1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lang thang bên topic ảnh cưới lại thấy cô bạn cấp 3, chắc là cưới xong rồi. Nghĩ đến mình thấy tình hình là rất tình hình
    Tự do muôn năm!
    Hô hào tự cổ động bản thân tí chứ không run quá, từ giờ đến năm sau phương hướng đường lối cứ gọi là lệch lạc tùm lum hết cả Làm sao để hoàn thành kế hoạch t10 nhỉ
    Ishinohana ơi, đừng tu nữa. Vào đây bàn bạc với U này, chết mất thôi, các bạn cứ bỏ mình mà đi thế này, buồn quá, hị hị
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đây, mời bác cứ tự nhiên. Đã bảo vào blog thì lại không thèm vào cơ
    http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-2156946441244870685&hl=en
    Ôi, Việt Nam, đất nước tình yêu. Anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ôi hôm nào cũng ăn no quá thế này chết mất, nhưng mà không thể kìm được. Chả mấy khi có bữa ngon, có rau muống xào này, nước canh sấu + cánh gà rán. Hic hic
    À, buồn cười quá. Mình thế này hôm nọ đi qua khu người Việt bị mấy thằng cha người Đức nó gọi ới theo Việt Nam! Hallo mà giật hết cả mình. Tí nữa thì theo phản xạ định quay lại, may mà sau 2s suy nghĩ vẫn kiên quyết bước thẳng không quay đầu lại, dù sao thì cũng không có dính dáng gì đến mấy thằng cha đấy cả. Cay thế, chưa bao giờ bị nhận là người VN, trừ hôm đấy
    Còn hôm nay y như rằng đi chợ Đồng Xuân các cô bán hàng cứ liến thoắng tiếng Đức với mình một tràng, chả hiểu gì cả, ngớ ra, các cô ý lại buông cho một tràng nữa, lại xen cả âm Nghệ Tĩnh vào làm mình càng chẳng hiểu. Thế là chán quá bảo Cô ơi thực ra là làm sao ạ? Cô ý há hốc miệng ra kêu Ôi giời người Việt à? Rồi cười ầm ĩ kêu là không có gì đâu, cô tưởng người nước ngoài nên tán tụng giới thiệu hàng hóa tí ý mà. Hí hí, cô ấy còn bảo người Việt sao trông Tây thế không biết. Hẹ hẹ
    Công nhận so với dân châu Á mình vẫn thuộc dạng to cao lực lưỡng Da thì sau mùa hè thành nâu rồi, tóc vẫn còn hơi xoăn, nên là...
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Công nhận to cao lực lưỡng thật, anh nào ko cẩn thận bẹp ruột như chơi
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    "Mây giăng giăng bay chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm"
    Đây nếu ko nhầm là giọng cô Lê Dung ấy chứ..
    Mình ở Việt Nam mà còn yêu, nhớ thiết tha mảnh đất này, nói gì đang ngồi ở nơi xa như Una nhỉ..

  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Trọng Tấn hát nghe phê hơn, đ/c gái này hát giọng hơi yếu rồi thì phải
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    @I ui :chị sợ nhắm nhắm ý ,ko khéo lúc ý cáu ai đấy khất hẹn vụ ăn kem em lại đạp chị lăn quay thì chết .
    Mà I ơi ,đã PM cho Ang chưa ?Hỏi thăm tí để chị còn tiếp bước em chứ .
    @tung_tang oai : đi Đà nẵng hả ,bao giờ đi đấy xem chị có ké cẩm được ko nào .
    @Una ơi :tình hình là cái kế hoạch của em triển khai đi chứ hok lại ko vượt được kế hoạch đề ra bây giờ .
    Mà ko thấy tăm tích Trà hoa nữ nhỉ ?Ko biết có phải vì say rượu mỹ tửu ko mà ko thấy bóng dáng đâu .
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Thuý Lan đấy, không phải Lê Dung đâu. AL chả biết gì, bài này TL hát là đỉnh nhất, nghe ngọt ngào thế không biết, khi em nói yêu anhhhhhhhhhhhhhhh
    Chị Rùa ơi hu hu, vấn đề là em phải tìm một anh nào đó tình nguyện bẹp ruột Hơi bị khó, vì các anh giai bên này hơi nhỏ bé quá
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà 1 chiều đẹp trời nhé!
    Sry mấy hôm "mất tích" hơi lâu ko vào hỏi han tình hình anh chị em được...
    Mấy hôm lạnh lạnh...lại thèm lẩu rồi ruangoc ơi...Ishi ơi....tung_tang ơi...THN ơi....UNA ơi...........
    Chẹp..chẹp...thèm............
  10. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bắt đền chị HNP này. Mới sáng ra hu hu
    Lạnh và đói quá hu hu
    Bắt đềnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Chia sẻ trang này