1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Mún
    @ Chú Đạt : Blog của em Châu này chán ốm, ko co ảnh
    mà em này đong zai có vẻ khiếp nhỉ
  2. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Bác Duy Anh sao gọi cả tên cúng cơm của em ra thế Xí hổ quá. Em chả tên là Thu là gì? Mbé mùa thu, ko tên Thu thì tên Chi chắc. Cái nhà bác này À mà đứa nào bảo bác thế?
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Anh chỉ thích blog nào có ảnh thôi
    Mắt con trai mà
    Em ko cho anh vào friend list tức là không có duyên, anh tin vào tử vi mà
    Mà em et sờ ca đa em í đong anh trước đấy chứ, cứ 1 điều tình yêu của em hai điều tình yêu mún thì em...
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    Cuộc sống vốn dĩ là thế mà UNA ạ. Đôi khi ta tưởng mình nắm bắt được chúng nhưng sự thực thì ko thể. Bản thân Yo cũng là 1 VD thế nên cái Sign của Yo cũng nói lên 1 sự thực : People often have what they don''t like and like what they don''t have.That''s the tragedy of life !!!.
    Con người ta luôn có tính ganh tị. Điều đó ko hẳn là xấu vì nó làm cho người ta nỗ lực và trở nên quyết tâm để vươn đến những mục tiêu mà mình chưa có. Vả lại cuộc sống cũng ko thể biết trước được điều gì. Ngày bé Yo mơ ước trở thành luật sư. Nhưng rồi cả gia đình lại hướng nghiệp sang ngành Y. Tuy nhiên 2 năm liền Yo ko đỗ với chỉ 1 điểm thiếu cuối cùng lại là bước ngoạt vì Yo lại chuyển hướng sang BK và từ đó làm KS rồi làm cho NB. Yo cũng ganh tị nhiều lắm. Có 1 đứa bạn thân từ hồi cấp I đến cấp III, nó hơn mình đủ thứ, đẹp trai hơn học giỏi hơn và có 1 cuộc sống sung túc hơn. Giờ đây Bạn ấy yên ổn sống định cư bên ÚC còn mình vẫn chỉ là nhân viên bt ở 1 cty liên doanh. Tuy cảm thấy có chút chạnh lòng nhưng cũng ko vì thế mà mất đi sự tự tin và quyết tâm của m. Mỗi người có 1 số phận 1 con đường riêng và bước đi trên đôi chân của m. Và hãy luôn bước đi và đừng gục ngã. Thế là đủ.Với Yo hạnh phúc đơn giản chỉ là có 1 công việc bình thường và làm những điều gì mình thích. Và thế là đủ. Có thể với mức lương cao bạn sẽ có được nhiều thứ song nó cũng kéo theo rất nhiều cái mà nếu như bạn ko tỉnh táo có thể bị gục ngã ngay. Chúc UNA và tất cả mọi người được hết con đường bạn đã chọn. Thành công và gặp nhiều may mắn và hạnh phúc nhé......
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Có ảnh ở trong các entries đấy, anh phải invite và được bà này accept thì mới xem được cơ
  6. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Spam nhiều quá các bác ơi, hỏng hết BLog tâm sự của Bạn UN rồi này.
    @EscadaMisa : Tháng 9 vào SG ah em. Wèo căm em nhé, Thế là đi có hội có thuyền rồi. hà hà
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thế mới thấy nói chung bác Lênin chưa hiểu mấy về blog, thôi bác sang Hỏi gì đáp nấy mà tìm hiểu, học hỏi thêm cho nó... sành điệu, hè hè Còn lại xin chấm dứt chủ đề blog ở đây ạ, loãng topic quá
    PS: Nhân tiện nếu bạn NCD có ghé qua thì nhắn hộ Buck vào xem lịch ọp ẹp với topic nhé, mời cả bạn NCD tham gia nếu bạn cảm thấy quan tâm và có thời gian Cám ơn trước nhiều
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 23/08/2007
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn những chia sẻ của Yo Đúng là không ở hoàn cảnh tương tự rất khó mà hiểu được lòng nhau. Mình hiểu là nhiều khi nếu không biết tự hài lòng với những gì mình đang có thì rất khó cảm thấy vui vẻ... Una là một người như vậy, hồi ở nhà, Una đã nghĩ nếu được đi học, chắc Una sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng rồi khi đi học, Una lại lo nghĩ, băn khoăn nhiều chuyện ở nhà, những chuyện tương lai mà bản thân cũng chưa giải quyết được ở thời điểm hiện tại... Cứ thế, cảm giác vui vẻ phấn khởi dần dần qua đi nhường chỗ cho sự lo toan thường nhật đã từng có ở VN. Cứ như thế này thì đúng là khó hạnh phúc quá
    Thôi, spice up your life một tẹo cho đời vui vẻ. Quẳng gánh lo đi và vui sống, cả nhà nhỉ
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Để mai tớ gọi điện thoại hỏi nó xem, mà off ẹp gì thế, cho tớ bon chen với
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Off ẹp đề mô ấy ạ, có sự tham gia của hiện thời là:
    1. Kiều nữ Ishinohana
    2. Kiều nữ Hà Nội Phố
    3. Kiều nữ Rùa ngốc
    4. Kiều nữ Tung_tang
    5. Nam thanh Yo
    6. Nam thanh NCD
    7. Nam thanh Buck ?
    8. Nam bon chen AnghenLenin ?
    ...
    Ai muốn tham gia điền tên thêm Hiện thời nghe đâu thống nhất là off mực, khế và gì nữa nhỉ, chị HNP, chị Rùa, I ới ời
    Hoành tráng chưa
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 24/08/2007

Chia sẻ trang này