1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    "Khi còn nhỏ thì bố mẹ là quan trọng nhất.
    Khi đi học có bạn bè chia sẻ, bạn bè là quan trọng nhất.
    Khi có người yêu thì người yêu là quan trọng nhất.
    Khi có chồng, chồng là ng quan trọng nhất.
    Khi có con thì con là quan trọng nhất..."
    Chị nhớ chị đã từng nói với 1 ng bạn rất thân rằng đối với chị ng đó thật quan trọng. Đó là năm 2000. Và cũng có 1 ng bạn nhắn tin tiết lộ bí mật, họ ko biết chị đứng thứ mấy trong danh sách nhưng chỉ biết rằng cho đến thời điểm này, chị là ng quan trọng nhất với họ...
    Và đến thời điểm này, danh sách những ng quan trọng của chị đang dài thêm ra nhưng ko có nghĩa là những ng trước đây ko còn quan trọng nữa bởi chị ko chia rạch ròi ngôi thứ nhất nhì ba....Nếu có đi chăng nữa, chỉ đúng vào từng thời điểm nhất định chứa ko phải là mãi mãi...
    Em gái chị trước khi đi du học cũng đã từng nói, em ko coi chị như là chị gái của em nhưng em coi chị như 1 phần cơ thể em, ko thể nào tách rời....
    Cũng như Ishinohana nói đấy, "những người thân như những bộ phận trên cơ thể của mình vậy, nếu thiếu vắng một người trong số những người ấy cuộc đời mình sẽ không còn trọn vẹn nữa. Chỉ có trong từng thời điểm của cuộc đời, mình lo lắng và nghĩ đến ai nhiều hơn mà thôi"
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    @ ishinohana: Mùa đông 2004 E cũng ở SG à? Tiếc nhỉ, lúc đó 2 chị em mình ko biết nhau sớm, có khi vừa măm kem vừa nhớ HN cũng nên . Nhớ Tết 2005, chị ở SG 1 mình, bạn bè về hết. Chị mua 1 hộp kem to đùng về nhà, leo lên giường, bật điều hoà ở mức 16oC,kéo cái chăn mỏng chùm ngang đầu thò mỗi cái mặt ra....tí toáy múc từng thìa kem nhấm nháp rất chi là khoái chí ...
    @YO: Hồi ở SG, chị cũng hay hát bài này lắm và cũng được mọi ng khen. Mà ko phải hát Karaoke đâu nhé, có piano đệm hẳn hoi đấy nhé.Chắc đúng tâm trạng nên dễ.. phiêu.
    Thứ 5 này ọp ẹp, em chuẩn bị tinh thần văn nghệ cho chị em được dịp thưởng thức nhé

  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mây đen kéo đầy trời, sắp mưa to rồi. Năm nay mưa ngâu lạ nhỉ? cứ như là mưa rào của mùa hè ấy. Chiều hôm qua lại dầm mưa đúng lúc mưa to nhất, từ bên kia sông Đuống về HN. Ướt hết, chẳng còn cái gì khô, sau fải dừng lại ở chân cầu Đuống vì không nhìn thấy đường đâu nữa. Rét run cầm cập, tưởng tượng và tưởng tượng, giá mà có một người ở đấy...
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    2 hôm liền mưa rào và to. có lẽ lễ Vu Lan năm nay vợ chồng nhà Ngâu có chuyện gì đó. Chỉ khổ cho ng dân Hn. Phố xá lại ngập lụt hết !
    @ I : Tưởng tượng 1 có 1 cỗ xe ngựa đi qua, 1 chàng hoàng tử bước ra và đưa cho U 1 cái khăn to đùng để cho U đỡ lạnh. I đi mưa về có sao ko ? Sợ U lại ốm mất. Giữ gìn sức khoẻ nhé !
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Chờ đâu một bước thu về
    Những mong dứt cảnh trưa hè chói chang
    Ngoài kia đôi lá điểm vàng
    Ngoài kia hiu hắt nhẹ nhàng gió đưa
    Ngập ngừng đón lấy câu thơ
    Thả trong chiều vắng vẩn vơ đôi dòng
    Ai mang nắng hạ về hong
    Đong đầy nỗi nhớ chiều trong nắng vàng
    Tiếng thu chừng vẫn mơ màng
    Nơi đâu... xa lắm... chẳng màng về đây...​
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    @UNA: Mấy hôm nay ít thấy bóng em quá...Nhớ
    @ ruangoc: Cả ngày nay ko thấy nàng ghé qua chơi...cũng...Nhớ (Đừng có hắt hơi nhớ)
    @Ishinohana: Dạo này mưa nhiều hay sao mà thấy...tâm trạng thế
    @ YO: Em có nhiều bài thơ về thu hay quá. Nghe nhẹ nhàng thật đấy
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    @Yo: Vợ chồng nhà Ngâu không có chuyện gì đâu, đôi khi người ta vẫn khóc khi hạnh phúc. I không sao, vẫn khoẻ, trộm vía tuy hơi gầy nhưng sức khoẻ dẻo dai, ít khi ốm
    @Chị HNP: người ta kiêng làm đám cưới tháng 7, sợ vợ chồng fải xa nhau như vợ chồng Ngâu, nhưng giờ em thấy người ta cưới đầy, chắc vì...bắt buộc fải thế.Chỗ chị làm có nóng không? sao chỗ em bật điều hoà rồi mà em vẫn thấy nóng thế nhỉ? chắc tại vì trong lòng đang không vui, sao thỉnh thoảng mình hay ghét cái phòng mình làm việc thế, ghét tất cả mọi người ở đây
    @Una: Hôm nay làm gì mà chưa thấy đâu? híc, thế là không chào hỏi nhau được à? mai đi công tác đến thứ 5 mới về cơ. Chẳng biết diễn tả cái cảm xúc của mình khi đọc truyện: em, hắn và chiếc điện thoại (có fải tên thế không nhỉ?) như thế nào nữa, nhưng mà buồn, và cũng tiếc nữa, cái kết thúc ấy. Sao anh ấy không nói cho chị ấy biết nhỉ? rất có thể sẽ có một kết thúc có hậu, còn hơn là im lặng rút lui. Tất nhiên là anh ấy không thể thay thế người chồng quá cố của chị ấy, nhưng người chồng ấy là quá khứ, là kỷ niệm, anh ấy mới là tương lai cơ mà.
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện đó tên là Tôi, em, hắn ta và chiếc máy điện thoại, một trong những truyện ngắn mà U rất yêu thích
    Một nhân vật không được nhắc tên trong tiêu đề, cũng chỉ đôi lần xuất hiện trong nội dung, nhưng lại mang tính quyết định với kết thúc của chuyện là người chồng đã mất. Không ai, cho dù là tôi, hay hắn ta, có thể thay thế được hình ảnh đó trong trái tim em, cho dù cả hai đều cố gắng và cho dù, dường như, em cũng có tình cảm với cả hai.
    Cả tôi và hắn ta đều ngỏ lời với em, theo những cách riêng. Nhưng ngỏ lời không có nghĩa là được chấp nhận. Và được chấp nhận không có nghĩa là được yêu hoàn toàn. Rút lui ở đây ý nói rút lui khỏi nỗ lực vượt lên chiếm trọn vẹn trái tim em, chứ không có nghĩa là không yêu em nữa I à.
    Hơn thế, chỉ có thể 1 người, tôi, hoặc hắn ta đến được với em, dù họ chỉ là một người, nhưng mang những sắc thái tình cách và tình cảm hoàn toàn khác nhau. Khi hắn ta ở bên em, đồng nghĩa với việc tôi đã bị loại...
    Thế giới cảm xúc đầy phức tạp và khó lý giải, không phải cứ nói 1 là 1, 2 là 2. Đôi khi 2 là 1 mà cũng đôi khi 2 là 0.
    Dạo này lòng U đang lạnh. Rất lạnh. Chỉ muốn đọc và đọc thật nhiều. Không có hứng viết gì cả.
    I và mọi người cứ vui vẻ nhé
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 27/08/2007
  9. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    For Una
    Gió Mùa Về
    Gió mùa đông bắc về
    Đèn trên phố mờ sương lạnh
    Con chim trên cây không hót
    Em ngồi em chải tóc
    Tay em lạnh,
    Môi em lạnh,
    Sao chẳng có anh?
    Bông hoa hồng
    Ai mang tặng?
    Sao chẳng thấy anh?
    Tiếng chuông chùa xa
    Vỡ trong chiều hoang vắng
    Kìa tiếng rao của ai
    Xé tan màn đêm rét mướt
    Gió mùa về, gió mùa về...
    Gió mùa về, gió mùa về... ​
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Thắp 1 ngọn lửa nhỏ cho căn phòng thêm ấm áp....
    Sơn lại màu tường cho sắc lạnh trôi nhanh....
    Tay nắm chặt tay để thấy mình ko cô độc....
    Môi nở nụ cười xinh cho má thắm môi hồng...

Chia sẻ trang này