1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thất vọng về mình ghê gớm, chị ạ
    Định nhờ khách vào trò chuyện cho vui cửa vui nhà mà vắng toe hoe, chán quá, thôi spam nốt cái này rồi lên nhà mới sẽ quýêt tâm xây nhà thật chất lượng mới được
    Ờ, mà khách khứa xịt bò xong chạy đâu hết rồi ý nhỉ? Nghi ngờ thật đấy!
    Tung_tang ơi bói được chưa? Có gì hay ko?
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 13/09/2007
  2. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Em UNA không có bản lĩnh. Thế mà chị tưởng...
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chị Rùa không đi,chị ấy bỗng nhiên fải ở lại làm thêm. Thế là chỉ còn 3 chị em thôi. Đi ăn sau đó là cafe, về đến nhà là 11h kém
    Thực là hôm nay không có tâm trạng post bài,sẽ kể không hay nên đành im lặng
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thế chị Rùa không đi à, hic. Thực ra đúng là chả hiểu sao mấy hôm nay trong lòng hơi tâm trạng, cũng chẳng có lý do gì đặc biệt. Cứ thấy man mác thôi. Hay là tại thu sắp qua?
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn!
    Mà ở cái nước Đức này cũng buồn thật đấy, ngoài ăn uống, đi chợ, party rồi tán gẫu thì thấy trời đất xầm xì đã thấy buồn rồi. Hôm qua đi ra ngoài trời gió lạnh, một mình mình lầm lũi khiêng đồ từ siêu thị, nào nước rửa tay, giấy toilet, bàn chải, nến, đồ ăn, đồ uống, đủ thứ. Cứ phải trong nhà đầy đủ các thứ không thiếu gì mình mới yên tâm được.
    Thế lúc lập gia đình thì nó như nào nhỉ? Bạn thân mấy đứa sẽ cưới trong t10 này, lại lỡ rồi, chẳng hiểu chú rể của nó trông như nào nữa
  5. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Sao cả 2 người cùng tâm trạng thế. Chắc tại thời tiết. Hà Nội hôm nay cũng xầm xì mưa cả ngày.
    Mỗi lần tớ tâm trạng thường kiếm cái gì đó vui vui lấp liếm nó đi. Thường là đi chơi, đi xem phim, hay đi mua sắm cái gì đó. U với I thử áp dụng xem sao.
    Anh Lenin bảo nếu nói đúng thì anh hay bị ốm, mà từ hôm xem hộ tớ xong, thấy anh ý khỏe như thường, lại còn spam khỏe hơn bình thường ý. Ko biết có phải tớ lọt vào số ít đúng mà anh ý ko bị ốm hay ko
    Anh AL bảo tớ khó lấy chồng
  6. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương chính mình
    Để hiểu được những nhu cầu của bản thân và để thấy mình quan trọng. Bạn sẽ không còn phiền muộn chán nản, sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn nếu biết quan tâm chiều chuộng chính mình. Hãy:

    - Ăn các chất giàu dinh dưỡng, tránh đồ ướp lạnh và nhiều đường, chỉ ăn lúc đói và dừng khi no.
    - Tập thể dục nhẹ nhàng

    - Luôn giữ gìn nơi làm việc và căn nhà thân yêu sạch sẽ, gọn gàng

    - Ngủ đủ giấc

    - Cân bằng giữa công việc và giải trí

    - Luôn quan tâm đến những người yêu thương và chăm sóc bạn

    - Tổ chức và sử dụng thời gian hợp lý

    - Đừng chỉ phán xét cứng nhắc những sai lầm của bạn
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nào thì vào điểm danh với em UNA tí nào. Cũng định "trình bày" từ nãy cơ nhưng lại...ngại xì pam topic của UNA trong khi chủ nhân đi vắng nên ứ dám....May mà em UNA coá lời nên...hì hì...xì pam tiếp
    Hôm qua theo kế hoạch là 4 bọn tớ HNP, ruangoc, THN, Ishi sẽ "tung tăng" đến hàng bò nướng trên phố Hàng Cót để oánh chén, nhưng vào phút chót ruangoc đã phải cancel vì còn phải mài m...ong ở công ty....Chẹp chẹp, thế là chỉ còn 3 nàng nhưng lòng ta đã quyết, nhất trí ko lùi...2,3 nào ta tiến thẳng đến hàng bò nướng....
    Loanh quanh rồi loăng quăng chả thấy hàng bò nướng nào đối diện cổng trường Thanh Quan cả, hic... thế là tớ...đành rút điện thoại ra alo cho nàng ruangoc....blo bla 1 hồi thì cũng phát hiện ra Hương mực ở xéo ngay đấy, tại đến hơi sớm nên quán đó chưa bật đèn, mấy chị em hoa mắt nên ko chả nhòm thấy gì...hí hí...
    10 phút cho việc gửi xe và ổn định chỗ ngồi, 3 bọn tớ chưa măm bò nướng bao giờ cũng quyết định làm chuột bạch. 1 suất 3 ng măm cùng với đồ phụ kiện là bánh mì, phồng tôm, dưa chuột và trà đá....
    Ôi chao, thơm và ngon thế. Tớ là tớ khoái nhất đồ nướng đấy. Kiểu này thể nào cũng "thăm lại" chỗ nào cơ số lần cho mà xem. 3 chị em vừa măm vừa buôn dưa cà mắm muối, buôn từ Đông sang Tây và kết quả cuối cùng là sau khi oánh chén ...gần no say thì bọn tớ quyết định mua 2 hộp bánh kem Hồng Kông vác lên Align ngồi buôn tiếp....
    May mắn thay là bọn tớ vẫn được an toạ trên tấm phản của Align, cả 3 đều lựa chọn vị trí úp lưng vào tường (cho đỡ mỏi) và gọi 3 cốc sinh tố cam (theo comment của tớ là rất đặc biệt vì tớ chưa thấy chỗ nào pha tuyệt như thế, ko biết mấy em kia bị tớ...đầu độc có phản ứng gì không ).....
    Nào thì ta cùng buôn nào. Nào thì ta cùng măm nào....nhoắng 1 cái kim đồng hồ đã nhảy sang con số 10, nào chúng ta cùng về nào....thế mà chẳng hiểu sau chẳng ai đứng dậy mà lại tiếp tục chuyển sang đề tài văn học. Thôi thì đủ thứ chuyện để buôn tiếp. Bàn tán xôn xao...xôn xao...
    Cuối cùng cho dù có muốn thì cũng vẫn phải đứng dậy và xách túi đi về. Thế mà trên đường vẫn tranh thủ buôn thêm 1 rổ nữa. Tớ về đến nhà là 22h45 phút....Thật tiếc là ruangoc và em tung_tăng ko đi cho đủ bộ sậu. Tái hẹn các nàng vào 1 ngày đẹp trời khác nhé....

  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Nghe vui vẻ quá còn gì. Khổ thân chị Rùa, chắc vừa làm vừa... nuốt nước miếng ừng ực vì... thèm Tự nhiên nhớ hồi xưa cũng có một lần hai chị em hẹn hò xong chị cũng bận việc đột xuất thì phải
    Măm xịt bò nướng ngon nhờ, mà nhắc bánh phồng tôm tự dưng em lại nhớ đấy, hẹ hẹ, hôm nào đi Đồng Xuân cũng phải mua về rán mới được.
    Cám ơn Tung tăng nhé, mình vẫn yêu bản thân đấy chứ, nhưng đúng là ở một mình thấy rất khó điều độ. Dạo này phải uống thêm vitamin, cảm thấy ăn uống ko cân bằng nên thiếu cái gì đó
    Đang search đề tài, đọc toét hết cả mắt. Nẫu lắm cơ
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mà dạo này thấy chị HNP kết Align à nha, ko biết có phải gắn với kỷ niệm gì đẹp ko Hình như lúc này chị cũng bận, chả thấy lang thang trên này để buôn bán với em nữa. Nhóooooooooơ chị này
  10. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chắc em thiếu vitamin Y rùi
    Nghe chừng cô bé này tuyên bố tu thì lại càng online tợn. Lần sau đừng tuyên bố nhe em

Chia sẻ trang này