1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thì ảnh tớ vẫn post trên này Yo này. Yo bảo bác AL có điêu không, trông tớ thế mà bác ý bảo tớ béo. Chỉ là đầy đặn thôi, như chị Mathuyen bảo ý
    Chị Mathuyen ơi, em vẫn đương tìm kiếm chị ạ. Tự nhiên em lại nghĩ giống như người ta vẫn bảo, cứ mải mê tìm kiếm ở đâu xa trong khi biết đâu thực ra hạnh phúc đang ở ngay cạnh mình mà không biết Thì đây, hạnh phúc là ơ topic này và có những người bạn luôn quan tâm và nhớ đến mình như này, hạnh phúc đây thôi
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ảnh UNA ở trang nào thế ? Yo đã xem được đâu
    Em ra độ chớm thu
    Hoa sữa rơi đầy trên tóc rối
    Anh đi bên em mà như đã xa rồi
    Dẫu vẫn mắt ấm, tóc bồng
    Tiếng cười cũng vọng thanh âm Hà Nội
    Đường Cổ Ngư xưa lần đầu em bước
    Say nỗi buồn mềm môi
    Quán Rock đông người
    Những ánh mắt mơ hồ như sương nhạt
    Ly cà phê pha kiểu khác
    Anh say mê với những giai điệu điên cuồng
    Và vài người bạn quen
    Tất cả đều thuộc về Hà Nội
    Trừ em...
    Bàn tay anh lạnh hơn xưa
    Em hoang mang nắm, giật mình buông
    Rồi lại nắm
    Phía trước là phố nào xa thẳm
    Đêm phương xa chiếc lá nào rụng ngang trời?
    Em về thôi
    Hà Nội đẹp
    Hà Nội mơ, mãi mãi là Hà Nội
    Anh có từng bao giờ gặp lại cảm giác của một chiều mờ sương phố núi
    Hôm nào chưa cũ
    Khói ấm len vào mắt môi nhau?
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thì ở mấy trang trước đấy thôi. Yo xem rồi còn gì Mấy cái nhỏ tí tẹo ý, thế mà dám bảo mình béo. Grừ! Chỉ được cái nói... đúng
    Cám ơn Yo và những bài thơ nhé, đọc nghe thấy man mác quá, lại nhớ HN rồi. À sáng nay Una ăn phở nhé, làm từ hôm qua, lát pót ảnh cho mọi người xem. Nhưng mà chụp bằng cell phone xấu mù, máy ảnh hỏng rồi
    PS: Dạo này vui tệ, hôm qua chat với bạn, bạn ý bảo yên tâm đê, con giai giờ có nhiều người thích con gái béo có da có thịt lắm cơ. Hí hí
  4. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ con gái nhưng cũng thích con gái có da có thịt lắm. Bạn Una nhìn yêu thật đấy
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ui ui! Vừa post bài xong đã có bạn khen rồi này. Thích quá Cám ơn bạn Lan_than (Lẩn thẩn ) nhé Rảnh rỗi vào đây chơi với bọn tớ Cùng 25 tuổi đúng không Vào đây buôn bán, tâm sự nhé
    PS: A, Lan_than cứ khen tớ như vậy tớ thấy cuộc đời đáng yêu quá
  6. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ừh nhá, cho tớ chơi với nhá, cũng 25 tuổi, nhưng sắp hết tuổi "vật vã" nhất này rồi.
    ps: Una, cuộc đời vẫn nhiều niềm vui lắm mà, hì, cái topic này cũng rất đông vui nữa. Ko lèo tèo như topic của tớ, hì.
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Welcome, welcome Ở đây toàn các bạn sắp giã từ tui vật vã nhất vào than thở chia sẻ với nhau thôi. Lan_than cứ vào đây chơi thoải mái Kể ra sớm hơn một tẹo thì còn có offline nữa cơ Nhưng mà không sao, còn off nhiều, không lo
    Ừ cuộc đời nhiều niềm vui lắm, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, nho nhỏ thôi nhưng gói lại cũng đủ một ngày cười. Nhiều khi chỉ cần một vài dòng chia sẻ của người bạn chả biết mình là ai và ở rất rất xa cũng có thể làm mình vui đến tận cuối ngày Với Una thì vẫn luôn là vậy, và mong mọi người cũng thế
    À, còn topic này nó có 3 năm tuổi đời và đã lên dến version 4 rồi đấy Lan_than ạ, thế nên lúc nào cũng thân thiết và đồng cảm là chuyện đương nhiên
    Tặng Lan_than hoa hồng trước nhé
  8. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hì, thực ra tớ cũng hay vào đây hóng hớt, thấy Una post bài suốt, cũng biết topic của Una được mấy năm rồi, thấy phục Una quá. Tớ thì phập phà phập phù, lâu lâu mới có cảm hứng lên xì-pam lung tung.
    Cảm ơn hoa hồng của Una nhé, hôm nay tớ cũng có 1 niềm vui nho nhỏ rồi. Tớ sẽ nhớ qua đây chơi với mọi người, Una mời đến là khéo ý.
    Được lan_than sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 09/09/2007
  9. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tốc độ spam khiếp thật đấy, tớ cứ đi vắng mấy hôm lại thấy thêm được mấy trang rồi.
    @Chị Rùa ơi, tết ta mới đi cơ, chị cứ từ từ chuẩn bị đi nhé.
    @chị HNP: em cũng thèm quá cơ chị ơi.
    @ ishi đi đâu mất rồi nhở.
    @ Una hôm nay được khen nhìn tươi nhở
    @ AL: bác làm em sợ quá đi mất
    Được tung_tang sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 09/09/2007
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hì, thực ra tớ chơi diễn đàn đã 5 năm rồi mà chưa lúc nào thấy chán cả, thế mới buồn cười Thực ra là cũng có lúc những việc ở ngoài đời làm mình ngán ngẩm và không có tâm trạng để post bài nhưng mà nói chung cũng in ít thôi. Với lại gần đây sang bên này không có nói tiếng Việt mấy nên spam nhiều dã man, chuyện, ko viết tiếng Việt ở đây chả biết sử dụng tiếng Việt ở đâu, khéo vê lại quên, thì khổ Đấy như hôm nọ ngồi nói chuyện với bạn, tự dưng nghĩ mãi không ra một từ, lúc đấy mới thấy xí hổ. Cầm tờ báo đọc thử cũng vấp váp lung tung
    Tớ cũng rất vui vì Lan_than vào đây chơi, thực ra từ ngày topic lên các version thì những người bạn cũ cũng ít vào rồi bạn mới cũng không nhiều nên cũng có lúc vắng vẻ, toàn một mình mình post bài Nhưng mà tớ vẫn cứ tin là topic của tớ ở Tâm sự này là chuyện quen thuộc rồi, không bỏ được. Cứ vào, viết và tin là có thể chia sẻ với ai đó, dù họ có post bài hay không
    Tớ đang up ảnh tiếp, có gì chọn vài cái ảnh Ý đèm đẹp post lên cho mọi người xem nha

Chia sẻ trang này