1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    thấy chị em vui vẻ thật đấy, xin lỗi cả nhà là tăng 2 ko tham gia được.
    Chúc cả nhà những ngày lễ cuối tuần vui vẻ.
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hướng về phía biển động
    [​IMG]
  3. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    vào đây nà chỉ cẩm cưa em úna thôi. Ở ngoài thì oánh quả lẻ với em ishi rồi
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi hi tình hình nghỉ mùng 2.9 ở nhà thế nào nhỉ? Chính ra lúc này ở Hà Nội cũng thích lắm đấy. Nhớ 2.9 năm kia, thiên hạ kéo nhau đi chơi ở chỗ khác hết, HN vắng vẻ thích ơi là thích. Thời tiết vào thu, rủ nhau đi ăn ốc, ăn trứng cút lộn, nem chua rán, rồi lang thang thưởng thức trời se lạnh của mùa thu HN và xem phim... Cuộc sống tươi đẹp biết mấy!
    2 năm sau, trong ngày 2.9, ta cũng lang thang trên những đường phố nhưng không thân quen, tiết trời cũng lạnh nhưng không phải mùa thu Hà Nội, và không có ốc, nem chua, trứng cút... Hoài niệm chợt ùa về, lấp đầy tâm trí. Một cảm giác man mác thoáng qua và một cách vô thức, đặt bàn tay lên trái tim, cảm nhận thấy một tình yêu còn dạt dào và cháy bỏng. Tình yêu Hà Nội...
    2 năm sau, trái tim vẫn nóng bỏng bầu nhiệt huyết, có lẽ điểm khác biệt là cái đầu đã bắt đầu nguội lạnh. Sự nguội lạnh của tuổi già, có phải thế chăng?
    Chúc mừng ngày quốc khánh 2.9. Việt Nam muôn năm!
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Em chào cả nhà. Từ hôm off về em mới có dịp điểm danh. Tại dạo nay cty e làm việc nhiều quá mà.
    Tuy rằng buổi off qua đã lâu nhưng vẫn đọng lại trong em những điều đáng ghi nhớ ( nghe giống bài văn phát biểu cảm tưởng hồi cấp I của m ghê )
    Đầu tiên là bác NCD. Lâu lắm rùi em mới gặp. Cũng phải hơn 1 năm rùi đấy. Bác vẫn phong độ như ngày nào .
    Ngoài ra em còn găp được bao nhiêu người mới. ai cũng xinh gái vui tính cả. Và ấn tượng nhất là anh AL. Hi hi anh có tài bói mà ai cũng khâm phục.
    Buổi Off nhẹ nhàng thoải mái. Mong rằng TL sẽ còn nhiều dịp chúng ta lại tụ tập tiếp
    Chúc mọi người 1 kỳ nghỉ vui vẻ
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Áo Trắng ai về qua lối gió
    Tóc thề heo hút lạnh bờ vai
    Chiều nghiêng dáng nhỏ phôi phai nắng
    Rụng xuống hồn tôi nỗi nhớ hoài.....
  7. alex_win

    alex_win Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu Hà Nội >>> buồn<<<
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Bán ảnh una chất lượng cao đây, cực kỳ rõ nét, kích thước 1024 X 768. Anh em nào có nhu cầu pm ngay nhé, đặt trước sẽ có discount ha`ha`
    Buck
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn Ảnh ở đâu mà bán Với cả có cho không chưa chắc người ta đã lấy nữa là bán há há
    Cả nhà nghỉ lễ vui vẻ nhỉ, Una về rồi Hình như lại béo lên hị hị
  10. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới để ý em AQ hết sức vớ vẩn. Cưa là cưa thế nào? Liệu về mà câu cá đi em ơi, à, ở trong này cũng có vài con hay sao ý. Thử xem cần đã chắc chưa, mồi đã ổn chưa thì thả câu đi thôi. Khéo thu hoạch lớn cũng nên. Hoành tráng thế còn giề

Chia sẻ trang này