1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Bạn Buck bạn í không đi vì sợ gặp em, mà gặp em thì fải đưa em đi ăn kem, đưa em đi ăn kem một mình thì ngại nên fải đưa tất cả đi. Mà đưa em đi một mình bạn ấy đã không muốn thì đưa cả nhà đi sao đành.Thôi kệ bạn í chị ạ
    Em sẽ đến đúng giờ, chắc thế. Chưa biết sai hẹn bao giờ cả
  2. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Có ai ko uống rượu được ko ?
    Tớ thích mấy món nhắm rượu ở quán Quê mình ở Phùng Hưng àh, đã có ai ăn thử ơ đấy chưa ? Lẩu ăn cũng được lắm, ngồi nhắm túi khế của ruangoc hợp lý vô cùng
    Mỗi cái ko gian hơi nhỏ thôi .
  3. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Rùa, em mang muối ớt cho :D
    @Chị THN, em uống được tí tí, chỉ sợ ko về được thôi :D
    @ Una: Una cũng đi kiếm cái gì ngon ngon ăn cùng mọi người nhé. Hẹn gặp lại T10-mùa thu HN
    @All: chắc tối nay sẽ vui lắm đây, hy vọng là ko mưa, mà mưa mọi người cũng đi đầy đủ nhá
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Em cũng uống được tí ti (khoảng vài chén hạt mít) và cũng chỉ sợ không về được thôi
    @all: Em mang mực đi nhá, nhưng hôm trước thấy ít người quá, em phân phát hết rồi, chỉ có 5 con bé hơn bàn tay một chút. Mà có fải mang tương ớt đi không nhỉ?Mực chưa nướng đâu đấy nhé
    @Bác Duyanh: Bác đi đi nhé, hôm nay bác sẽ gặp được đồng nghiệp
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 30/08/2007
  5. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    chị đưa em về lo gì
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Zui zui...1,2,3 . Hôm nay thời tiết đẹp lắm. Mà có mực, có khế, có lẩu thì tuyệt. Mang tương ớt đi em à
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Gớm, vừa vào nhà đã thấy không khí offline lên cao như... vũ bão (sorry Mod ).
    Cả nhà off vui vẻ, Una cũng đang đi chơi, cũng không được off hoành tráng như mọi người nhưng nói chung cũng không đến nỗi ngồi một chỗ sùi bọt mép ra vì ghen tị Nhưng vẫn phải công nhận cái số mình nó không được đỏ cho lắm. Lúc ở nhà chả thấy off gì, lúc đi rồi mọi người mới hăng hái thế hi hi
    Chị HNP nhớ nhiệm vụ tay máy chụp và gửi toàn bộ ảnh cho em nhớ, em yêu cầu được giữ toàn bộ số ảnh, nhân danh là người chủ topic này mà lại không được đi off, ờ
    Sorry chị HNP dạo này em hơi bị đơ một cách trầm trọng, sáng nắng chiều mưa và rất khó hiểu nổi Ko hiểu là vì cái gì nữa, hic hic
    Thôi mọi người đi hết đi cho Una vui lòng nào, ai không có mặt trong ảnh là có lỗi với Una, về nhà phải thanh toán
    Chú ý nhớ
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 30/08/2007
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Không có U ở nhà, I buồn lắm í
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thế mà hôm ở nhà người ta rủ đi off với GTH thì chối đây đẩy, làm đến giờ vẫn... chưa gặp mặt nhau Ghétttttttt
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    GTH thì off làm sao được, lúc ấy ở quê mà. Có bao giờ những ngày lễ tết I ở HN đâu. Lúc nào I cũng chỉ muốn ở quê, ở nhà với bố mẹ những ngày ấy thôi, đi đâu cũng áy náy lắm
    U không về nhanh lên, I vừa có một kế hoạch. Nếu trong 5 tháng tới mà không tìm thấy người cần tìm, I sẽ về quê ở hẳn đấy

Chia sẻ trang này