1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật chi tiết đây :
    Hôm đó, tính mình vvốn đúng giờ, đúng 18hkém 15 phi từ cơ quan , 18h00 phút chắc là quá 10 hau 20 giây gì đó có mặt ở Vườn Hồng. Đến nơi, người đầu tiên mình nhận ra ngay đồng chí yếm đào lẳng lơ, đang đứng cùng 2 nguời bạn, nguyên do là vì ảnh đồng chí này đầy rẫy trên box Du lịch và có 1 số ở box Tâm sự. Mình liền giả nai phi vào hỏi : Bạn ơi đây có phải hội 25 tuổi ko? Chắc mãi nói chuyện nên đ/c ko để ý lắm hay sao, cứ cười nửa đùa nửa thật bảo : Ừa, đúng rồi, hội phía trước là bầu trời à, đây này, yếm chỉ ra đằng sau, mình thấy 1 đ/c con gái ngồi buồn so , ủ rũ( chắc tại bị đ/c yếm bỏ rơi. Mình liền ra ngồi cạnh, hỏi han giao lưu, hoá ra đây là đ/c Ishiohana( phiên dịch tiếng Nhật là hoá đá). Một lúc thì đ/c Đạt NCD đến, 1lúc sau đ/c Hà Nội phố đến. Người tươi tắn vui vẻ thế mà cứ hát mãi ca khúc người tương lai của em ơi, anh là thằng quái quỷ nào mãi ko thấy xuât hiện nhỉ Thật tội nghiệp
    Bỗng dưng mình ngoảnh ra phía sau thì thấy 1 cô người Nhật hơi beo béo đứng đó từ lúc nào, hỏi ra thì ra đó là nhân vật Trà Hoa Nữ
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá không đi hết buổi off để thưởng thức su kem, khế và trà đá
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhí nhố cả nhà!!!
    Thank cả nhà về bữa lẩu tối qua và đặc biệt là Hóa đá đã cất công đứng đợi đón Yếm và chở đến tận Vườn Hồng

    Sáng nay Yếm phải cấp tốc nạp vài cốc nước lọc và đồ ăn sáng ngay cho cái dạ dày vì đói quá. HÌ!
    Ah! Đã đọc lại cái bản tin ọp ẹp có nhắc tên Yếm. Mấy hôm đó Yếm đi vắng nên ko cập nhập thông tin về vụ nhậu nhẹt này. Hề!
    Dù sao đến phút chót vưỡn có mặt
    Cuối tuần roài, mấy hôm tới nghỉ lễ, vui vẻ cả nhà!
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Sau đó đến màn tranh luận nảy lửa xem đi ăn ở chỗ nào. Mình và đ/c NCD ko thích ăn lẩu vì trời nóng, mấy đ/c chí kia lại thích ngược lại. Sau 1 hồi nói đi nói lại, phe mình thua các chị em vì quấn số ít hơn nhiều
    Chốt là đi ăn lẩu ở quán rượu Ong rừng. Đến nơi, lên tầng 2, ngồi kiểu bệt lên sàn. Khổ cho em Trà Hoa Nữ mặc váy, ngồi chắc mỏi chân lắm em nhỉ Một lúc sau có 2 đ/c nữa đến là hoa xương rồng 81 và oh_mylove. Sau đó 1 lúc thì đ/c rùa ngốc đến. Mà tự giới thiệu bắt đầu lần lượt : tên , tuổi, nick, ý nghĩa nick.
    1. Ishiohana- tên là gì ồn ào quá quên mất rồi, phiên dịch tiếng Nhật là hoá đá, sn1982, đồng nghiệp với mình, học cùng trường đại học.
    2. NCD- Nguyễn Chí Đạt- 1982
    3. AnghenLenin- 1982
    4. Rùa ngọc hay rùa ngốc cũng được-1980
    5. Hoa xương rồng 81, tên là Phương à, ồn ào quá chả nhớ, hỏi ý nghĩa nick thì cô bạn ôi mai lớp nói là cái gì gì mọc phía trên cây xương rồng í, chả hiểu
    6. Oh_mylove- ăn mặc sành điệu, ***y nhất hội, 1981.
    Em này đang yên đang lành đòi đổi chỗ ngồi cạnh mình bê tay trái làm mình cứ phải quay sang bên phải để ăn, không dám nhìn sang trái
    7. Trà Hoa Nữ-1982- Vân Anh, giống người Nhật, Hàn Quốc, Trung quốc cũng được
    8- Yếm đào lẳng lơ, lúc thì nói Sn1983 lúc lại nói Sn1985 chả biết đâu mà lần Ý nghĩa nick thì ko chịu bảo bảo mọi nguwòi đi hỏi đồng chí lá rụng ven rừng, chả biết đ/c này là ai nữa, pó tay
    9. Chả trò Hà Nội phố - tên Ngọc, Sn 1980, người luôn vui vẻ cười đùa suốt cả buổi, người mà ai cũng biết khi luon hát rất hay bài ca người tương lai của em ơi[/b
    10. Tung tăng- tên Hiền, sn 1982, trước đây có nick khác nhưng kiên quyết ko cho biết, chả hiểu tại tsao, chắc muốn chôn vùi quá khứ bi thương( cũng có thể là hoành tráng).
  5. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bạn Anghen giới thiệu thiếu 1 người, nên tớ bổ sung:
    11. Anghen_LeNin: SN 82 đầu hói, bụng phệ mà vẫn đẹp trai
    Làm tất cả mọi người sửng sốt vì cái tuổi quá non, so với kỷ lục vô địch ttvn mà anh lập được 25 tuổi - 10 mối tình trong 8 năm.
    Trước khi về AL, ko quên tặng cho chị em một câu mà đảm bảo sáng nay hộp thư của AL, hẳn đầy PM của chị em.
    Thôi em bận PM cho bạn AL đã, mọi người tường thuật tiếp nhé.
    Tối qua hay thật mọi người nhở
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi, em đã type một đoạn rất là dài, nhưng anh Anghen lại kể hết rồi. Thôi, em chả post lên nữa, trùng lặp mất. Còn đoạn cuối anh kể nốt nhá. Em đi làm việc đây (tuy đồng chí ấy sinh năm 82 nhưng mình lịch sự, gọi là anh. Ví lại, chị Yếm sinh năm 85 thì đồng chí này sinh năm 82 là fải rồi)
    Sửa sai cho anh Anghen chút (chắc mải ăn nên nghe không rõ)
    Em Oh_mylove trẻ nhất hội nhá, sinh 83 nhá, ứ fải 81. Sửa đi không là em í kiện đấy
    Thiếu bạn Yo của bọn em nữa nhé. Trước khi Yo đến, NCD bảo bạn í béo lắm, to lắm, tám mấy cân đấy làm mình với chị HNP cứ tưởng tượng.... Cuối cùng rõ là một người vừa vừa, dễ thương
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    Ồ mai lớp ơi có người nhớ nhầm năm sinh em kìa
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Với lại, sao tự dưng tên mình lại thành Hoá đá. Bắt đền mọi người, hay mình lập cái nick mới: Nguoidanbahoada nhỉ
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Èo ui, nói thật nick dài quá chị chẳng nhớ nổi. Thôi Hoa đá hay hoá đá đều được. Hay cả mà
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chưa kể xong:
    Đồng chí Yo_hasukhoi là nguwòi đến cuối cùng, thấy đ/c Đạt bảo đ/c này nặng 80 cân to béo vô cùng, đến lúc đến thấy đ/c Đạt nói hơi thậm xưng. Đ/c này mình ngưỡng mộ từ lâu vì có rất nhiều ảnh con gái xinh post bên box Album Chả biết đ/c có quen một trong các em ấy ko để giới thiệu cho mình 1 em nhỉ
    Kể đến màn ăn uống: Mình chỉ chiến đấu nhiệt tình giai đoạn đầu, đến giai đoạn lẩu thì do ko ăn được cay nên ăn uống cầm chừng, xã giao, thế mà em Trà Hoa Nữ cứ tiếp tân suốt là mình cay xè cả lưỡi cả họng cứ phải cố ăn để đáp lại tấm thịnh tình Đ/c Rùa ngốc thì hôm nay ngại ngùng cái gì mà bẽn lẽn ít nói thế ko biết( hay tại ngồi cạnh mình nhỉ)

Chia sẻ trang này