1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Sao lại vẫn mãi là hi vọng, sẽ thành hiện thực chứ
    Mấy hôm nay cứ thế nào ấy nhỉ, cứ thấy lâng lâng, hồi hộp thế nào ấy, chắc là sắp gặp đựơc rồi, chỉ còn hơn 02 tháng nữa để quyết định cho tháng 10 năm sau thôi, đi đường fải để ý mới được
    Một ngày tốt lành U nhá, I về đây
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mất 3 tiếng đồng hồ công toi, vừa mệt vừa chả được cái vị gì, điên
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nơi Tình yêu bắt đầu
    Cũng là nơi khó nhất
    Trái tim dù biết hát
    Nhưng tình đời dễ đâu
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đây là giọng của trái tim đang yêu roài .
    Hu hu... người đã ra đi rồi seo ?
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nhầm hoàn toàn. Đọc bài thơ thích khổ đấy thì trích ra thôi. Thật khó để bắt đầu lại một tình yêu, đó là lý do vì sao mình vẫn...
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thơ cũng là con người mà .
    Người ta có tâm trạng nào đó thì mới "Cảm" được thơ chứ .
    Một chuyện tình cũ à ?
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chắc tại tâm hồn mình nó... nhạy cảm , cũng có thể vì những chuyện đã qua... Mọi thứ đã qua sẽ không bao giờ trở lại, và có thể ngăn trở những thứ trước mắt nữa. Ôi hai tiếng tình yêu nghe sao quá xa xôi
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hum nào PM "khai thác" cái
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ôi chạm trúng vết thương Đau quá
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Kin kin...đau quá thì thôi vậy

Chia sẻ trang này