1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    U hư nhá, người ta ốm mà lại bảo là cơ hội cho người khác. I rất ghét đường, sữa... mấy cái thứ đồ ngọt ngọt, béo béo ấy là ghét đặc
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 16/07/2007
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Sorry, I ơi, hic, U lo lắm, nhưng ở xa làm sao chăm nom? Mà I giữ gìn sức khoẻ thế nào đấy? Chăm trẻ con kiểu gì mình cũng ốm là thế nào? Hic hic Nghỉ ngơi đi nhá, hay là xin về sớm đi
    Buck đâu ý nhẩy, cho tớ uỷ quyền thăm nom cái. Chẹp, nghe hay nhỉ, nay Una uỷ quyền cho Buck đi thăm bạn Ishinohana bị ốm, bao gồm cả việc hỏi thăm, mua quà v.v. và v.v.
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tớ về rùi, về mới ốm. Lên cơ quan lại nhức đầu thêm vì người ta to tiếng với nhau, và vì chả biết fải làm gì.
    Ờ, cứ uỷ quyền đến thăm tớ đi, mang nhiều quà đến là được. Lâu lắm rồi chả có quà cáp gì
    Đấy, giá mà có cái vai nào đó ở đây, cho ướt đầm vai luôn
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân quá! Ốm đau thế này mà còn nghe cãi nhau. Thôi, chưa có cái vai nào thì gục tạm vào vai tớ nhá, cũng vững vàng lắm Khóc đi nhá, khóc cho nó xả bớt nỗi buồn Rồi cho tớ khóc với Ôi, những bờ vai rắn rỏi đang ở đâu cơ chứ?
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Thấy ướt đâm hết vai chưa, ờ, cũng vững vàng thật.
    Vấn đề là vì vai mình khá vững vàng, nên nếu mà bờ vai khác không vững vàng hơn thì hơi khó, nhỉ
    Cái chỗ mà tớ đến trông trẻ, phong cảnh nó như thế này:
    [​IMG]
    Có cả châu chấu nữa nhá, nhiều cực, làm mình nhớ thời thơ ấu- quần đùi áo cộc giữa trưa hè đi bắt châu chấu về rang. Những lúc mệt mỏi thế này chỉ muốn được về nhà thôi.
    [​IMG]
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đẹp thế, hic hic, đẹp quá, chỗ nào mà đẹp thế, khi nào về chỉ cho tớ nhá, ra đấy tâm tình cứ gọi là Hay nhể, chỗ nào phù hợp với dating đấy, hí hí
    Vững vàng không? I nói đúng, thế mới cần bờ vai vững vàng hơn, không có lại làm vai cho người khác dựa thì khổ
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tiện tay bốt vài cái ảnh cho vui, trông Đức với VN cũng không khác nhau mấy nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 16/07/2007
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nghe Dũng hát Dương cầm thu không em hay thật cả nhà ạ, highly recommend đấy Nghe mà gai hết cả người, chẳng mấy khi nghe nhạc lại cảm thấy xúc động như thế Viva Thanh Hóa
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hura Việt Nam vào vòng sau rồi, ăn mừng đê Ra đường đê Có ai đua xe không nhể? Đua đê
    Việt Nam chiến thắng, huraaaaaaaaaaaaaaa
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Có chị.......có chị đây..............Vừa đi cổ động cổ vũ xong. Hét khản cổ
    Cơ mà năm nay ko đông vui như mọi năm. Mình cũng dừ đi vài tuổi nên nhiệt huyết có phần giảm, ko máu lửa như hồi còn sinh viên nữa. May là vẫn còn đủ sức để bon chen

Chia sẻ trang này