1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Không, cái hôm I ở HN cơ, mà I kêu ngại không đi ý, U bảo I đi để gặp U mà I không thèm đi Giờ vẫn cú
    Kế hoạch gì thế? 5 năm rồi... xa à? Hic hic 5 tháng là tính từ khi nào? Nếu là t9 này thì tức là tới t2 năm sau? Có cố đến t3 được ko? T3 có sn hai đứa mình và nhất là U lại về thăm nhà nữa
    Hay mình không có duyên với nhau?
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    thế à? có cái hôm ấy sao I không nhớ nhỉ, mà có khi chưa gặp chứ gặp rồi lại ghét nhau
    5 tháng tới tức là tính từ bây giờ, quyết định này ra từ hôm thứ hai, sau cái hôm mà fải một thân một mình làm quá nhiều việc và quá ư là tủi thân, muốn về nhà ở với bố mẹ
    Về quê làm, chăm sóc bố mẹ sẽ không thèm lấy chồng nữa, cho vô số người tiếc, cho một người cũng bị ế như mình vì cái tội không chịu đi tìm mình
    Hạn cuối cùng, không thay đổi, 5 tháng nữa, đến giữa tháng 01 U ạ.
    Nếu U về, thì I sẽ cố gắng lên HN gặp U, từ nhà I lên HN cũng chả xa mấy, lại tiện tàu xe, không fải lo vụ gặp gỡ
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ừ nếu mà muốn về cái nơi mà mình thuộc về và cảm thấy thoải mái thì U cũng chả giữ. Ngay như bản thân U cũng thế mà, giờ chỉ muốn về nhà với bố mẹ. Lớn rồi, ko thích lang thang nữa. Cần một mái nhà êm ấm thôi
    Mà e là mình ko lấy chồng cũng chả ai tiếc, chỉ sợ người ta bảo Thảo nào... ấy chứ
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    sao lại không có ai tiếc, ối người tiếc kìa. Mà sao U lại mất tự tin thế nhỉ. Sợ về quê fải nghe nhiều cái câu: Đã ế lại còn kiêu. Ờ, kiêu đấy, thì đã sao, chả việc gì fải lấy người không yêu và không thể đưa vai ra cho mình dựa
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay màu mè lằng nhằng thế U thì nói thật đã bao giờ tự tin đâu, cũng phải thôi. Hồi xưa còn bảo là tre trẻ chứ giờ thì già rồi, vừa già vừa xấu vừa ngốc nghếch, vụng về, dốt nát... Cả ti tỉ thứ xấu xí nó đổ hết lên đầu mình làm sao mà tự tin cho được
    Chưa bao giờ dám kiêu
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    có fải là mình kiêu đâu, là do người ta bảo mình kiêu đấy chứ. Không yêu cũng bảo là kiêu, không có người yêu cũng bảo là kiêu, thế thì nhận là kiêu đi cho nhanh
    Ừ thì xấu, già, ngốc nghếch, vụng về, dốt nát...thế thì sao nào? thì cũng vẫn fải tự tin, đằng nào nó cũng thế rồi lại thêm cái không tự tin nữa thì chả có gì à, hê hê
    Màu mè cho đời thêm vui, hôm nay đang dở hơi đây, nhức hết cả đầu
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chính xác là chẳng có gì đấy. Hê hê. Cười ra nước mắt mất thôi
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay U lạ nhỉ, chả giống mọi ngày. Mình cố vớt lên mà không được. Thôi,kệ, cho chìm
    Về đi ọp cho đời thêm vui
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo đang lên cơn hâm mà lại. Hoàn toàn bó tay
    Nặng thế này có muốn vớt cũng chả được Mà cũng có thể uất ức vì không được offline, hờ hờ
    Cả nhà vui vẻ nhớ
    I nhận trách nhiệm về tường thụât cho U nghe nhớ
  10. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên đi off với box TS, có nhiều thứ để lại ấn tượng tốt. Buổi off nhẹ nhàng mà ấm cúng, chị em TS cũng vui tươi và trẻ hơn tuổi rất nhiều . Hôm nay được nghe anh Lênin nói chuyện về Tử vi lý số rất hay, cứ gọi lại mở to mắt ra nghe
    Cám ơn Una đã có ý tưởng hay và chị HNP đã tổ chức rất tuyệt

Chia sẻ trang này