1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Đúng là giấc mơ có thật hehe. Còn bạn nào bị ốm thì ăn uống cẩn thận, thuốc thang đàng hoàng nhé. Chúc mau khỏe.
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có kẻ chị rủ đi mà ko thèm đi đấy, biểu chị là còn đi kiếm xế, ghét ko!
    đi cổ động mà trận này thắng kiểu ăn may nên cờ quạt cũng ít hơn và tinh thần cũng ko cao cao
    Nhưng ko sao, vưỡn vui như thường. Hòa vào dòng người, thùng....xoèng....thùng....xoèng......
    Việt nam...cố lên nào....
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    VN vào tứ kết, trước khi giải diễn ra thì đó là điều không tưởng kể cả đối với một người luôn tin tưởng và hi vọng vào một điều kỳ diệu nào đó, như tớ chẳng hạn.
    Trong cuộc sống của mỗi người cũng thế, có thể, biết đâu đấy, trong vòng 3 tháng tới, một điều gì đó rất tuyệt sẽ đến với tớ
    Ốm à? ốm thì cũng chẳng có ai chăm sóc, tự fải chăm mình, vẫn phải chăm thêm cho người khác nữa, nên cách tốt nhất là mau chóng mà khoẻ lại. Kể cứ làm người vững vàng mãi cũng chán quá rồi, muốn được nhõng nhẽo, muốn được người khác chăm sóc, dù là một chút thôi
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Who knows what miracles you can achieve? When you believe, somehow you will, you will when you believe
    Hê hê cả nhà ơi, tổ chức ăn mừng chiến thắng chứ nhỉ Ăn mừng đê, ăn mừng đê (chỉ được cái hét to là không ai bằng, hì )
    Là lá la
  5. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, tiếc quá, cứ nhè lúc mình đi thì có bao nhiêu là sự kiện hay Việt Nam vào tứ kết này Khánh Hà và Tuấn Ngọc sắp có show ngoài HN này, mình mà ở nhà, chắc có người sẽ "bị" rủ đi nghe với mình Mê Khánh Hà với Tuấn Ngọc quá đi, mà có mấy khi ra HN đâu Tiếc quá, tiếc quá Mơ ước được nghe live mãi cơ
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 18/07/2007
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chúc ngủ ngon! Tớ đi ngủ đây, mai còn dậy Dạo này sức trẻ giảm nhiều quá, già rồi, già thật rồi
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì ăn mừng, nhưng ăn mừng thế nào bi giờ? À, hôm thứ 7 VN đá trận tứ kết, cùng lúc nhà cún đang ăn uống đấy, tiện thể đi đua xe chào mừng VN vào bán kết luôn
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Liên hoan vui quá nhở? Mình đành... đứng ngó vậy thôi Nẫu
    Trời, vừa check lịch thi kỳ sau, ngày thi cuối cùng là 16.2, tức là 10 Tết âm. Tức là mình sẽ về nhà sau Tết, ôi, cái Tết cô đơn thứ hai Thế này thì còn nước non gì cơ chứ Thích về nhà Tết cơ
    Thôi, sau Tết về ăn chơi... cũng được nhể
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 18/07/2007
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế nào nhở? ở xa thì đành chịu chứ biết làm sao? I cũng đang muốn đi xa đây, đi thật xa, thật xa...
    Không dám chắc nếu làm lại, mọi thứ có tốt hơn, có dễ chịu hơn không? Tự dưng chả có hứng gặp gỡ, trò truyện gì với ai hết, những câu chuyện cũ rích, những đề tài chẳng bao giờ thay đổi, những câu hỏi muôn thuở... Đấy, mình có gì mới? có tự làm mới được gì không?
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng hồi tưởng những gì đã qua. Và thường thấy quá khứ đẹp hơn hiện tại. Chả hiểu mình sống kiểu gì mà lại thế? Càng sống thì càng fải đẹp hơn chứ, thế là sao nhỉ? mình fải làm gì bây giờ???
    Ở đâu đó có topic nếu thời gian quay trở lại, bạn muốn trở lại thời gian nào? Nếu nhá, chỉ là nếu thôi, sẽ ước được quay trở lại những ngày học cấp II, có một cậu bạn rất thân mà tự dưng mình thấy nhớ.Đúng là có người cùng phấn đấu, kết quả học tập tốt hơn rất nhiều. Những tình cảm rất trẻ con và trong sáng, những buổi đạp xe đến nhà nhau chơi, bọn con trai bắt cá, chặt mía, bọn con gái nấu cơm...Mà nếu được quay trở lại một thời điểm nào đó mang tính chất quyết định, sẽ lựa chọn lại trường ĐH, sẽ không học trường mình đã học nữa, sẽ học cùng trường với U, và giờ chắc là sẽ khác.
    Vì điều đó không xảy ra, nên đó chỉ là suy nghĩ ngay tại thời điểm này. Được cái I không bao giờ hối tiếc về những gì đã qua, nếu có sai chỉ nghĩ làm sao mình biến cái sai thành đúng, và phấn đấu ở tương lai để không mắc sai lầm như thế nữa. Thật chẳng dễ dàng, nhưng giờ chỉ nghĩ đến tương lai, và mong làm sao, khi già hơn chút nữa, những kỷ niệm đẹp sẽ không chỉ là những ngày còn đi học, mà là cả những kỷ niệm của tuổi 25,26....

Chia sẻ trang này