1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đau bụng quá
    Mệt mỏi
    Tự nhiên chỉ muốn về nhà, mấy ngày giam mình trong 4 bức tường, cô đơn dễ sợ. Bật VTC không lên được.
    Show me the meaning of being lonely...
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 15/07/2007
  2. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đau bụng thì phải uống thuốc, mệt mỏi quá thì cũng phải... uống thuốc Una nhá . Cảm giác cô đơn thì không có thuốc chữa mà chỉ trị liệu bằng liệu pháp khác, liệu pháp mà ai cũng biết là thế nào ý
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Red Cross, uống thuốc nó nhờn, nên tốt nhất cứ để... thế Còn cái mà ai cũng biết sao mình không biết nhở, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu à? Anyway, bây giờ còn đau đầu nữa cơ Ôi cuộc đời, cả nhà cho tớ kêu một tẹo nhá, cho nó đỡ stress I spend all my life complaining about everything Í ẹ
    Thông báo: Tiếc 2'' buồn cho bạn Buck, hóa ra bạn ý không phải bị gẫy chân đâu ạ Lừa đảo quá đi mất Chính thức phản đối và đề nghị có biện pháp đền bù mất mát tâm lý thích hợp
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 16/07/2007
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Được gửi cho bài này, nghe hay và buồn quá Nghe nao hết cả lòng Nghe nói Anh Dũng giành giải nhất Sao Mai cũng với bài này, không biết có hay hơn Trọng Tấn không Nhưng mà bài này được đưa vào list của mình rồi, buồn quá
    Dương cầm thu không em
    Nốt nhạc lá thu rơi
    Em về chẳng biệt ly
    Dương cầm phố tả tơi
    Giờ mình anh đêm dài
    Hà Nội không em
    Cây sấu già đổ lá
    Tình ta vừa chạm thu
    Đã thấy mùa đông sang
    Gió còn nồng hơi em
    Để ấm lại hồn thơ anh
    Môi thắm em còn có bồi hồi
    Để dương cầm anh khát vọng
    Em về tóc rối vương trên đàn
    Để khói thuốc đen đặc đêm
    Vu vơ tiếng dương cầm
    Gót mềm mùa thu em qua
    Điệu nhạc đam mê em
    Hà Nội say men em
    Hỡi em có hay điệu nhạc anh không em
    Không có em sẽ bão giông ngập tràn

    Nhớ Hà Nội quá
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 06:12 ngày 16/07/2007
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ra là bạn Buck nói dối à?. Chính thức không đáp lời bạn Buck nữa kể từ ngày hôm nay
    Hôm qua mưa to, nhà tớ mất điện, không nghe được Anh Dũng hát "Dương cầm thu không em" , tiếc quá
    Tuần mới vui vẻ nhá cả nhà
  6. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Có phải em UNA bên thănglong không nhỉ?
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ai nói dối ý nhỉ? Nó đâu, lôi ra đây xem nào
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tớ ốm rồi, nhức đầu quá
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà, Una có mặt Nghe nói có ai hỏi thăm, thảo nào đang ngủ... hắt xì hơi
    I: Ốm rồi à, hic, mới đầu tuần, chăm trẻ vất vả quá hay sao mà ốm? Buck đâu rồi, hỏi thăm, đường sữa, PM nàoooooooo Cơ hội đến rồi này, người đẹp ốm rồi
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Đấy, cuối cùng bạn í nói dối đấy. Mà Cobalt đi đâu ấy nhỉ? chẳng thấy vào nói chuyện với tớ gì.
    Tự dưng chán quá, chán ơi là chán. Đến bao giờ có một người để mình không còn là vô hình nữa

Chia sẻ trang này