1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    ặi, tỏằ nhiên I làm U nhỏằ> lỏĂi nhỏằng hỏằ"i tặỏằYng, ặỏằ>c mặĂ nhâ. QuĂ khỏằâ lúc nào nhơn lỏĂi câng thỏƠy lung linh, nhặng kỏằ thỏằc nỏu quay trỏằY lỏĂi câng chặa chỏc 'Ê 'ỏạp nhặ mơnh hỏng nghâ. U cho rỏng vơ mơnh vỏôn cỏƠt giỏằ nhỏằng kỏằã niỏằ?m và quẵ trỏằng thôi I ỏĂ U câng không biỏt nỏu bÂy giỏằ quay trỏằY lỏĂi thỏằi gian thơ U sỏẵ quay lỏĂi lúc nào, có thỏằf là mạa thu nfm ngoĂi, gỏĐn thôi, nhặng U sỏẵ sỏằ'ng vui vỏằ, hỏằ"n nhiên nhặ bÂy giỏằ, sỏẵ thoỏÊi mĂi và phỏƠn khỏằYi hặĂn Sỏẵ trÂn trỏằng nhỏằng phút giÂy ỏằY cỏĂnh bỏĂn bă hặĂn, và nhỏƠt là sỏẵ dỏằât khoĂt chuyỏằ?n offline hặĂn, ỏằ
  2. haithanhvnn

    haithanhvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục kiếp Xi` Pam Up giu`m UNA
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0

    NGÔI SAO HÀ NỘI
    Nhạc và lời:Vĩnh Cát
    Những vì sao lấp lánh giữa bầu trời Hà Nội
    Những vì sao không nói nhưng biết chờ biết đợi
    Là sao Anh, là sao Em .
    Là sao Anh ,là sao Em.
    Anh không làm sao Hôm,Em chẳng làm sao Mai.
    Phải tìm nhau mãi mãi.
    Em không làm sao Mai,Anh chẳng làm sao Hôm.
    Chỉ làm ngôi sao không tên,để được gần nhau suốt đời,
    Để được gần nhau suốt đời,được gần nhau suốt đời.
    Để được gần nhau suốt đời.
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chuối quá, vừa sáng tác một bài thơ sến chảy nước trên blog . Thôi suy nghĩ vui vẻ tẹo cho đời nó tươi vậy nhỉ?
    Thế nào nhỉ, nghĩ ra cái gì vui vui một tí xem nào. À, phải rồi, nhớ lại chuyện ở nhà xem nào. E hèm, bây giờ không có ai nên cứ tạm nhận khuyết điểm mệt nghỉ cái nhỉ, chả bù cho lúc ở nhà, biết sai lè lè nhưng cấm có bao giờ mở miệng nói câu mình sai. Chính ra mình cũng bướng kinh phết. Dạo này thức muộn toàn 8h30, 9h mới mở mắt lần 1, như bạn Dũng bảo thì mình đã quen với giờ giấc ở đây rồi đấy, kết thúc muộn, bắt đầu muộn Được cái sáng thích lúc nào dậy thì dậy, chả có ai bắt phải dậy sớm như ở nhà. Ở nhà á, ngày làm việc thì cứ tự động mà dậy chuẩn bị là lượt đi làm, chứ ngày nghỉ nằm khò khò mấy cũng chỉ tầm 8h là mẹ sẽ vào gọi dậy. Gọi 1, 2 lần không được mẹ sẽ tháo màn , lay bằng được thì thôi. Túm lại thực ra là đã để đến lúc mẹ vào phòng thì cũng chẳng ngủ được nữa, nhưng mà hay trêu mẹ, cứ nằm ì ra không thèm dậy (lại bị mẹ mắng chè hâm lại, gái ngủ trưa ). Thế là phải lò mò dậy. Dậy xong thì thường đi chợ với mẹ, không quên vòi vĩnh làm bún phở lẩu bánh các kiểu, tóm lại là không phải cơm. Nếu hôm nào mẹ bảo vẫn ăn cơm, mà lại với cá nữa, là mặt bí xì xị ra, xong rồi dỗi , kêu không thích ăn. Nên nhiều lúc sẽ được mẹ nhân nhượng mua cho thêm cái khác để mình ăn, mình không thích ăn cá, vì cá có nhiều xương, sợ hóc, mới cả ăn cá không ngon bằng ăn thịt. Chỉ trừ trường hợp chả cá với cả cá ba sa thì mình thích, tại nó hông có xương, ặc ặc, lớn đùng mà vẫn không sửa được. Chẳng hiểu sao sang bên này lại thèm ăn cá, nhưng mà cá hộp bên này chán lắm, thế là nửa năm rồi chỉ thỉnh thoảng ăn cá hộp, còn toàn thịt bò thịt gà thịt lợn. Không uống sữa, ăn bơ hay pho mát gì cả, ghét
    Sáng dậy rồi thì đi làm vệ sinh cá nhân, nhưng mà đôi lúc cũng phải nằm khểnh... chờ. Chả là ở share toilet, nên nhiều khi có người dùng thì mình lại phải đợi. Ngại nhất là lúc dậy muộn, sắp đến giờ vào lớp mà toilet vẫn cứ occupied, bức xúc kinh lên được May quá trường hợp này không nhiều, vì thường bọn kia phải đi sớm hơn mình.
    Dạo này dậy không ăn sáng, toàn đi học luôn, hoặc là ở nhà thì học bài lướt net đến trưa ăn một thể, bây giờ ko có khái niệm breakfast với Una này nữa, chỉ có khái niệm brunch (breakfast + lunch) thôi. Hì, dạo này tích cực nấu cơm với ăn mì miến quá nên sắp hết sạch thực phẩm rồi. Nghĩ đến lúc ra chợ Đồng Xuân è cổ ra vác đồ về mà ngại kinh
    Ở đây nằm ngủ không cần màn, nhưng mà ở gần thiên nhiên nên thỉnh thoảng có vài con be bé bay vòng phòng cũng khó chịu phết. Hôm nào đuổi chúng nó ra không được thì trùm chăn, mặc dù dạo này khá là nóng. Nằm ngủ vẫn có gối ôm. Nhưng không bỏ được cái bệnh rất dở là ngủ không yên giấc, lắm hôm mơ mộng sáng dậy vẫn còn ú ớ. Thấy chênh vênh trên giường, gối văng xuống dưới đất, đầu óc quay cuồng. Mệt mỏi phết Làm sao để ngủ ngon hơn nhỉ?
    Oài, viết một lúc lại vẫn thấy nhớ mẹ quá! Thôi không viết nữa.
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hoa mười giờ thay cho tháng 10 nhé!
    [​IMG]
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hì, cảm ơn chị Yếm, hoa đẹp quá! Chị dậy sớm thế?
    Nhưng mà tháng 10 năm sau cơ chị ạ Lâu quá
    À, cám ơn bạn Haithanh đã chăm sóc up hộ topic nhá Chào mọi người tớ đi ngủ đây, mắt vẫn thức lắm, nhưng có lẽ đi nằm mai còn dậy sơm sớm một tí, dạo này dậy khí muộn
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 19/07/2007
  7. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thử gửi cái ảnh cho Una xem có thấy được ko?
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Oái, đã chuẩn bị cả váy cưới cho mình cơ à? Nhanh thật Đẹp quá nhỉ, cái này Una mặc chắc chắn là đẹp và không bị béo đâu Ôi, độ cuối năm sau là được mặc cái này rồi nhỉ, hạnh phúc quá
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Không biết tháng 10 (âm lịch) năm sau có được mặc áo đẹp thế kia không nhỉ. Hi vọng là...
  10. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hy vọng vẫn mãi chỉ là hy vọng I mặc chắc sẽ đẹp hơn đấy, thôi I đi trước làm mẫu cho U nhá

Chia sẻ trang này