1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    UNA lên danh sách khách mời cho mọi ng đấy à? Kiểu này ko ọp kín được rồi I ơi.......lộ diện rồi rua ơi
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Off ẹp đề mô của topic 25 tuổi, có sự tham gia của hiện thời là:
    1. Kiều nữ Ishinohana
    2. Kiều nữ Hà Nội Phố
    3. Kiều nữ Rùa ngốc
    4. Kiều nữ Tung_tang
    5. Nam thanh Yo
    6. Nam thanh NCD
    7. Nam thanh Buck ?
    8. Nam bon chen AnghenLenin ?
    9. Nam (biến đâu mất, ai báo hộ) Ke_du_ca
    ...
    Em lên kế hoạch off ẹp cho mọi người mà chị HNP ơi, kín là kín thế nào? Off về còn post ảnh kể chuyện cho em nghe với chứ
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, chị cứ tưởng em đang lên danh sách Ọp cho mùa thu năm....sau
    Hôm nay làm sao ko biết, hắt hơi liên tục, ko biết có ai nhắc gì mình ko?
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 24/08/2007
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Trùng hợp nhỉ, hôm nay em đi ngoài đường cũng hắt xì mấy phát, chả biết có ai nói xấu gì mình không?
    Off mùa thu năm sau, ôi một năm nữa nhỉ, hay là lên kế hoạch từ bây giờ cho nó... hoành tráng
    Có lẽ sẽ là lẩu, nhớ lẩu quá Lẩu thập cẩm có nhiều váng đậu hi hi
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước vừa măm lẩu, tối nay lại lẩu...chẹp chẹp trời lạnh măm lẩu ngon thật đấy....chẹp chẹp....thèm quá...
    Lên kế hoạc từ bây giờ là...vừa đấy. Chuẩn bị như thế mới kỹ lưỡng, giảm thiểu những....sơ suất ko đáng có để cho buổi Ọp thành công rực rỡ
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm và ước mơ tình yêu
    Có một câu chuyện cổ tích về Ước Mơ...
    Trên bãi biển Ca-pec-na, cánh buồm đỏ rực lên như một sự vật hiển nhiên, bác bỏ mọi quy luật của cuộc sống và lẽ phải. Câu chuyện cổ tích của làng chài ấy đã ngân nga mãi cùng với sóng đại dương, ngân nga trên con tàu có cánh buồm đỏ thắm mang A-xôn xa Ca-pec-na nhưng đến gần với những giấc mơ....
    Có bao giờ bạn tin vào những câu chuyện cổ tích? Có bao giờ bạn tin vào một thế giới với bà Tiên nhân hậu và ông Bụt hiền lành luôn hiện ra khi bạn gặp khó khăn, luôn bên bạn khi bạn cần sự an ủi? Tôi không còn tin vào thế giới đó khi đã đi qua tuổi thơ của mình. Nhưng tôi tin rằng cuộc sống này vẫn còn những câu chuyện đẹp như cổ tích mà tôi muốn kể cho bạn nghe. Đó là một câu chuyện cổ tích về những ước mơ mang tên ?oCánh buồm đỏ thắm? của Alexandre Grin.
    Mỗi lần đi trên bãi biển của bất kỳ vùng nào, tôi đều nghĩ đến làng chài nhỏ bé ấy. Một làng chài như bao làng chài khác với những con người gắn cả đời mình với biển. Có người tốt, kẻ xấu, có tình yêu và cả hận thù. Giữa thế giới rất thực ấy, ta vẫn thấy lấp lánh sắc màu cổ tích. Cổ tích được viết từ những điều rất đỗi giản dị nhưng thiêng liêng. Đó là một thế giới trẻ thơ trong sáng có chú bé Gray không chịu nổi nỗi đau đớn của bất kỳ ai. Bởi vậy đã rất ngây thơ lấy sơn xanh xóa đi những vết đóng đinh của tượng Chúa Giê-su. Có cô bé A-xôn luôn tin rằng, khi người thợ đốt than xếp than vào giỏ, chúng sẽ đâm chồi, nảy lộc và nở ra những đóa hoa, mặc kệ sự ghẻ lạnh, xa lánh của dân làng Ca-pec-na. A-xôn có một tâm hồn trong sáng, thánh thiện bởi trong cô bé niềm tin vào cuộc sống luôn mãnh liệt. Như ông già Ê-gơn đã đọc thấy trong đôi mắt của cô bé: ?olà vẻ đợi chờ rất tự nhiên một cái gì đẹp đẽ tốt lành, một số phận may mắn?. Và chính niềm tin ấy đã viết nên câu chuyện cổ tích đẹp nhất về cuộc đời cô bé A-xôn.
    Cuộc gặp gỡ giữa A-xôn và ông già Ê-gơn là cuộc gặp gỡ định mệnh. Nhưng nó chỉ thực sự là định mệnh với những người có niềm tin như A-xôn. Giống với câu chuyện cổ tích, cụ già Ê-gơn đã hiện ra như một ông Tiên. Nhưng khác với cổ tích, ông Tiên ấy không hiện ra và hỏi ?oLàm sao con khóc??, mà chỉ kể một câu chuyện rất vu vơ về tương lai. Và bằng chính niềm tin, A-xôn đã viết trọn vẹn câu chuyện cổ tích về cuộc đời mình. Nếu không có niềm tin, nếu A-xôn không có một tâm hồn trong sáng và thánh thiện thì làm sao câu chuyện ấy có thể trở thành hiện thực? Niềm tin đã khiến cô bé A-xôn có thể ra mỏm đá đầu làng ngóng trông suốt 10 năm trời sự xuất hiện của một cánh buồm đỏ thắm. Cái màu đỏ ấy đã luôn chói ngời trong mắt, trong tim của A-xôn suốt 10 năm dù cho dân làng chê cười, mai mỉa. Chính niềm tin của A-xôn đã chiến thắng cả những ý nghĩ tiêu cực của cha em về một thế giới thực mà chỉ có ?onhững cánh buồm bẩn thỉu, độc địa, trông từ xa thì có vẻ đẹp đẽ, trắng trẻo, đến gần thì rách nát, xấu xa?. Cả đời ông sống trong hận thù, xa lánh nên ông không tin vào những điều đẹp đẽ đang nảy mầm trong tâm hồn cô con gái mà ông rất mực yêu thương.
    Giống như A-xôn, Gray cũng có một tâm hồn đặc biệt khác người. Đó là tâm hồn nồng nhiệt yêu thương và tính cách ưa phiêu lưu cùng với lòng nhiệt thành yêu đời sâu sắc. Cậu là người dám khám phá, dám dấn thân để cảm nhận được cuộc sống bằng cả tâm hồn, bằng mọi giác quan của mình chứ không chỉ nghe người khác kể. Để biết được nỗi đau đớn của cô hầu bếp khi bị bỏng, cậu đã nhúng tay vào nồi súp nóng. Cậu đã từ bỏ cuộc sống an nhàn, lên làm việc vất vả trên một con thuyền chỉ để tận mắt thấy được những điều mình muốn thấy về thế giới. Như những dòng tâm tình Gray gửi cho mẹ: ?oCon biết mẹ lo cho con. Nhưng nếu mẹ tận mắt nhìn thấy được như con nhìn, mẹ hãy nhìn bằng đôi mắt của con. Nếu mẹ nghe được như con nghe, mẹ hãy áp tai vào con ốc biển, mẹ sẽ nghe thấy âm thanh muôn đời của sóng. Nếu như mẹ yêu thương tất cả những gì con đã yêu, thì trong thư của mẹ, ngoài tình thương và con người, con có thể thấy cả nụ cười?. Ở Gray, niềm tin vào cuộc đời tươi đẹp, tin vào những giấc mơ và những câu chuyện cổ tích cũng dạt dào như A-xôn. Và chính tính cách ấy đã tạo nên định mệnh để họ gặp nhau.
    Mười năm chờ đợi, quãng thời gian tưởng như quá dài cho một đời người, nhưng lại quá ngắn cho một giấc mơ. A-xôn đã chờ đợi 10 năm, để rồi một ngày trên bãi biển xuất hiện cánh buồm đỏ thắm mang theo giấc mơ hạnh phúc của A-xôn. Trên bãi biển Ca-pec-na, cánh buồm đỏ rực lên như một sự vật hiển nhiên, bác bỏ mọi quy luật của cuộc sống và lẽ phải. Niềm tin của A-xôn đã được đền đáp bằng một món quà hạnh phúc. Câu chuyện cổ tích của làng chài ấy đã ngân nga mãi cùng với sóng đại dương, ngân nga trên con tàu có cánh buồm đỏ thắm mang A-xôn xa Ca-pec-na nhưng đến gần với những giấc mơ.
    Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng gieo vào lòng người nhiều nỗi bâng khuâng. Và mỗi lần đứng trên bãi biển, tôi vẫn hướng mắt về phía xa chờ đợi một cánh buồm đỏ thắm có thể xuất hiện trên bãi biển. Cánh buồm đó chính là những điều tốt đẹp mà tôi tin vẫn luôn hiển hiện trong cuộc sống này từ những nơi tôi đến, từ những người tôi gặp...
    (Source: Tuanvietnam.net)
    Tôi muốn được như A-xôn, người mang trong trái tim một niềm tin mãnh liệt, về những đóa hoa sẽ đâm chồi nảy lộc trong giỏ của người thợ đốt than và cả một tình yêu bất diệt mà chàng Gray mang tới. Tôi ấp ủ trong trái tim mình những ca từ đầy ý nghĩa trong lời bài hát Go the distance của Micheal Bolton "and a thousand years would be worth the wait, it might take a lifetime, but somehow I''ll see it through". Phải rồi., những tháng năm chờ đợi này sẽ không là vô nghĩa bởi vì một ngày mai không xa, người sẽ đến bên tôi cùng cánh buồm đỏ thắm - tượng trưng cho ước mơ về một tình yêu lứa đôi tha thiết và nồng nàn đang trở thành hiện thực....

    Cánh buồm đỏ thắm
    Ngỡ ngàng phút giây em đến ngập chiếm hồn anh.
    Dường như đôi chân không còn bước trên thế trần.
    Người ơi ta nào quen biết mà sao nghe hồn tha thiết.
    Em là giấc mơ của anh.
    Thơ ngây đôi mắt đầy xa xăm mơ màng.
    Ngỡ ngàng phút giây anh đến ngập chiếm hồn em
    Xôn xao cánh buồm đỏ thắm cổ tích xưa.
    Vòng tay chưa hề quen biết.
    Bờ môi chưa từng tha thiết.
    Bỗng nhiên thật gần đâu đây.
    Bỗng nhiên em muôn được bên anh mãi mãi.
    Người yêu dấu ơi tình yêu có phép nhiệm màu.
    Cho anh được gần bên em và đem giấc mơ hiện ra nơi ánh sáng trên cao
    Hãy lắng nghe phút giây tình yêu đang đến.
    Người là chiêm bao hay là lẽ sống cuộc đời
    Để hôm nay ta biết thiên đường mà ta khao khát là nơi đây!
    Em như ánh trăng dịu mát vòm trời ngủ say.
    Ở giữa đôi ta chỉ có một con đường.
    Lòng anh nuôi ngàn cơn gió.
    Thuyền anh đi về nơi em.
    Cho anh một lần được yêu em.
    Cho anh được dắt em đi suốt cuộc đời.
    Mãi là dư âm đẹp nhất của thời gian.
    Em yêu cánh buồm cổ tích mang hình bóng anh.
    Lòng em buôi ngàn con sóng chờ hôm nay ngày anh đến.
    Anh là giấc mơ của em.
    Em tin bằng nỗi chờ mong từng giây phút...​
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với những gì Yo viết, bởi vì hạnh phúc thật sự là những điều giản dị, fải không Yo
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ui zời ơi, nhiều người thế này, ngượng lắm
    Bao nhiêu khế, bao nhiêu mực cho vừa chị Rùa ơi
    Mực của tớ chắc là không đủ, dưng mà của ít lòng nhiều nhá, mà chỉ sợ đến lúc off mực bay đằng mực rồi, chờ lâu quá nó chuyển từ dạng này sang dạng khác
  9. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Nam thanh phải đi với nữ tú chứ hả iem
    Anh cứ bon chen đấy, làm gì được nào
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Thiếu kiều nữ bon chen em bé mùa thu rồi

Chia sẻ trang này