1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, là vì em giấu mẹt nhưng lại hở... link, ngốc ạ.
  2. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Chà, con gái là thế đó, thật dã mân
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hê hê vui vui vui. Cố lên
    Trời mưa gió lạnh lẽo quá, lại buồn ngủ rồi. Take a snap cái
  4. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    @totochan : sao đi đâu cũng gặp cô Hương thế nhỉ ?
    @ U : tớ là Thiệu Bình (thieubinh) chứ ko phải thiên bình , right??
    @All : 25 ko kể tuổi mụ nghĩa là sinh năm 82, tuổi này hợp với tớ đây
  5. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Sorry bạn Thiệu Bình, tớ mắt kèm nhèm nhìn nhầm, sorry lần nữa nhá
    Tuổi 82 hợp với bạn hả, để tớ bật mí về I cho nhá. Đoạn này nói nho nhỏ kẻo mình lại mắng
    I của tớ là một cô gái rất dễ thương, lãng mạn, cá tính và hiền dịu. Bạn ấy thích thơ văn, tâm hồn phong phú và cực kỳ đảm đang. Là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà Dáng người chuẩn Chưa gặp thì cảm tình, gặp rồi sẽ yêu mến
    Nói thật cả các bạn chứ tớ mà là giai là tớ cưa I nhà tớ khẩn trương Nói thật đấy hị hị
    À, thêm một cái nữa để bạn Thiệu bình tham khảo nha, I của tớ biết tiếng Nhật, nếu biết ý nghĩa cái nick của nàng là Hoa của đá nhất định bạn sẽ ghi điểm đấy
    Chúc may mắn
    Cám ơn chị Totochan, em đã kiểm tra lại rồi hì hì. Ngại quá
    Bạn Superknight lâu lắm mới ghé thăm nhỉ, thảo nào mưa to quá
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 10/09/2007
  6. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    @ U: Bạn nói thật hả? Trên đời vẫn còn tồn tại một cô gái như I sao? Một nửa của tớ sẽ phải là người giống như I . Nhưng U ơi, bạn thử xem 1 anh chàng lãng mạn, mơ mộng như tớ thì cô ấy có chấp nhận ko nhỉ? Vì chính điều này mà tớ đã bị từ chối tình cảm đấy :(. Tớ cũng đọc rất nhiều, và cũng rất thích thơ. Tớ còn có 1 suy nghĩ buồn cười như thế này cơ : để yêu thì nên chọn tớ, nhưng để lấy làm chồng thì nên cân nhắc . Nhưng nếu I chấp nhận tớ thì tớ nghĩ cô ấy sẽ ko phải hối hận đâu . Bạn U giúp tớ nhé .
  7. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Mình có nên show blog chị Úna lên đây không nhỉ ?
    Cho box này lên cơn sốt "truy tìm Úna" lun, hehe.
  8. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em ok, thứ 4 bò nướng nhá. Thích quá, chỉ thương Una thôi.
    Cả nhà nhớ phải chia phần bò nướng cảm ơn chị chuột bạch nhé. Cũng phải, chị Rùa bạch lắm ý. Hí hí.
    Chị HNP đi ăn uống búa xua thế, ko béo lên là phải phạt đấy.
    THN có đi ko nhỉ, lần này nàng mang rượu đi nhé
    Ishi thì ok rồi, những người khác đâu hết rùi, alo alo... Topic này của Una đến phải chuyển sang ẩm thực mất nhở.
  9. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thanks Una, hik, off thì tớ ko đi được roài.
    Chúc mọi người ăn ngon nhé. Hì, vui thì nhất định ngon rồi.
    @ All: Sleep well
    Được lan_than sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 11/09/2007
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn Thiệu bình muốn mình giúp một tay thì mình sẵn sàng thôi. Không hiểu sao đọc title của bạn mình thấy rất là hợp với I của mình Lại thêm phần tự giới thiệu ở trên cũng rất là ổn. Để ngày mai I vào xem I nói như nào, nhưng tinh thần của mình là ủng hộ các bạn nhiệt liệt và hết lòng
    Tung tang: Ừ off đi, gì chứ bò nướng thì U không thèm đâu, ở bên này cũng có mà, chỉ có lẩu lá với lại ốc ếch thì U mới thôi.
    THN: À bánh cuốn đấy là U mua ở chợ Đồng Xuân đấy, không phải tự làm đâu. Mặc dù khoe một tẹo là biết làm bánh cuốn đấy nhớ, cơ mà không có lò xay bột gạo với cả vải màn ở đây để làm, có U làm ngay Trông thèm thế thì chị HNP với ai muốn măm măm mai ăn sáng bằng bánh cuốn nha, chẹp, vừa ăn lại thèm rồi, nhưng mà ở bên này đắt lắm cả nhà ạ. Có biết bao nhiêu chỗ bánh cuốn in ít đấy không, hic hic, tính ra là 75,000 VNĐ cái đĩa đó đới
    Lan than không đi off được à, chán thế Ngủ ngon nhá
    Em Thuy con: Hi hi nếu mà em tung lên đây cách đây chừng 2 năm thì đúng là có thể có vài xôn xao chứ bây giờ già rồi, còn nước non gì nữa đâu Nhưng mà ai có blog thì cứ thử PM cho U xem, biết đâu biết đâu đấy...

Chia sẻ trang này