1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nào thì vào buôn cùng em UNA tí ti cho vui vẻ và yên tâm ngủ 1 giấc thật ngon ko bị...hắt hơi nào....
    Dạo này ít lang thang hơn, có khi phải nửa tháng nay ấy nhỉ. Sau dợt 2/9 là tu (hú) luôn. Thông cảm, đang luyện công ở 1 lĩnh vực khác .
    Nói vui vậy thôi chứ có thời gian vẫn lượn lờ quanh Box đấy, có bài mới cũng lanh chanh vào đọc nghiến ngấu mỗi tội ko tranh thủ vào buôn dưa được thôi. Tình hình này chắc cũng phải hết tháng này mới trở lại...với trường buôn được .
    Dạo này cũng lơ là anh yêu luôn, chả tâm tình j sất. Ko biết có hoàn thành chỉ tiêu đề ra ko. Còn 10 trang nữa thôi, mà 1 tháng trôi qua nhanh lắm....
    Chị cũng ko lên Align mấy, hôm qua là măm bò nướng ở Hàng Cót nên tiện thể lượn qua. Không gian thì okie, có cái phản ngồi thích nhất và sinh tố cam thật đặc biệt mỗi tội nhạc bật hơi to và xung quanh hơi ồn (kể ra có nhạc hoà tấu ko lời và những bức tranh kiến trúc thì hợp lý hơn). Hôm nào thử làm chuột bạch lên Chuồn chuồn phố xem sao...
    UNA đi học lại chưa? Đợt vừa rồi đi chơi đâu thế?
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hê, chị Totochan không biết đấy thôi, em ở bên này thời gian OL nhiều lắm. Nếu mà không đi học không lượn lờ thì OL có khi cả ngày. Nên chat chit blog với topic là đương nhiên Phải cái dạo này thời tiết bên này hơi chán nên ít đi ra ngoài, thành ra
    Chị HNP, bận rộn là tốt rồi, hi hi, bận rộn là có việc để làm, em cũng sắp bận rồi, mấy ngày nữa lại quay lại trường bận như chong chóng thôi. Nói chung cố tận hưởng mấy ngày nghỉ cuối Nghe chị kể thèm nhỉ, em cũng chưa lên Align bao giờ, nhưng có cái quán gì ở chỗ phố cắt giữa Lê Đại Hành và Đại Cồ Việt ý nhỉ, hic hic lâu lâu quên cả tên phố rồi, tên nó là gì em cũng không nhớ nữa, cũng hay phết, tối thắp nến, có nhạc sống, mỗi tội ngồi đấy tâm sự thì ồn, vì lúc nó đánh nhạc vào thì chả có nghe thấy gì cả, cứ nắm tay nhau mà thôi hí hí
    À vitamin Y thì em cũng không care lắm, hị hị, em thiếu kẽm với vitamin B các loại nên phải uống để tăng cường, cả C để nâng sức đề kháng nữa, mùa đông sắp đến rồi, phải cẩn thận không ốm thì khổ
    Thôi chúc cả nhà ngủ ngon và một ngày mới vui vẻ, em phải đi đọc cái đã, gớm, mỏi mắt quá. Chả hiểu có ra cái gì không, mà dạo này mình cũng lười kinh
  3. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Vào SG chưa có mấy bạn, có vài đứa bạn thì 1/2 tháng chả gặp nhau 1 lần. ở đây cũng buồn buồn như HN. Chả biết đi đâu, tối nằm nhà xem TV. vào mạng lượn lờ nên cũng ko mấy khác cuộc sống ở nhà ngoài HN là mấy.
    Có điều có nhiều thứ phong cách sống khác. Dạo này BLog của mình chuyên dùng update những khám vphá về SG của mình. ngồi nghe kênh Bloomberg trên TV thì câu đc câu chăng, TA của mình dở tệ.
  4. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ui, nghe chị HNP kể mà em thèm quá , đành đợi lần sau vậy.
    Mọi người bận rộn là tốt ý chứ. Giá mà em cũng kêu được thế, việc thì ít nhưng ko chịu làm mấy nên nó cứ đầy lên.
    Em thích nhất là cảm giác bận rộn, cảm thấy mình có ích, cảm thấy mình sắp đạt được một điều gì đó, nhỏ thôi, nhưng vẫn thấy hạnh phúc.
    Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, làm việc hiệu quả nhé.
    Una bây giờ chắc còn đang khò khò...
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi ,đồ nướng ăn ngon nhờ .Để bao giờ tớ hết mọc răng khôn sẽ đi ăn bò nướng ở Mã mây xem có ngon = ở hàng Cót ko? Với lại còn sườn nướng nữa chứ .
    Chậc mà có đi thì tớ cũng chả ăn được ,đang sống cầm hơi = cháo đây ,
    Lên Align hả nàng ? tớ cũng khóai ngồi ở đây lắm ,tớ nghiện mơ muối với kem trứng bạc hà ở đây ,thèm quá
    Nàng định lên Chuồn chuồn phố hả :tớ cảnh báo trước nhá ,đồ uống ở đây ko ngon ,chỉ được cái decor đẹp thôi .
    Hay là hôm nào lẩu đi ,ăn ở hàng mà tớ và Una hay ăn :ngon và cực rẻ Una nhờ .
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ giờ nghỉ trưa vào buôn tiếp nào. Cái tội là đã ko buôn thì thôi chứ lỡ buôn rồi thể nào cũng ngứa ngáy tay chân chạy ra chạy vào buôn tiếp.
    @ruangoc: Nàng ơi, khi nào cái răng khôn của nàng hết hành hạ nàng thì nàng chịu khó lên Mã Mây làm chuột bạch rùi í ới cho cả nhà cùng biết nhớ.
    Tớ cũng khoái măm lẩu lắm, tình hình này trời se lạnh mà mấy chị em quây quầy bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút và cùng buôn dưa lê thì còn gì bằng...hic, mới nhắc đến lẩu là bụng lại réo ầm ầm rồi...Khổ thân tôi...chẹp chẹp...thèm....
    @Ishi &THN: Hôm đó về ngủ có ngon ko em? Chị măm no thế rồi mà nửa đêm tự dưng thức giấc lại thấy dạ dày réo gọi mới chít chứ...hichic...
    @UNA: Còn mấy ngày nghỉ ngơi thì tranh thủ vào buôn dưa cho xôm tụ, ít nữa bận rồi lại cuống cẳng lên chả có thời gian vào ngó nghiêng mặt chị em ấy chứ .
    Giờ này chắc UN vẫn say sưa giấc nồng trong chăn ấm nệm êm đây....

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 14/09/2007
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hế lô cả nhà, hế lô các chị yêu, em mới dậy, vừa ăn sáng xong và đang ngồi... xem phim. Cuộc sống cứ thế này cũng thoải mái thật, chả phải lo lắng gì
  8. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    tối đấy em về đúng 10h30 dư âm của bò nướng vẫn còn âm ỉ
    hôm nào đi thử tiếp món này ở Mã Mây mọi người nhá
    nhưng hixhix cứ tình hình này thì em lại lên tăng vù vù rùi
  9. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    àh quên chưa phát biểu đôi dòng cảm tưởng về Align : quán đấy ấm thật đấy.
    Nếu khi nào buồn chắc em ôm 1 quyển sách lên đấy ngồi nhâm nhi chắc là hợp lắm
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Úi trời ơi lâu rùi ko vào mọi người lại quên e rùi. Đi ăn mà ko rủ m. .

Chia sẻ trang này