trái tim vẫn còn yêu mùa thu nhiều lắm. Có một tâm hồn vẫn còn nhớ mùa thu nhiều lắm. Có một nỗi nhớ vẫn còn tha thiết với mùa thu lắm lắm. Hẹn gặp lại nhé! Chẳng còn xa nữa đâu, thu nhỉ? Chỉ năm sau thôi là mình sẽ hội ngộ, mà sẽ là hội ngộ dài lâu. Khi ấy mình sẽ thả hồn theo gió thu, nắng thu, trời thu và nó có bay đi đâu mình cũng sẽ không phản đối. Tâm hồn này cũng mệt mỏi và chai sạn lắm rồi mà!
    Còn hôm nay, sẽ chỉ là nỗi nhớ đong đầy. Có phải em, mùa thu Hà Nội...
    Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ
    Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
    Có phải em mùa thu xưa
    **
    Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn
    Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Ngày sang thu anh lót lá em nằm
    Bên trời xa sương tóc bay
    ***
    Thôi thì có em đời ta hy vọng
    Thôi thì có em sương khói môi mềm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
    Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát
    ****
    Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
    Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
    Ơi mùa thu của ước mơ...

    Mùa thu của ước mơ.............................................................
  3. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang là chuyên gia lang thang phố phường HN đây. Còn hơn 2 ngày ở HN nữa để cho tớ lang thang. Dạo này đâm ra biết nhiều hơn về VN. Trước đây mình ko biết HN mấy mặc dù ở HN 25 năm rồi.
    Ngày mới vui vẻ nhé bạn, Ai cũng ngán học cả, tuy nhiên vẫn phải học.
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Ban mê bài trên của Una quá Yêu!
    Ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo
    Anh nhớ cho, mùa thu đã chết rồi...

  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Hô hào ọp ẹp mà mãi chả thấy gì cả nhảy
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    - Cậu có thích mình không?
    - Sao hỏi tớ thế? cậu có bao giờ nghĩ sẽ ra HN sống không?
    - Không, tớ sẽ ở lại TP HCM hoặc về ĐN
    - Vậy thì đừng hỏi tớ, vì tớ sẽ không bao giờ đi xa miền Bắc.
    - Tại sao? Có người đang đợi ở đó fải không?
    - Không, mà bởi vì mùa thu và mùa đông.

    I yêu mùa thu nhưng chưa bao giờ viết được thành lời như những gì U viết. Nhớ, ngày bé nhất định không học văn đâu, không viết văn đâu, chỉ thích học toán và nghĩ rằng con gái mà học văn thật là mít ướt và không mạnh mẽ. Hồi lớp 7 cô giáo trêu là cho chuyển sang đội tuyển văn thế là đứng khóc tu tu, buồn cười thật.
    Dù thế nào vẫn yêu toán học và mùa thu, chỉ có điều toán học thì đã xa, chỉ còn trong nỗi nhớ. Còn mùa thu, vẫn mỗi năm trở lại một lần, để tha hồ mà cảm nhận và yêu
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Góp í là blog em Una ít ảnh quá, mỗi cái ảnh nền là ro rõ 1 tí, ko có Album hả em
    Chả bù vào đấy xem ké blog của đ/c rùa ngốc , bội thực ảnh
    Mà mình chán nhất là xem blog nào ko có ảnh chủ nhân, chả biết mặt mũi chủ nhân blog ra làm sao, cứ như blog...ma ấy
    Bolg càng nhiều ảnh xem càng thích, dĩ nhiên trong ảnh phải có ...người rồi
  8. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của em máu thật Bị hội béo cho leo cây còn chưa chán à????????
    Sắp tới để compensate cho tình yêu. Em sẽ làm cái giấy mời Ọp
    @ chị Una: Bà này giống em tệ, chả làm cái gì đến nơi đến chốn. Cách đây lâu lâu em ngồi mở accounting với mấy cái phân tích cơ bản ra đọc lại, đọc được 3 chương, làm bài tập nhí nhố đâu 20 bài rồi gấp sách đi chơi đến giờ. Sách CFA đầy trong máy, toàn bạn bè đến xin xỏ, em cấm có đọc 1 chữ. Em vẫn khoái Mar nhất, còn finance đứng nhìn các bạn cười thôi, mặc dù cũng ấm ức lắm cơ
    Cái việc em đang làm bây giờ cũng thế, hôm nay sếp bảo có đứa đến thay mày rồi đấy, kêu mày làm đến hết tháng 10 mày cứ đòi đi. Chả lẽ nói"ở đây ko có anh nào đẹp zai". Đùa thôi, em bảo lương khá thật , cơ mà ko hợp với tao, ko cơ hội phát triển cho nghề nghiệp của tao. Tao chắc chắn tao kiếm được việc thích thì lương thấp hơn mày trả khoảng 50% nhưng mà tao thích là okie. Sếp bảo hay sang tư vấn bên tao làm (em thuộc tư vấn đối tác của bọn này), làm việc khác. Cơ mà thôi, em sợ cái lão điều phối dự án bên đó lắm Tốt nhất tránh xa.
    Được EscadaMisa sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 23/08/2007
  9. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    CFA của anh cũng mới đọc đc 1 ít phần quantitative và Corporate finance.hè
    Em đi làm Mar đi, sau này có người để nhờ vả rồi. hè./
    Hôm nay nhận đc cái offer ở Price WaterHouse Cooper cho vị trí "Financial Effectiveness Services" Thôi thì mới vào HCM chưa biết gì cứ đi phỏng vấn thử phát xem sao vậy. Hè.
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Ặc ặc, anh đã lấy cái gì của em đâu mà em compensate nhỉ
    Thế này ko hiểu đến lúc lấy cái gì thật thì đến mức nào nữa
    Thế em Thu có Blog ko nhỉ

Chia sẻ trang này