1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch 5 tháng hôm trước nói với U ấy, chính thức bị phá sản. Không còn cách nào khác là vẫn phải chờ, và sẽ fải lấy một ai đó. Chỉ cầu mong, người mình lấy là người mình yêu.
    Chúc U và mọi người luôn vui vẻ.
  2. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    em iu vẫn còn ở đầu mùa hạ sao?
    Khi mùa thu về đến ngõ thì trời kéo màn và mây mưa sì sụp.. Em có nghe thấy nữ sĩ Xuân Quỳnh đã than rằng:
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
    Đêm qua anh mơ thấy một vầng trăng tròn trong vắt, xung quanh mây nặng. Trăng rơi cái phụt và mưa.
    Nhớ em
    Anh không thích cá mú nhá
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Vứt hết thơ với thẩn đi, vứt hết sự lãng mạn đi, vứt hết đi, vứt hết... mệt đầu
  4. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0


    Thơ là 1 nghệ thuật cao quý, kỳ diệu
    (sóng hồng)
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu.
    yêu mệt nghỉ
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng nha. Lạnh quá cơ!
    I: Sao kế hoạch lại hỏng nhỉ? Chắc bố mẹ không cho à?
    AQ: Thơ thẩn ghê cơ. Nhớ nhiều nè
  6. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Thích mùa thu HN nhất vì có SN mình
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cứ nhớ nhau đi, để tôi một mình cô đơn đi
    Chán.
    Tự dưng chả muốn làm gì.
    Chả muốn tham gia cái gì.
    Chả tin tưởng cái gì.
    Hai người ở lại nhớ nhau nhá.
    Tôi đi đây.

  8. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0

    ishi ơi :(( (còn bỏ lại cái guốc này làm gì)
    úna ơi HN trở lạnh, ôm ishi cái đây
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới về. Mưa và lạnh quá! Giá có ai đó ôm mình
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Sao thế I Vừa nghỉ lễ, vừa off eff hoành tráng xong lại tâm trạng thế này sao Relax xem nào, đời còn dài, tiền còn nhiều, giai cũng còn... khơ khớ. Cứ bình tĩnh, đâu khắc có đó Giai nào bỏ qua người như I của mình đây thật đúng là... ngốc nghếch và đáng trách quá đi mất
    Mà Una hỏi cả nhà có ai làm gì không mà off xong Ishinohana lại thành ra tâm trạng thế này? Hỏi thật đấy! Ai có lỗi thì thú tội đi, sẽ được giảm án
    Ai?

Chia sẻ trang này