1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Cô ở cùng phòng mua thị, cô ấy lại để gần chỗ mình ngồi. Thơm quá là thơm. Không hiểu sao mỗi lần ngửi thấy mùi thị là lại nhớ nhà, nhớ hồi bé. Hồi ấy mỗi lần đến mùa thị là trong nhà lúc nào cũng có ít nhất một quả cho vào trong cái dọng thị (cái mà thường được kết bằng dây đay hoặc là len ấy, viết chính tả thế đúng không nhỉ?,) và treo lên cái dây treo màn gió hoặc vào cái đinh trên tường. Tối nay về mình cũng sẽ kết dọng thị, mai ra chợ mua lấy một quả, treo lên, để sống trong cái thế giới cổ tích ?oQuả thị thơm cô Tấm rất hiền?.
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Una làm gì mà phải làm phiền bạn tôi thế, làm nó phài làm người tốt gọi điện thoại cho mình. Có gì online đêm cứ chat qua YM là được rồi, lại còn phải lòng vòng phiền phức thế. Kế hoach offline mấy giờ, ở đâu?
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nào có nhiều thị là rất hay có rắn, nhớ cẩn thận
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì đã nhắc nhở, đang có hứng mua thị làm mình sợ, có mỗi mình, rắn đến thì biết làm thế nào
    Mấy hôm trước tớ ăn nhiều kem quá, chán rồi, giờ không thèm ăn kem nữa. Nhắc lại câu hôm trước: Để bạn Buck mắc nợ cả đời. Khổ thân, ai bảo lỡ dại, mời người thù dai nhớ lâu
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 24/08/2007
  5. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì hơi giống tớ. Đi làm rồi, lại mong đi học, cứ nghĩ đi học rồi mình sẽ khác, phải khác. Nhưng đi học rồi, lại cũng ko khác được gì.
    Hô khẩu hiệu nào, spice up my life
  6. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Buck nhầm roài, gần thị thì có cô Tấm chứ nhỉ? Ko ăn kem để tớ ăn hộ cho.
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đang ngủ hắt xì hơi một cái rõ mạnh. Hóa ra có người trách mình Mình chỉ lo kế hoạch offline bù ăn kem cho mọi người thôi mà Ôi buồn quá thôi đi ngủ tiếp cho đỡ buồn vậy hic hic
  9. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Tháng 10 này mình cũng sẽ đặt chân vào Ngôi nhà 25tuổi . Nếu có tổ chức off thì alo cho mình với nhé
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hắt- xì....
    Hic, ốm rồi UNA ới ơi...........Bắt đền đấy, lây con vi dzút của UNA rồi. MỌi ng khỏi ốm tung tăng hết cả, giờ mình chị ôm con vi dzút đáng ghét này đơi...........hắt xì...............

Chia sẻ trang này